Vợ ướp xác chồng qua đời vì ung thư suốt 7 năm

20:42, Thứ tư 12/02/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Hôm nay 12/2, kênh YTN của Hàn Quốc đưa tin về một phụ nữ vừa bị phát hiện đã sống chung với thi thể người chồng suốt 7 năm qua sau khi người này qua đời vì bệnh ung thư.

Người phụ nữ trên được xác định là họ Cho, một dược sĩ 47 tuổi, đã ướp xác người chồng trong phòng khách tại căn hộ của họ ở thủ đô Seoul từ khi ông qua đời năm 2007.

Mô tả ảnh.
Người phụ nữ họ Cho ướp xác chồng suốt 7 năm qua. 

Một cảnh sát cho hay một nguồn tin giấu tên đã báo với họ về vụ việc. Con của vợ chồng này thậm chí còn chào tạm biệt với xác ướp trước khi đi học hằng ngày. Người phụ nữ cũng đã cắt đứt mọi liên lạc với người quen bên ngoài nhằm che giấu cái xác. Bà cho rằng người chồng sẽ trở về từ cõi chết nếu nghe thấy lời cầu nguyện của mình. Khi lục soát căn hộ, cảnh sát tìm thấy trên thi thể người đàn ông không có nhiều biểu hiện của sự phân hủy.

Một nhân viên điều tra nói rằng thi thể người chồng rất sạch sẽ và không có bất kỳ mùi hôi thối của quá trình phân hủy. Người này cũng không thể ngờ rằng làm thế nào mà cái xác suốt 7 năm qua được bảo quản tốt đến thế.

Cơ quan chức năng đã phát hiện ra vụ việc hồi tháng 12 năm ngoái nhưng dư luận vẫn không hề hay biết cho đến khi kênh YTN của Hàn Quốc đưa tin. Kênh YTN cho biết bà Cho, chủ một hiệu thuốc, đã sử dụng kiến thức của mình để ướp xác chồng. Bà Cho không bị bắt giữ nhưng cảnh sát cho biết bà vẫn bị điều tra.

Vụ việc vợ ướp xác chồng suốt 7 năm mà không bị phát hiện đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên, tuy nhiên 7 năm vẫn chưa phải là khoảng thời gian dài nhất. Vào tháng 5/2013, một người đàn ông 80 tuổi ở Nhật Bản đã bị thẩm vấn hôm 30/5 vì nghi ngờ giết chết vợ và giấu xác trong tủ đá trong 10 năm.

Ông Masaichi Yamada, điều hành một công ty chế biến cá, đã bị bắt ở cảng Kushiro, miền bắc Nhật Bản, vào sáng sớm ngày 29-5 sau khi một thi thể bị đóng băng - vẫn còn nguyên quần áo - được phát hiện.

“Nghi phạm siết cổ vợ đến chết bằng một vật giống như sợi dây tại nhà của họ và bỏ thi thể bà tại tủ đá ở nơi làm việc”, một phát ngôn viên cảnh sát tại thành phố Hokkaido cho biết.

Giới chức cũng cho biết hiện chưa xác định cụ thể thời gian vụ án diễn ra.  Nếu còn sống tới bây giờ, người phụ nữ sẽ ở tuổi 71 tuổi .

Theo Telegraph, nghi phạm Yamada đã thú nhận trước cảnh sát rằng ông đã giết vợ trong một cuộc cãi vã tại nhà trong khoảng thời gian từ 2002-2006 và dùng ô tô để đưa thi thể vợ tới nhà máy chế biến cá.

Cảnh sát đã lục soát nhà máy sau khi em trai của người phụ nữ thông báo rằng ông không thể liên lạc với chị gái suốt vài năm qua.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Đông