TP.HCM: Phát hiện bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Phát hiện cánh tay bé nhỏ đang giơ trong túi nylon màu đen, chị Hà lập tức mở túi thì thấy một bé trai trong tình trạng cơ thể tím tái.

Ngày 14/5, bác sỹ Huỳnh Bé Em – Giám đốc Phòng khám đa khoa Bà Điểm, Hóc Môn (TP.HCM) cho biết, đơn vị này vừa cứu sống một bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h30 ngày 13/5, chị Võ Thị Hà (hộ lý phòng khám) nghe thấy tiếng động lạ trong thùng rác trước phòng khám nên ra kiểm tra. Đến nới, chị Hà bất ngờ phát hiện một cánh tay bé nhỏ đang giơ trong túi nylon màu đen.

Thấy vậy, chị vội vã mở túi thì thấy một bé trai không mặc tã hay quấn khăn, tình trạng cơ thể tím tái, máu chảy ướt ra từ dây rốn chưa được cắt dứt hết, không quấn lại.

Phát hiện bé trai sơ sinh bị vứt trong thùng rác.

Ban giám đốc phòng khám cấp tốc chỉ đạo nữ hộ lý, bác sỹ chuyên khoa đã có mặt kịp thời làm ấm cơ thể bé, dây rốn được cắt bỏ, dùng các biện pháp chuyên môn đảm bảo trong khả năng có thể để cứu sống bé.

Sau đó, sức khỏe bé dần hồi phục, miệng mấp máy đòi bú sữa, thân nhiệt ổn định, không sốt và cũng không hạ nhiệt. Bé trai nặng 2,9 kg.

“Nếu phát hiện bé chậm trong vòng 1 tiếng đồng hồ thì khả năng sống sót rất thấp, hoặc có thể những người đổ rác không biết mang vứt rác thì cơ hội sống của bé không còn” – bác sỹ Em nói.

Vụ việc sau đó được phòng khám báo đến cơ quan chức năng địa phương. Chiều cùng ngày chính quyền địa phương đến lập biên bản vụ việc và tạm thời giao cho phòng khám tiếp tục chăm sóc bé trai.

Đây không phải là trường hợp duy nhất trẻ sơ sinh bị bỏ rơi tàn nhẫn như vậy.

Trước đó, ngày 23/10/2014, nhiều người dân sống ở tổ 11, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, quận 9, TP HCM vô cùng bàng hoàng, đau xót khi chứng kiến thi thể một bé trai sơ sinh khoảng 2 hoặc 3 tuần tuổi bị vứt bỏ trong thùng rác công cộng giữa khu dân cư.

“Ngay khi vừa mở nắp thùng rác, tôi nhìn thấy chiếc túi xách màu đen còn khá tốt, căng phồng bên trong nên đã lấy ra. Khi mở chiếc túi xách, tôi ngã quỵ vì phát hiện xác đứa trẻ còn đỏ hỏn quấn chặt bằng nhiều lớp vải”, bà Nguyễn Thị Ph., một người dân phát hiện vụ việc kể lại.

Người dân khu phố Long Bửu hay tin đã đến hiện trường để theo dõi vụ việc. Ai cũng bàn tán xôn xao và nhận định có khả năng người mẹ lỡ lầm đã nhẫn tâm giết con mới đẻ.

Lực lượng công an quận 9 cũng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, sau đó đưa thi thể cháu bé về bệnh viện để tiếp tục công tác pháp y, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Xót xa bé sơ sinh bị mẹ vứt vào thùng rác, kiến bu đầy người
Xót xa bé sơ sinh bị mẹ vứt vào thùng rác, kiến bu đầy người
Sợ hãi khi mang thai ngoài ý muốn, người mẹ trẻ đã nhẫn tâm vứt đứa con vừa dứt ruột sinh ra vào thùng rác, khiến bé bị kiến bu đầy người.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link