Tin phụ nữ 23/12: Cô gái bị chồng sắp cưới đánh tới tấp giữa đường

( PHUNUTODAY ) - Sau khi chụp ảnh cưới, cặp đôi xảy ra cãi vã. "Người chồng" sau đó đã ra tay đánh vợ sắp cưới "không thương tiếc".

Phú Thọ: Cô gái bị chồng sắp cưới đánh tới tấp giữa đường

Qua tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h00 ngày 20/12 tại Hạ Hòa, Phú Thọ.

Được biết, sau khi chụp ảnh cưới xong, cặp đôi xảy ra cãi vã. Do không làm chủ được bản thân, nam thanh niên đã đánh vợ sắp cưới ngay giữa đường. Đỉnh điểm là khi nam thanh niên đã tát khiến cô gái ngã lăn ra đường. Không những thế, nam thanh niên còn dùng chân đạp vào bụng cô gái.

tin-phu-nu-1-phunutoday.vn

Mới đây, thành viên một diễn đàn trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh thanh niên đánh cô gái được cho là vợ sắp cưới ngay giữa đường. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào khoảng 12h00 ngày 20/12 tại Hạ Hòa, Phú Thọ. 

Thấy vụ việc căng thẳng, người dân xung quanh đã tiến đến can ngăn. Hiện vụ việc đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng.

Thông tin bất ngờ vụ trộm tại nhà hot girl Sài Gòn

Công an xác định, hot girl Sam chỉ bị mất trộm hơn 80 triệu đồng, không phải là 1 tỷ đồng như khai báo ban đầu. Bất ngờ là phần lớn tài sản nằm trong ngăn thứ 2, ngăn bí mật...

anh-dep-hot-girl-sam-7

  Cảnh sát trả lại 25.000 USD trong két sắt của hot girl Sam

Chiều 23/12, Công an quận 7 (TP.HCM) cho biết sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã đưa hai két sắt về kiểm tra trước khi niêm phong thì phát hiện 25.000 USD trong ngăn bí mật của két sắt vẫn còn. Kẻ trộm chỉ lấy đi 80 triệu đồng ở ngăn ngoài.

Công an đang lấy lời khai những người liên quan đồng thời tìm hình ảnh từ camera an ninh để điều tra vụ trộm đột nhập nhà cô Nguyễn Hà My (26 tuổi, ngụ phường Bình Thuận).

Theo Hà My, chiều 22/11, mọi người trong gia đình cô hoảng hốt phát hiện cửa chính ngôi nhà mở toang. Hai két sắt giấu trong phòng ngủ chứa nhiều tài sản, tiền mặt trị giá hơn 1 tỷ đồng nằm lăn lóc trước sân và bị đục nát.

Những cánh cửa gỗ bị kẻ gian dùng vật cứng cạy nham nhở, nhiều đồ đạc trong nhà xáo trộn.

Hà My đã đến trình báo công an mất hết tài sản trong két sắt trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Hà My - hot girl Sam là một ngưới khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Cô là gương mặt đình đám một thời trong số các hot teen Hà thành vào khoảng năm 2008-2009. Cô từng giành danh hiệu quán quân cuộc thi "Ngôi sao thời trang".

Hot girl này được nhiều tạp chí dành cho giới trẻ chọn làm người mẫu ảnh, đại sứ thương hiệu. Ngoài ra, cô còn kinh doanh cửa hàng thời trang. Gần đây, hot girl thường xuất hiện trong một số MV, đóng sit-com "Những cô nàng rắc rối", phim truyền hình "Nhà trọ có 4 cô chiêu", "Sương khói đồng hoang"…

Bước sa ngã của hotgirl điều hành đường dây sextour

Để kiếm thêm thu nhập, chủ cửa hàng quần áo xinh như hotgirl tuyển lựa các cô gái 9X có gương mặt đẹp, chân dài, ham chơi tham gia đường dây bán dâm.

Ngày 23.12, Phòng 4, Cục Cảnh sát Hình sự (C45), Bộ Công an cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây mại dâm cao cấp do Nguyễn Thị Thanh Mai (23 tuổi, ở huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Một điều tra viên tham gia phá án cho biết, Mai từng là sinh viên một trường đại học có tiếng ở TP.Vinh (Nghệ An). Tuy nhiên, cô gái có ngoại hình xinh đẹp như “hotgirl” lại ham chơi bời, để rồi nhanh chóng trở thành gái bán dâm.

Ngay từ thời còn là sinh viên, Mai đã mở một cửa hàng kinh doanh quần áo thời trang. Với ngoại hình xinh đẹp cộng với mác cô chủ cửa hàng quần áo, Mai có cho mình nhiều mối quan hệ với các đại gia lắm tiền và nhiều cô gái trẻ xinh đẹp.

Để kiếm thêm thu nhập, Mai thu nạp các cô gái tuổi 9X có gương mặt đẹp, chân dài, ham chơi, cần tiền tiêu xài tham gia đường dây bán dâm của mình.

Đường dây của Mai được “dân chơi” đánh giá là hạng sang bởi khách phải chi số tiền khoảng từ 4 đến 7 triệu đồng để đổi lấy 1 lần “vui vẻ” với “đào” của Mai. Ngoài ra, Tú bà 23 tuổi còn tổ chức gái bán dâm theo tour, các “chân dài” của Mai sẽ đi cùng khách tới các địa điểm du lịch, nghỉ mát ở Nghệ An để “vui vẻ”.

Theo điều tra viên tham gia phá án, hoạt động môi giới mại dâm của Mai rất tinh vi. “Tú bà” 24 tuổi vờ sử dụng mạng xã hội đăng tải ảnh cô gái ăn mặc mát mẻ quảng cáo bán quần áo nhưng thực chất là ngầm tiếp thị mại dâm. Tuy nhiên, điều đặc biệt, Mai không môi giới cho người lạ và khách nói giọng Nghệ An.

“Mai liên tục thay đổi điện thoại và chỉ môi giới cho người quen, hoặc qua người quen giới thiệu. Nếu không phải người Mai từng gặp gỡ, lưu số trong danh bạ, Mai sẽ không nghe máy.

Mai thường không điều gái cho khách nói giọng Nghệ An mà chỉ điều gái cho khách nói giọng miền Bắc hoặc miền Nam”, điều tra viên tham gia phá án cho hay.

Cán bộ điều tra cho biết thêm, Mai sẽ gửi hình ảnh các cô gái cho khách xem trước và lựa chọn. Khách thích “vui vẻ” với cô gái nào sẽ báo lại để Mai điều tới phục vụ.

Ngày 14.12, 3 cô gái trong đường dây của Mai đang bán dâm cho khách với giá 4 triệu đồng/lượt tại một khách sạn ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) thì bị tổ công tác Phòng 4 - C45 phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra bắt quả tang.

Theo điều tra viên tham gia phá án, mỗi vụ dẫn mối mại dâm thành công, các gái bán dâm sẽ cắt lại cho Mai khoảng 30% số tiền bán dâm.

Hiện vụ án đang được Phòng 4 - C45 phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

Bổ nhiệm trưởng phòng CSGT trẻ nhất từ trước đến nay

Tổng cục Chính trị - Bộ Công an cho biết, vừa có quyết định bổ nhiệm trung tá Huỳnh Trung Phong giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP. HCM.

Theo đó, mới đây Ban Giám đốc Công an TP. HCM thừa ủy quyền của Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị - Bộ Công an công bố và trao quyết định nói trên cho ông Huỳnh Trung Phong, theo tin tức trên báo Dân việt.

phong

Trung tá Huỳnh Trung Phong được bổ nhiệm chức vụ Trưởng Phòng PC67, Công an TP.HCM. Ảnh Dân việt. 

Ông Huỳnh Trung Phong (sinh năm 1979) được cho là người trẻ nhất từ trước đến nay nắm giữ chức vụ Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt PC67 tại TP. HCM.

Trước đó, tháng 2/2002, trung tá Phong tốt nghiệp Đại học Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành CSGT và được phân công làm cán bộ tại phòng PC67, báo Zing news đưa tin.

Sau một thời gian công tác, ông được bổ nhiệm làm lãnh đạo Đội tham mưu của phòng sau đó lên nắm giữ chức vụ Phó trưởng phòng PC67.

Truy đuổi cô gái trẻ náo loạn đường Hà Nội

Đường Trần Duy Hưng, Hà Nội chiều nay náo loạn vì một nhóm người truy đuổi cô gái trẻ. Khi chạy đến số nhà 80, cô gái đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khoảng 16h chiều nay trên đường Trần Duy Hưng (phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), cô gái trẻ bị lực lượng 113 quận Cầu Giấy và Công an phường Yên Hòa cùng người dân truy đuổi.

Theo một số người dân, cô gái trẻ đã ăn trộm 17 triệu đồng của một nhà dân ở phường Láng Thượng. Bị chủ nhà phát hiện cô gái lấy xe máy bỏ chạy và bị người dân truy đuổi về hướng đường Trần Duy Hưng.

“Khi đến đối diện số nhà 80 đường Trần Duy Hưng, cô gái đã bị người dân và công an bắt giữ” - một nhân chứng kể.

Sau đó, cô gái được bàn giao cho công an phường Láng Thượng điều tra làm rõ sự việc.

Nghi phạm khủng bố chợ Giáng sinh bị tiêu diệt ở Ý

Reuters hôm 23/12 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Ý cho biết, nghi phạm lao xe tải vào chợ Giáng sinh ở Berlin Đức khiến 12 người thiệt mạng vừa bị cảnh sát Ý tiêu diệt ở ngoại ô thành phố Milan.

“Kẻ vừa bị tiêu diệt chính là Anis Amri, 24 tuổi, người Tunisia bị tình nghi lái chiếc xe tải tử thần lao vào chợ Giáng sinh ở Berlin khiến 12 người thiệt mạng”, Bộ trưởng Nội vụ Ý Marco Minniti cho biết trong một tuyên bố.

Ông cho biết thêm, Amri bị hai cảnh sát chặn lại vào lúc 3h sáng 23/12 (giờ địa phương) ở ga tàu Sesto San Giovanni, bắc Milan.

Khi cảnh sát yêu cầu hắn trình thẻ căn cước, Amri rút súng và bắn vào một cảnh sát khiến anh bị thương ở vai. Ngay sau đó, hắn bị cảnh sát bắn chết.

Ông Minniti nói thêm: “Hai nhân viên cảnh sát còn rất trẻ, chỉ đơn giản đang làm nhiệm vụ, đã lập công lớn cho cộng đồng chúng ta”. Một trong hai cảnh sát vừa mới bước vào nghề và vẫn đang trong quá trình thử việc.

Reuters dẫn lời một nguồn tin tư pháp cho biết, cảnh sát nhận được thông tin cho thấy Amri có thể đang ở Milan nên đã tăng cường lực lượng tuần tra để truy lùng tên này.

Trên thi thể của Amri, cảnh sát tìm thấy cuống vé cho thấy sau khi gây nên vụ khủng bố kinh hoàng, hắn đi tàu cao tốc từ Pháp tới thành phố Turin ở bắc Ý. Sau đó hắn tiếp tục bắt tàu tới ngoại ô Milan.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn