Bản tin phụ nữ 9/10: Hùa theo phong trào "nói là làm", nữ sinh cấp 2 tẩm xăng đốt trường học

( PHUNUTODAY ) - Hùa theo phong trào "nói là làm", nữ sinh cấp 2 tẩm xăng đốt trường học, Danh tính người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi mất tích giữa hồ, Mâu thuẩn đỏ đen, chém bạn t.ử v.ong... là bản tin phụ nữ.

Hùa theo phong trào "nói là làm", nữ sinh cấp 2 tẩm xăng đốt trường học

Bắt chước theo phong trào "nói là làm" nên sau khi đủ like, một nữ sinh đã bị nhóm bạn ép buộc phải đem xăng vào đốt trường học ở Khánh Hoà nếu không muốn ăn đòn. Hành động thiếu suy nghĩ này đã khiến nhiều người phẫn nộ.

collage-1476001772726

Hùa theo phong trào "nói là làm", nữ sinh cấp 2 tẩm xăng đốt trường học.

Mới đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh một nữ sinh mang theo bịch xăng đến trước phòng y tế của một trường THCS tại Khánh Hoà rồi bật lửa đốt được đăng tải lên mạng xã hội, khiến nhiều người bức xúc.

Theo nội dung trong đoạn clip cho thấy, một cô bé còn khá ít tuổi, tóc cắt ngắn dưới sự xúi dại của bạn bè trong nhóm cầm theo túi nilon đựng xăng vào đốt khu vực phòng y tế của trường.

14642581-881738631957202-

Trong khi cô bé này lưỡng lự, không muốn thực hiện thì một số học sinh đứng ngoài liền nói "đốt nhanh đi, sao đứng đó hoài vậy", đồng thời một nam sinh bồi thêm "không đốt là mày ăn đòn đó!" nên cô bé liền xách theo bịch xăng vào trường.

Sau khi tưới xăng và châm lửa khiến lửa lớn bùng lên ngay trước cửa phòng y tế, nhóm học sinh đã rất hoảng loạn hô hào "cháy rồi cháy rồi" đồng thời kêu gọi nhau đi lấy nước dập lửa.

Theo một số cộng đồng mạng chia sẻ, do hùa theo phong trào "Nói là làm" đang rộ lên dạo gần đây, và tuyên bố nếu đủ like sẽ đốt trường, tuy nhiên sau đó cô bé này không muốn làm nên đã bị nhóm bạn ép phải thực hiện.

Sau khi chia sẻ, đoạn clip trên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm trước sự sống ảo của những bạn trẻ. "Càng ngày càng không hiểu được các bạn trẻ sống kiểu gì nữa. Bất chấp tất cả để được nổi tiếng. Lòng tự trọng, danh dự, thanh danh của chính bản thân để đổi lấy mấy cái like tào lao, có ăn được, sống được gì không trời", tài khoản Q.G. bình luận.

"Nói thật chứ mấy bạn làm trò nguy hiểm rủi có chuyện gì thì mấy cái like, share, bình luận đó có giúp cho mấy bạn được không? Sau này trưởng thành không biết có dám nhìn lại quá khứ lúc làm trò tào lao này thấy xấu hổ không nữa?", tài khoản A.K bày tỏ.

Trước đó, trao lưu "Like là làm" khá rầm rộ trên mạng xã hội và nhiều thanh niên đã nhiệt tình hưởng ứng một cách mù quáng. Sau thanh niên gây sốc khi "ra giá" chỉ cần 40k like là tự thiêu rồi nhảy cầu, vô số bạn trẻ khác đã bắt chước trào lưu này trên mạng xã hội.

Kéo theo đó là một trào lưu khó hiểu khi vô số người hùa theo đăng tải những dòng thách thức "đủ 7k like không mặc gì chạy vòng vòng", "đủ 60k like múc nước sông uống", hay chỉ cần đủ like sẵn sàng cởi đồ khoe 3 vòng... Chỉ cần "Like!" thôi thì nhiều bạn sẵn sàng làm những chuyện "điên rồ", bất chấp cả sự nguy hiểm tính mạng.

Nhi ngờ có tình cảm ngoài luồng, chồng đánh chết vợ sắp cưới đang mang thai

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) cho biết, đơn vị đang tạm giam đối tượng Phạm Xuân Trường (32 tuổi, ngụ xã Hoài Hảo, Hoài Nhơn) để điều tra, làm rõ hành vi giết người. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (20 tuổi, quê Đà Nẵng) tử vong khi đang mang thai 13 tuần tuổi.

img20161004091022_HHAB.jp

Ông Trí đau xót khi phải châm lửa đốt ảnh cưới, thiệp hồng để quên đi chuyện đau buồn.

Thật đau xót khi đám cưới của Trường và Thúy đã được ấn định vào ngày 16/10 tới, cỗ cưới đã đặt, thiệp mừng đã gửi đi nhưng người thiệt mạng, kẻ bị bắt tù…

Sự việc xảy ra vào tối 2/10/2016, tại thôn Phụng Du 2, xã Hoài Hảo, huyện Hoài Nhơn (Bình Định), Phạm Xuân Trường dùng hung khí đánh vợ sắp cưới khiến chị Nguyễn Thị Thanh Thúy tử vong vì cho rằng chị này có quan hệ tình cảm “ngoài luồng”.

Chị Thúy được đưa đến Trung tâm y tế Hoài Nhơn (thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn) vào khoảng 3h ngày 3/10 nhưng các bác sĩ xác định đã tử vong trước đó. Ngày 4/10, Công an huyện Hoài Nhơn (Bình Định) bắt khẩn cấp Trường để điều tra về tội giết người. Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân mang thai 13 tuần, chết do đa chấn thương vùng cổ và đầu.

Ngày 4/10, bà Mai Thị Thịnh (50 tuổi, mẹ ruột Trường) được cơ quan công an mời lên làm việc, lấy lời khai, bà Thịnh là người cùng con trai (tức Trường) gọi xe taxi đưa chị Thúy đi viện cấp cứu. Ngồi bên ngọn lửa đang cháy để quên đi kỷ niệm đau buồn, ông Phạm Văn Trị (51 tuổi) chia sẻ: “Hổng nói giấu gì anh, cực chẳng đã tôi mới đem những thứ này đốt đi, gồm: ảnh cưới, thiệp hồng…Tội nghiệp con dâu tương lai của tôi, chỉ còn vài ngày nữa là hai đứa nên duyên chồng vợ. Vụ việc lại xảy ra ngay tại ngôi nhà nơi gia đình tôi đang sống. Làm cha, làm mẹ mong con chí thú làm ăn, hạnh phúc ấm êm thì con đã đạp đổ tất cả. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”.

Theo lời kể của ông Trị, Trường là người con cả trong nhà, dưới Trường còn hai em gái là Phạm Thị Xinh (29 tuổi, lấy chồng xa), Phạm Thị Mỹ Duyên (25 tuổi, đang học trường đại học). Trường là đứa con bất trị, ham chơi biếng làm. Thấy con đã lớn tuổi, nên ông cùng vợ lựa lời khuyên nhủ: “Con phải chí thú làm ăn và còn lấy vợ nữa chứ”. Thế là, Trường chửi hỗn lại đấng sinh thành: “Mặc kệ tui”.

Không ít người cũng tỏ ra khó hiểu khi Trường thường xuyên nổi khùng khi có ai nhắc đến chuyện lấy vợ. Hàng ngày, Trường chỉ mê chơi bời, nhậu nhẹt. Cũng vì thế, vào đầu năm 2016, khi lân la tại một quán thịt dê ở xã Hoài Châu Bắc (huyện Hoài Nhơn, Bình Định), Trường mê như điếu đổ người con gái xinh đẹp đến từ TP Đà Nẵng. Rồi đôi bạn trẻ yêu nhau, thề non hẹn biển: “Anh sẽ cưới em”.

Một hôm, Trường về nhà với vẻ mặt hân hoan: “Cha mẹ ơi, con có quen với cái Thúy đẹp người đẹp nết, hãy lo tương lai hạnh phúc cho chúng con”. Vợ chồng Trị, bà Thịnh vui mừng: “Chuyện đó để cha mẹ lo…”. Thế là một ngày đẹp trời tháng 7/2016, gia đình ông Trị lặn lội ra Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thưa chuyện cưới hỏi với gia đình chị Thúy. Và hai bên sui gia thống nhất ngày 16/10/2016 sẽ tổ chức đám cưới cho Trường, Thúy tại tư gia nhà trai ở xã Hoài Hảo.

Trường và Thúy tới tiệm hình ở thị trấn Tam Quan (huyện Hoài Nhơn) chụp những tấm hình cưới treo trân trọng trong nhà, những cánh thiệp hồng gửi bạn bè đến dự ngày vui đã định.Tuy nhiên, tất cả đã khép lại bởi cái đầu nóng như lửa của gã côn đồ khiến người bạn đời và bào thai đang tượng hình phải lìa cõi đời.

Tối 2/10, cháu nội của bà Phạm Thị Y (56 tuổi, ở thôn Phụng Du 2, xã hoài Hảo, chị ruột ông Trị) bị sốt, nên bà Thịnh có đến cùng người chị chồng chăm cháu. Ở nhà chỉ có ông Trị nhưng cũng say “quắt cần câu”, ngủ vùi trong men rượu. Đến khuya cùng ngày, bà Thịnh nhận tin dữ: “Con đánh Thúy bị thương, mẹ mau về”. Bước vào trong nhà, bà Thị điếng hồn thấy chị Thúy nằm bất động với đa chấn thương. Bà gọi xe taxi đưa nạn nhân Thúy đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Hoài Nhơn, nhưng chị Thúy đã tử vong trước đó.

Nhận tin báo, lực lượng công an xã Hoài Hảo đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo lên công an cấp trên để vào cuộc điều tra.

Theo bà Thịnh kể, trước kia Trường đi làm phụ hồ, nhưng với bản tính lười biếng, Trường bỏ bê công việc. Vài năm nay, Trường theo các bạn đi đánh bắt cá trên biển cho chủ tàu. Về phần chị Thúy, nhà nghèo nên rời quê vào huyện Hoài Nhơn phụ việc cho quán thịt dê, rồi quen và yêu Trường. Yêu nhau ít lâu thì Thúy báo tin vui “đã có bầu” và hối thúc người yêu làm đám cưới. Biết tin, Trường và gia đình đồng ý cưới liền, ngày cưới đã định, thiếp cưới đã in và được phát đi, ảnh cưới cũng đã chụp, chỉ đợi ngày thành hôn lễ…

Đêm 2/10, lúc cha ngủ say, mẹ vắng nhà, giữa chị Thúy và Trường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã về chuyện: “Con ải con ai”. Sau đó, chị Thúy và đứa con trong bụng vĩnh viễn ra đi bởi hành động tàn ác của kẻ côn đồ.

Qua đấu tranh, Phạm Xuân Trường khai với cơ quan công an, chính mình đã ra tay sát hại chị Thúy vì nghi ngờ người bạn tình có mối quan hệ tình cảm với người khác, và cái thai không phải mình là “tác giả”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Xác định danh tính người phụ nữ để lại thư tuyệt mệnh rồi mất tích giữa hồ

Danh tính người phụ nữ được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1978, trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hải Dương).Danh tính người phụ nữ được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1978, trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hải Dương).

motphunututu1-14760034280

Nơi xảy ra sự việc đáng tiếc.

Đến trưa nay (9/10), cơ quan chức năng TP Hải Dương vẫn đang tích cực tìm kiếm một phụ nữ bị mất tích bí ẩn trên hồ Bạch Đằng.

Danh tính người phụ nữ được xác định là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1978, trú tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP Hải Dương).

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 20h, tối 8/10, chị Ngọc có thuê 1 thuyền thiên nga đi ra hồ Bạch Đằng. Đến khoảng 23h, chiếc thuyền được phát hiện trôi dạt vào bờ hồ phía đường Thanh Niên nhưng không có người bên trong.

Mọi người tá hỏa đi tìm thì phát hiện trong túi xách của người phụ nữ có để lại một thư tuyệt mệnh. Do nghi ngờ chị Ngọc đã nhảy xuống hồ tự tử nên ngay trong đêm lực lượng chức năng TP Hải Dương đã phối hợp cùng gia đình tổ chức tìm kiếm.

Theo người thân của người phụ nữ, chị Ngọc từng là giáo viên nhưng đã nghỉ việc vài năm nay, có dấu hiệu bị bệnh trầm cảm.

Hà Nội: Mâu thuẫn đỏ đen, dùng dao chém bạn tử vong

Trong lúc chơi đỏ đen xảy ra mâu thuẫn, Sơn dùng dao rượt đuổi chém bạn tử vong tại chỗ.

truy-sat-kinh-hoang

Hà Nội: Mâu thuẫn đỏ đen, dùng dao chém bạn tử vong.

Ngày 9/10, đại diên Công an huyện Phúc Thọ xác nhận vụ việc trên và cho biết hiện Sơn đã được cấp cứu và sức khỏe đã bình phục nhưng chưa thể lấy lời khai.

Trước đó, sự việc xảy ra vào khoảng 8h ngày 7/10, tại khu vực chợ Gạch thuộc xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. Nạn nhân là anh Chu Văn L. (32 tuổi, trú xã Thọ Lộc).

Vào khoảng thời gian trên, Trịnh Văn Sơn (38 tuổi, trú tại xã Trạch Mỹ Lộc) cùng Chu Văn L. (32 tuổi, trú tại xã Thọ Lộc) cùng đi ăn cháo lòng tại quán nằm ở xã Thọ Lộc. Sau đó cả hai rủ nhau chơi đỏ đen dưới dạng đầu đít. Trong lúc chơi cả hai đã xảy ra cãi vã với nhau.

Sẵn có hơi men trong người, Sơn đã cầm dao rượt đuổi chém L. xối xả khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân địa phương đã thông báo cho lực lượng chức năng, đồng thời đưa Sơn đi cấp cứu.

Được biết, Sơn và L. làm cùng công ty với nhau. Trong lúc ăn cháo lòng xong xảy ra mâu thuẫn dẫn tới án mạng đau lòng.

Vụ học sinh tự tử sau khi bị làm nhục: con mất rồi thì phải làm sao?

Công an TP Yên Bái đã tiếp nhận đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự từ gia đình em Bùi Đoàn Quang Huy (15 tuổi, học sinh Trường tiểu học và THCS Âu Lâu, TP Yên Bái).

51c4d0c6

Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an TP Yên Bái đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ thụ lý vụ án và cử cán bộ đến nhà hướng dẫn gia đình làm ủy quyền để giải quyết vụ việc.

Như đã thông tin, em Bùi Đoàn Quang Huy đã treo cổ tự tử sau khi bị chặn đánh, bắt quỳ lạy xin tha trước cổng trường và tung clip vụ việc lên mạng.

“Con mất rồi, 
biết làm sao...”

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ, chị Trần Thị Nga (mẹ em Huy) nói vợ chồng chị không nghĩ sự việc lại đến nông nỗi này.

“Cái hôm Huy can ngăn bạn trên lớp, về Huy cũng không kể gì. Đến khi bị đánh, đi viện, Huy mới nói mình chỉ lôi bạn ra rồi về lớp học bình thường” - chị Nga kể.

Theo lời chị Nga, trong quá trình điều trị tại bệnh viện, ngày nào Huy cũng nói mình rất xấu hổ với thầy cô, các bạn và mọi người xung quanh vì bị đánh và bắt quỳ ở cổng trường. Huy tâm sự với mẹ những người đánh em còn quay video và đưa lên mạng khiến em rất xấu hổ.

Em nói khi ra viện sẽ không đi học nữa. Chị Nga động viên con cứ yên tâm, bố mẹ đã báo công an và chính quyền địa phương rồi, họ sẽ làm việc để đòi lại công bằng cho con.

Trong đám tang, rất đông thầy cô và bạn bè đến chia buồn và đưa tiễn Huy. “Cũng có những người đã đánh Huy đến thắp nhang, nói rằng bận làm ăn nên chỉ đến viếng. Họ không nói gì về việc bồi thường hoặc nhận trách nhiệm liên quan” - anh Bùi Văn Xuân, bố em Huy, nói.

Anh Xuân cho biết đã liên hệ một luật sư ở Hà Nội. “Luật sư bảo chúng tôi phải lên Hà Nội để giải quyết sự việc, trong khi ở nhà còn thằng bé em của Huy nữa. Con mất rồi, biết làm sao...” - anh Xuân ngập ngừng.

Đã xác định người đánh và tung clip

Ngày 8-10, trung tá Lê Quang Minh - đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an TP Yên Bái - cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa em Huy với học sinh T.V.Đ. (học sinh lớp 7 cùng trường) vào ngày 17-9.

Đến ngày 19-9, bà N.T.H. (mẹ Đ.) cùng T.V.D. (23 tuổi, anh họ Đ.) chặn đường đánh Huy vì trước đó Đ. đã kể lại mâu thuẫn với Huy cho mẹ biết.

Công an TP Yên Bái cũng đã lấy lời khai những người liên quan và mời một học sinh lớp 8 đến để làm rõ vì quay clip và đăng tải trên mạng. Ngay sau đó học sinh này đã xóa clip trên trang Facebook.

Theo chị Nga, sau khi sự việc xảy ra, phụ huynh em Đ. và người nhà thanh niên đánh con trai chị trong clip đã đi cùng công an đến gia đình thắp nhang cho con chị. Tuy nhiên vẫn chưa nhận lỗi đã đánh Huy dẫn đến chấn động não, chấn thương phần mềm.

“Không chỉ đánh mà họ còn bắt con tôi quỳ gối, làm nhục trước mặt bao nhiêu học sinh khiến cháu không dám đi học rồi uất ức tự tử. Nếu không nhận được thông tin chính thức, thỏa đáng từ phía cơ quan công an, gia đình tôi sẽ mời luật sư vào cuộc đòi lại công bằng cho con tôi” - chị Nga cho biết.

Trách nhiệm nhà trường tới đâu?

Trao đổi với Tuổi Trẻ, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, hiệu trưởng Trường tiểu học và THCS Âu Lâu (xã Âu Lâu, TP Yên Bái), cho biết nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn giữa học sinh trong trường với nhau. Sau đó người nhà của một học sinh lớp 7A chặn đường đạp ngã, đánh và bắt Huy quỳ xin lỗi...

“Việc xảy ra ngoài nhà trường và khi xảy ra vụ việc, giáo viên không hề hay biết. Thời điểm đó có một giáo viên nhà trường đi qua và yêu cầu các em giải tán. Cô giáo này còn dọa sẽ gọi điện báo công an. Khi thấy học sinh và phụ huynh đi khỏi thì cô giáo này cũng đi về” - cô Huyền kể.

Theo cô Huyền, ngay chiều 19-9 gia đình Huy có báo với giáo viên chủ nhiệm về vụ việc. Cô giáo chủ nhiệm nói gia đình nên báo cả chính quyền, công an xã.

Sáng 20-9, khi cô Huyền đi công tác thì được tin công an xã đến nhà trường để ghi nhận. Tiếp đó, sau khi em Huy tự tử thì ngày 
27-9, Công an TP Yên Bái tiếp tục đến trường làm việc.

Khi gia đình báo sự việc Huy bị đánh thì nhà trường đã yêu cầu các em liên quan làm bản tường trình, bản kiểm điểm.

“Chúng tôi dự định chờ khi Huy đi học trở lại sẽ trực tiếp hỏi, tìm hiểu kỹ hơn nguyên do của vụ việc. Nhưng không ngờ lại xảy ra vụ việc xấu như thế. Lúc Huy nằm viện, giáo viên chủ nhiệm cũng đến thăm hỏi.Khi Huy mất, nhà trường cùng giáo viên, bạn bè Huy luôn bên cạnh để động viên, chia sẻ mất mát với gia đình. Gia đình cũng ghi nhận và có lời cảm ơn nhà trường. Hội đồng nhà trường đã có quyết định hạ bậc hạnh kiểm các học sinh liên quan” - cô Huyền nói.

Theo thạc sĩ Nguyễn Minh Sơn - Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, hành vi làm nhục người khác xảy ra ngày càng nhiều nhưng việc xử lý của cơ quan chức năng dường như còn hạn chế.

Trong trường hợp này, hành vi làm nhục em Huy đã gây hậu quả rất nghiêm trọng nhưng tình tiết “phạm tội đối với trẻ em” và “phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng” đều là tình tiết tăng nặng.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link