Tin phụ nữ 6/4: Thiếu nữ 16 tuổi chết bất thường khi ngủ cùng bạn trai

( PHUNUTODAY ) - Công an quận Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân tử vong của một cô gái trẻ được người dân phát hiện tại nhà trọ trên địa bàn. Ngoài hai người bị tử vong, số người mất tích hiện chưa thể thống kê.

Vụ thiếu nữ 16 tuổi chết bất thường khi ngủ cùng bạn trai

g6

 Thi thể thiếu nữ được đưa khỏi hiện trường. Ảnh nguồn: Internet.

Nạn nhân là L.T.T.H. (16 tuổi, ngụ huyện Củ Chi). Đêm hôm trước, chị H. và bạn trai là anh N.T.N. (17 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) đi chơi cùng nhóm bạn. Sau khi tổ chức ăn nhậu, nhóm chị H. xảy ra
mâu thuẫn
dẫn đến cự cãi, đánh nhau với 1 nhóm khác. Đến khuya, chị H. và bạn trai nghỉ nhờ ở nhà trọ của người quen ở khu vực chợ Nhân Văn (khu đô thị ĐHQG TP.HCM, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức). Khi thức dậy, anh N. phát hiện H. nằm bất động. Khi đụng vào người bạn gái, nam thanh niên phát hiện nạn nhân đã tử vong. Sự việc đã được trình báo công an.
Qua công tác khám nghiệm thi thể cô gái, công an phát hiện có 1 số vết thương. Đến 21h tối 5/4, thi thể thiếu nữ tử vong bất thường được đưa về nhà xác.

Chìm tàu ở lễ hội Nghinh Ông khiến 3 người chết, gần 100 người gặp nạn

g4

 Vụ chìm tàu khiến hàng chục người mất tích. Ảnh nguồn: Internet.

Ngày 6-4, ông Bùi Minh Túy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hải (Bạc Liêu), cho biết tại cửa biển Gành Hào (thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) đã xảy ra tai nạn chìm tàu đi Lễ hội Nghinh Ông khiến 2 nữ sinh tử vong. Số người mất tích chưa thể thống kê. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có khoảng 100 người trên tàu cá.

Theo thông tin trước đó, vụ việc xảy ra lúc 10h sáng có một nhóm học sinh Trường THPT Gành Hào (thị trấn Gành Hào) thuê tàu đi ra cửa biển Gành Hào để tham dự lễ hội Nghinh Ông tại địa phương. Khi tàu vừa ra cửa biển, cách cảng cá Gành Hào khoảng 2km thì gặp sóng lớn do nhiều tàu cùng chạy ra biển tạo thành, đánh chìm tàu của nhóm học sinh.

Ngày lập tức, nhiều tàu tham dự lễ hội quay lại cứu vớt và đưa nhiều người bị nạn vào Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hải cấp cứu. Mặc dù được các bác sĩ tích cực cấp cứu nhưng 2 nữ sinh đã tử vong. 

Tính đến 14h cùng ngày, tất cả 39 người bị nạn trên tàu đã được cứu hộ, đưa lên bờ. 

Trong đó 25 người khỏe mạnh hoàn toàn, đã trở về nhà, 14 người bị thương được đưa vào các bệnh viện huyện Đông Hải, thị xã Giá Rai và đa khoa tỉnh Bạc Liêu cấp cứu.

Kinh hoàng phát hiện thi thể quấn khăn tắm, bỏ trong 3 lớp bao nylon 

Ngày 5-4, Cơ quan CSĐT (PC45) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có thông báo gửi Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an, công an các huyện, thành phố liên quan đến vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra tại khu vực bãi đất trống trong Khu du lịch sinh thái Làng Tre (chưa triển khai xây dựng thuộc ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) một bộ hài cốt.

Ngay khi biết thông tin, cơ quan CSĐT đã có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường. Phía cơ quan điều tra nhận định ban đầu thời gian chết của nạn nhân là cách đây 2-3 năm. Thi thể nạn nhân được quấn bằng khăn tắm, bỏ trong ba bao nylon loại lớn lồng vào nhau.

Theo kết quả ban đầu xác định, bộ hài cốt là của nữ giới trưởng thành, tóc dài nhuộm vàng, móng tay để dài. Trên bộ hài cốt, công an thu giữ một đôi bông tai bằng kim loại màu vàng (có ký hiệu chữ KHL, hình bông mai và số 5) dính trên tóc và một sợi dây thun buộc tóc màu đen. 

Đặc biệt, tại khu vực hiện trường, phát hiện một chiếc áo len nữ màu tím, cúc áo màu tím và một quần đùi nam xám bị vứt bỏ đã lâu.

Thương tâm mẹ con nam sinh lớp 11 tử vong tại chỗ do va chạm với xe container

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên chị Lê Thị Thủy (43 tuổi, ngụ xã Long An, H.Long Thành) điều khiển xe máy BS 60C1 - 688.22, chở theo con trai là Nguyễn Thanh Sơn (học sinh lớp 11) lưu thông trên QL51B theo hướng từ Bà Rịa - Vũng Tàu đi TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Khi đến địa điểm trên, xe máy va chạm với xe container BS 60C - 342.29 do Nguyễn Hồng Nhân (28 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông cùng chiều, đang rẽ phải vào tỉnh lộ 769.

Vụ va chạm đã làm bà Lê Thị Thủy và con trai Nguyễn Thanh Sơn ngã xuống đường tử vong tại chỗ, xe gắn máy bị hư hỏng nhẹ. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe container đã rời khỏi hiện trường. 

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được công an huyện Long Thành điều tra làm rõ.

Trao thư khen của Chủ tịch nước cho cô gái hiến tạng mẹ ruột

Chiều 6/4, tại thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao thư khen của Chủ tịch nước tới em Nguyễn Thị Sáng, 19 tuổi, người đã quyết định hiến tạng của người mẹ chết não, góp phần cứu sống 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Em Nguyễn Thị Sáng quê ở Hà Tĩnh, từng sống cùng bố mẹ ở thôn 7 xã Kiến Thành, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông. Sau khi bố mẹ ly hôn được một thời gian, em về sống với mẹ và 2 em gái tại Bình Dương. Ngày 17/3 vừa qua, mẹ em bị tai nạn giao thông trong lúc đi bộ qua đường.

Trong nỗi đau sắp mất mẹ, cô bé mới 19 tuổi, phải lo cho hai em, một đứa 17 tuổi và đứa còn lại cùng mẹ khác cha mới gần 2 tuổi. Đặc biệt, em đã hỏi ý kiến người thân và quyết định hiến tạng của người mẹ chết não, góp phần cứu sống 4 người khác trong các ca ghép thận, gan và giác mạc.

Nguyễn Thị Sáng chia sẻ: “Khi còn sống, mẹ em hay giúp đỡ người khác. Trong khoảng thời gian mẹ bị tai nạn, em hoang mang, lo sợ lắm. Mẹ em từng nói, người chết đi sẽ thành cát bụi nên giúp được ai đó điều gì thì nên giúp. Em nghĩ rằng, ở nơi chín suối, mẹ em cũng mỉm cười với quyết định của em”.

Chiều 6/4, tại thôn Tân Dinh, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao thư khen của Chủ tịch nước tới em Nguyễn Thị Sáng, 19 tuổi, người đã quyết định hiến tạng của người mẹ chết não, góp phần cứu sống 4 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Em Nguyễn Thị Sáng quê ở Hà Tĩnh, từng sống cùng bố mẹ ở thôn 7 xã Kiến Thành, huyện Đắk Rlấp, tỉnh Đắk Nông. Sau khi bố mẹ ly hôn được một thời gian, em về sống với mẹ và 2 em gái tại Bình Dương. Ngày 17/3 vừa qua, mẹ em bị tai nạn giao thông trong lúc đi bộ qua đường.

Trong nỗi đau sắp mất mẹ, cô bé mới 19 tuổi, phải lo cho hai em, một đứa 17 tuổi và đứa còn lại cùng mẹ khác cha mới gần 2 tuổi. Đặc biệt, em đã hỏi ý kiến người thân và quyết định hiến tạng của người mẹ chết não, góp phần cứu sống 4 người khác trong các ca ghép thận, gan và giác mạc.

Nguyễn Thị Sáng chia sẻ: “Khi còn sống, mẹ em hay giúp đỡ người khác. Trong khoảng thời gian mẹ bị tai nạn, em hoang mang, lo sợ lắm. Mẹ em từng nói, người chết đi sẽ thành cát bụi nên giúp được ai đó điều gì thì nên giúp. Em nghĩ rằng, ở nơi chín suối, mẹ em cũng mỉm cười với quyết định của em”.

Trao thư của Chủ tịch nước cho em Nguyễn Thị Sáng, ông Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao nghĩa cử hiến tạng và cho biết sẽ tuyên truyền để lan tỏa tấm gương của em Sáng tại địa phương, góp phần xây dựng một xã hội nhân văn, tình người và cộng đồng đoàn kết.

Ông Đặng Ngọc Sơn nói: “Gia đình của cháu Sáng rất khó khăn, mẹ mất, chưa có nhà, đang ở nhờ nhà cậu ruột. Thay mặt cấp ủy đảng chính quyền địa phương, tôi kêu gọi cả xã hội chung tay để giúp cho cháu vượt qua khó khăn trước mắt và quan trọng hơn là tương lai của cháu. Tôi đã giao cho chính quyền địa phương coi đây là trường hợp đặc biệt cần giúp đỡ, tạo điều kiện cho các cháu có nơi ăn chốn ở ổn định. Cháu lớn phải được học nghề, cháu nhỏ phải được học tập bình đẳng, thậm chí được quan tâm hơn. Chúng tôi sẽ quan tâm để tương lai của các cháu tốt đẹp hơn”.

Ngoài thư khen, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gửi quà 20 triệu đồng cho em Nguyễn Thị Sáng. UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng trao quà 10 triệu đồng và Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên cũng trao quà động viên em Sáng vượt qua khó khăn, làm chỗ dựa cho các em của mình trưởng thành như lời Chủ tịch nước mong muốn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn