Tổ tiên khẳng định: Người gặp đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc lớn đang chờ phía sau

( PHUNUTODAY ) - Cổ nhân có câu: ''Gặp đại nạn mà không chết, ắt có phúc về sau'', câu này chắc hẳn ai ai cũng từng nghe qua. Vậy thì vì sao những người trải qua khổ nạn, gian khổ thường sẽ có hậu phúc về sau?

Cổ nhân có câu: Anh hùng xuất thiếu niên.

Những người thực sự có thể trở thành tài năng xuất chúng, thường là những người trải qua nhiều gian khổ khi còn trẻ, sau đó trở thành người tài năng xuất chúng, cuối cùng là hưởng phúc báo vào cuối đời.

Những người vô công rồi nghề, khong có việc gì làm, suốt ngày chìm đắm trong men rượu, đến cuối đời họ nhân ra bản thân chẳng có gì. Bởi lúc trẻ thì lười biếng, sống một cuộc đời vô nghĩa.

Làm việc thất đức mà hưởng lợi ắt gặp họa, tích đức hành thiện mà chịu khổ cực, ắt có nhiều phúc phận đời sau

Cổ nhân có câu: '' Đức không hợp với địa vị, ắt có tai họa về sau'', ý nghĩa chính là nói, một người nếu đức hạnh không xứng với công danh, lợi lộc thì nhất định sẽ có việc không may xảy đến.

Trong khi đó một người thường xuyên hành thiện, suốt đời chịu đựng gian khổ, vượt qua nhiều ma nạn trong đời, những người như thế ắt sẽ có phúc báo sau này.

Xung quanh chúng ta vẫn thường thấy có những người chỉ phát tài sau một đêm, những người này họ chọn đi đường tắt, con đường đầy nguy hiểm và bất chính.

untitled-1688

Những người thường xuyên làm việc ác, kiếm tiền bằng con đường bất chính, cuối cùng sẽ lấp kín phúc báo của chính mình và thế hệ sau này. Bởi vì những người không có đức, nếu sở hữu khối tài sản lớn, sớm muộn gì cũng bị dục vọng dẫn dắt, tiền bạc làm mờ mắt, từ đó mất lý trí và để mặc cho những ham muốn ‘nuốt chửng’ bản thân.

Gặp đại nạn không chết, ắt sẽ có phúc lớn

Trong “Quảng dị ký” có ghi chép lại một câu chuyện như sau:

Vào thời nhà Đường, có một người tên là Đỗ Xiêm, lúc còn trẻ, có một lần từng từ Bồ Tân qua sông, dòng nước bấy giờ chảy xiết. Lúc đó, trên thuyền cũng có rất nhiều người. Khi người chèo thuyền tháo bỏ dây neo chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ có một ông lão từ đâu xuất hiện kêu lớn: “Đỗ tú tài, xin chờ một lát!”.

Ông lão đặc biệt thành khẩn, nhiều lần khẩn cầu, Đỗ Xiêm đành phải rời thuyền xuống gặp, cùng ông lão nói chuyện rất lâu.

lao-tzu-header2-675x400

Người trên thuyền đợi mãi, không kiên nhẫn được nữa, bèn ném hành lý của Đỗ Xiêm lên bờ và yêu cầu thuyền rời đi. Đỗ Xiêm cùng ông lão lúc này vẫn nói chuyện chưa xong. Khi Đỗ Xiêm quay đầu lại nhìn, đã thấy thuyền rời đi rồi, trong tâm không khỏi tức giận ông lão này.

Lại nói đến con thuyền vừa rời bến này, khi vừa ra đến giữa sông thì bất ngời sóng to gió lớn nổi lên, cả người và thuyền đều bị nhấn chìm trong biển nước. Kết quả không may rằng, toàn bộ người trên thuyết đều bị chết đuối.

Lúc đó, ông lão mới nói với Đỗ Xiêm: “Ngài là quý nhân, cho nên tôi mới đến cứu giúp”. Nói xong thì biến mất không thấy đâu nữa.

Về sau, Đỗ Xiêm thi cử đỗ đạt, nhiều lần thăng quan tiến chức đến tận Tam công cửu khanh, là một vị quan liêm khiết trong triều.

Vốn dĩ lúc đại nạn mà có người đến cứu giúp đều có nguyên nhân. Rất nhiều người kiếp trước hành thiện tích đức, kiếp này được hưởng phúc báo. Chính là người mệnh quý nhân, có được hậu phúc mà mọi người thường nói đến.

Theo:  xevathethao.vn copy link