U70 bị trộm đồng hồ trăm triệu sau khi “mây mưa”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi “mây mưa” xong, vị khách lăn ra ngủ, Trang liền trộm ngay chiếc đồng hồ Rolex trị giá hàng trăm triệu rồi trốn mất.

Ngày 19/3, TAND TP. HCM đã tuyên phạt Trần Thị Thùy Trang  (35 tuổi, ngụ TP HCM) là "gái bán hoa" ở khu vực đường Bùi Viện (quận 1, T.p Hồ Chí Minh) 2 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Vào rạng sáng 1/8/2014, khi đang đứng đón khách tại khu vực quen thuộc thì Trang gặp ông Robert John Sinclair (72 tuổi, quốc tịch Papua New Guinea). Sau một hồi truyện trò, ông này rủ Trang về nhà tại phường Bình An, Quận 2.

Mô tả ảnh.
Trần Thị Thùy Trang sau phiên tòa.

Ông này đề nghị Trang nếu qua đêm sẽ cho 2 triệu đồng tiền mặt. Về đến nhà, ông Sinclair đưa cho cô 2 triệu đồng như đã hứa rồi cùng vào phòng ngủ.

Sau khi quan hệ tình dục, ông Sinclair nằm lăn ra ngủ. Nhìn thấy trong nhà ông có nhiều tài sản quý giá, Trang đã sinh lòng tham. Cô đã lẻn trộm chiếc đồng hồ Rolex (khoảng 180 triệu đồng) cùng 11,5 triệu trong túi quần và chiếc điện thoại Nokia C2 rồi bỏ trốn.

Sau này, ông Sinclair tình cờ gặp lại Trang ở quán bar trên đường Bùi Viện. Ông đã yêu cầu cô ta trả lại tài sản nếu không sẽ báo công an. Mặc dù đã hứa sẽ trả nhưng Trang không thực hiện nên nạn nhân đã báo công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trang khai đã cầm đồng hồ lấy 50 triệu đồng, đưa mẹ 39 triệu để trả nợ. Số tiền còn lại và điện thoại, cô ta giữ lại sử dụng.

Bố mẹ chồng phát hoảng vì con dâu là kẻ ăn trộm

Ngày 13/2, công an huyện Bình Lục, Hà Nam cho biết, đã bắt tạm giam, khởi tố Trần Thị Huyền Trang (24 tuổi, ở xã An Đổ) về tội “Trộm cắp tài sản”.

 

Theo:  khoevadep.com.vn copy link