Vụ bé gái 12 tuổi đi khám thai ở Trung Quốc: Cảnh sát đưa người "chồng" về đồn

( PHUNUTODAY ) - Bé còn nhớ nhà ở khu vực Thanh Nhàn hoặc Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Gia đình có 7 người, mẹ tên Lưu Thị Mái, bố tên Dũng.

Một bé gái Việt Nam tên Mai khoảng 12 tuổi sang Trung Quốc từ năm 2011, được một người đàn ông giới thiệu là chồng đưa đến bệnh viện ở thành phố Từ Châu, Giang Tô khám thai; đang được cảnh sát thuộc Đồn công an khu Đồng Sơn (Từ Châu, Giang Tô) giữ để làm rõ.

Untitled-4

Bé còn nhớ nhà ở khu vực Thanh Nhàn hoặc Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Gia đình có 7 người, mẹ tên Lưu Thị Mái, bố tên Dũng.

“Mong mọi người giúp em tìm thấy gia đình mình một cách nhanh nhất. Nhìn đứa trẻ 12 tuổi mang trong mình thai nhi vẫn cười hồn nhiên mà mình thấy đau lòng!” - Đó là thông tin chia sẻ trên mạng xã hội trong những ngày qua của 1 du học sinh có nick name “John Ph”, hiện đang sống và học tập ở Trung Quốc về một bé gái khoảng 12 tuổi người Việt. 

Untitled-3

Biên bản làm việc tại đồn công an do anh John cung cấp.

Người này đăng tải thông tin về cô bé lên mạng nhằm kêu gọi mọi người tìm thân nhân giúp cô bé tội nghiệp. Điều đặc biệt là bé gái này mới chỉ 12 tuổi nhưng lại đang mang thai.

Untitled-2

Theo thông tin chia sẻ, bé gái hiện đang mang thai, em vẫn cười nói rất hồn nhiên khi được cảnh sát Trung Quốc đưa về đồn công an để xác minh.

Kèm theo những thông tin chia sẻ trên là những số điện thoại do thiếu nữ nhớ được một chút được cho là của bố mẹ hoặc người thân. Tuy nhiên, khi chúng tôi liên hệ với 2 số điện thoại mà bạn Jonh Ph tạm dịch lại của thiếu nữ thì người giữ máy cho biết không chính xác. Tại đồn công an, bé gái mặc áo khoác mỏng, đi giày màu đỏ.

Untitled-1

Bé gái khoảng 12 tuổi được chồng đưa đi khám thai bị phát hiện và đưa về đồn công an để điều tra.

Cụ thể phần status của John Ph. như sau:

bat-coc

Thông tin chia sẻ trên facebook của nick name "Jonh Ph".

“Mình là du học sinh Việt Nam bên Trung Quốc, hôm nay do phối hợp với công an bên này mình biết được tin một em gái Việt bị bắt cóc sang Trung Quốc. Qua cuộc nói chuyện với em biết em năm nay khoảng chừng 12 tuổi, sang đây từ năm 2011, đã được 5 năm rồi. Em còn nhớ nhà ở khu vực Thanh Nhàn hoặc Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Nhà em có 7 người bao gồm mẹ em tên Lưu Thị Mái, bố tên Dũng, 2 anh trai và 2 em gái lần lượt tên Thụy Lý-Thụy Xuân-Thụy (hoặc Thị) Xoan-Thụy (hoặc Thị) Giai và em là Thị Mai (trong lúc hỏi, do em đang đau bụng vì mang thai và có lẽ do em bị bắt cóc sang từ nhỏ và đã được một thời gian lâu nên các âm tiếng Việt của em nói không được rõ và chính xác hoàn toàn). Mong mọi người giúp em tìm thấy gia đình mình một cách nhanh nhất. Nhìn đứa trẻ 12 tuổi mang trong mình thai nhi mà vẫn cười hồn nhiên mà mình thấy đau lòng!”, Jonh Ph chia sẻ.

kham-thai

Theo kết quả siêu âm, bé gái đã mang thai được 3 tháng.

“Tuy nhiên, các bác sỹ ở bệnh viện phát hiện tiếng nói (tiếng Trung) của thiếu nữ không lưu loát và tuổi còn quá nhỏ nên đã báo cho cảnh sát thuộc Đồn công an khu Đồng Sơn, thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô đến để làm rõ. Cảnh sát đã đến trường nơi có du học sinh người Việt đang theo học và nhờ tôi phối hợp làm rõ…”, Jonh Ph. cho hay.

Anh Jonh Ph. cho biết thêm, qua trao đổi với Cục trưởng Cục xuất nhập cảnh Trung Quốc, vị này khẳng định sẽ liên lạc với đại sứ quán Việt Nam để làm rõ và giúp thiếu nữ tìm được người nhà.

chiec-bung

Chiếc bụng quá khổ so với cơ thể nhỏ bé của em.

Cũng theo anh Jonh Ph., tại đồn công an, qua tiếp xúc với thiếu nữ, bé này với dáng vẻ khá nặng nhọc và có biểu hiện của một người đang mang bầu. Tuy nhiên cô bé vẫn còn khá ngây thơ khi được hỏi về người chồng, bằng giọng nói tiếng Việt không được “sõi”, anh Jonh Ph. hiểu được người chồng của em gái này khá yêu thương vợ.

be-gai (1)

 Xác nhận với PV về thông tin được đăng tải trên, bạn John Ph. cho biết hiện đang theo học Trường đại học Khoáng sản Trung Quốc. Theo anh John Ph., vào ngày 5/10, người đàn ông Trung Quốc giới thiệu là chồng của thiếu nữ đưa em đến bệnh viện ở thành phố Từ Châu, tỉnh Giang Tô để khám thai .

Ngay sau khi sự việc được đăng tải, đã thu hút hàng nghìn lượt người quan tâm theo dõi và những lời bình luận bày tỏ sự xót xa. Đa phần đều cho rằng, nhân vật rất có thể đã bị lừa bán sang Trung Quốc trong một vụ bắt cóc hoặc qua đường dây buôn bán người nào đó.

Trùng hợp là trên tờ Mirror và một số tờ báo cũng vừa đăng tải thông tin tại Trung Quốc, cảnh sát vừa đưa 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi cùng bé gái 12 tuổi đang mang thai 3 tháng về đồn để điều tra làm rõ. Trong bức ảnh được chụp lại, bé gái này cũng mang đôi giày màu đỏ.

Người chồng và mẹ chồng của cô gái trẻ nói cô đã 20 tuổi và đang mang bầu 3 tháng. Tuy nhiên các bác sĩ ngay lập tức đã báo với chính quyền địa phương về sự việc khi họ khẳng định rằng cơ thể của em giống một bé gái hơn là một "người phụ nữ".

Các bác sĩ đã cố gắng hỏi han cô gái trẻ nhưng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ bé gái này vì em không thể nói được tiếng phổ thông. Một nhân viên y tế cho biết: "Rõ ràng cô gái chỉ là một đứa trẻ tầm 12 tuổi, không thể là 20 tuổi được".

Trong khi đó, người chồng tỏ ra tức giận khi bị tra hỏi. Người này cho biết vợ chồng ông chỉ đến kiểm tra xem thai nhi có khỏe mạnh không chứ không đến đây để bị tra hỏi. Ông này có phản ứng rất khó chịu khi bị mọi người nghi ngờ là kẻ buôn bán trẻ em hay "mua vợ".

Những hình ảnh đau lòng của cô gái với những vết rạn, gân xanh nổi rõ lên bụng được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người không kìm lòng được. Cơ thể của em quá nhỏ bé để mang trong mình một đứa con.

Cảnh sát cho biết họ phát hiện cô gái trẻ không có chứng minh nhân dân của Trung Quốc và kết luận rằng bé gái đến từ một quốc gia khác, ở Đông Nam Á nhưng chưa xác định chắc chắn cô bé đến từ nước nào.

Báo chí nước ngoài cũng đưa thông tin: Người đàn ông này mang họ Lưu, 35 tuổi, còn người phụ nữ mang họ Tạ, 47 tuổi, là đối tượng bị tình nghi có dính dáng đến đường dây buôn bán phụ nữ và trẻ em xuyên quốc gia. Hiện cảnh sát đã bắt giữ 2 kẻ tình nghi và vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc, cũng như tác giả của bào thai trong bụng cô gái 12 tuổi.

Các nhà điều tra nghi ngờ rằng cô bé có thể bị bắt cóc hoặc bị mua lại để làm vợ người đàn ông này. Trước đó, nhiều cô dâu Việt đã bị bắt cóc sang Trung Quốc để làm vợ những người đàn ông nghèo, lớn tuổi.

Từ những thông tin trùng hợp này, chúng tôi sẽ tiếp tục xác minh và thông tin nhanh đến bạn đọc thông tin một cách chính xác và cụ thể hơn nữa về trường hợp của bé.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn