Trang Trần chia sẻ về từ thiện: "Em ra đường gặp người khổ sẵn sàng chia cho họ nửa đồng"

( PHUNUTODAY ) - Quan điểm của Trang Trần đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, có người bênh vực có người chê bai.

Mới đây, Trang Trần đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với bài đăng mới nói về từ thiện. Cô cho rằng ai cũng có quyền đòi công khai nhưng cũng phải có nguyên nhân và mục đích.

Cô cũng tâm sự về quan niệm của bản thân: "Em không nói hay nỏi giỏi, nhưng mà em có một đồng cầm trong người, em ra đường gặp người khổ sẵn sàng chia cho họ nửa đồng. Tầm này đừng nói đến giàu nghèo, hãy nói đến cuộc đời của mình khi ra đường gặp nhau. Đi ra đường mỗi một lần đưa cơm, đi lấy đồ thấy những người không có gì ăn, nằm lả ra. Lúc ấy chỉ muốn mình có nhiều phần cơm để chia cho họ. Tôi chẳng giúp được gì cho ai đâu nhưng tôi không phá hoại xã hội, không giúp gì cho ai thì đừng làm loạn xã hội".

Tuy nhiên bài đăng của cô đang vấp phải ý kiến trái chiều, có lẽ do những ồn ào từ thiện và sao kê vừa qua. 

Thời gian vừa qua, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở TP Hồ Chí Minh nên Trang Trần đã làm tình nguyện viên. Cô còn tiết lộ hình chân bị ghẻ lở vì đi từ thiện nhiều và cũng mệt nhưng những gì cô làm là để trả ơn cho Sài Gòn. 

"Khối lượng công việc không nhỏ, tôi không làm kiểu cưỡi ngựa xem hoa để tạo dáng cho đẹp xinh. Tôi làm vì thương thầy tôi trăn trở đủ đường không ăn ngủ được một buổi nào ra hồn. Dịch bùng mạnh ai không ích kỷ cho bản thân. Tôi không thiếu tiền với cách sống giản dị của tôi thì dịch 2-3 năm tôi vẫn sống tốt an nhàn rau cháo muối vừng cũng xong. Nhưng ai cũng sợ hãi, ai cũng nghĩ cho bản thân thì ai sẽ làm.

trangtran 2

Chúng tôi gọi điều chúng tôi đang làm lúc này là tri ân trả ơn Sài Gòn. Tôi có hôm nay nhờ Sài Gòn, đa phần các tình nguyện viên đều dân tỉnh, 30% là dân Sài Gòn chúng tôi tham gia bếp ăn vì ân nghĩa với thầy vì yêu thương Sài Gòn và muốn góp chút sức để Sài Gòn nhanh bình phục, để được tung tăng", cô tâm sự.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link