Vụ người vợ chém t.ử v.ong kẻ trộm: Khởi tố án gi.ết người, tiến hành điều tra lời khai người vợ

( PHUNUTODAY ) - Mới đây, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án người phụ nữ chém t.ử v.ong người đàn ông nghi là kẻ trộm đột nhập vào nhà.

Ngày 13/3, Công an tỉnh Long An tổ chức họp báo, cho biết đã khởi tố vụ án Giết người tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 11/3, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng (31 tuổi) cùng chồng Võ Tấn Hội (38 tuổi) ngủ tại nhà. Nghe tiếng động, chị quay sang, phát hiện chồng đang giằng co với Nguyễn Thành Trung (31 tuổi) trong mùng.

Trung dùng dao đâm anh chồng tử vong, rồi bóp cổ chị vợ. Người phụ nữ đạp hắn và chạy ra ngoài bật đèn. Bị Trung đuổi theo đâm nhiều nhát, chị Hằng chụp lấy con dao chặt thịt để trên kệ chén chém kẻ đột nhập gục chết tại chỗ.

safe_image (1)

Chị Hằng trở vào ôm con chạy ra ngoài cầu cứu. Sau hai ngày được đưa đi bệnh viện, chị vẫn đang nằm điều trị dưới sự giám sát của công an.

Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó giám đốc Công an Long An cho biết, bước đầu người phụ nữ này khai lúc Trung tấn công có hỏi "vàng vòng để đâu?", còn thực hư thế nào còn phải tiếp tục điều tra.

IMG-0566-JPG-3602-1552470471

Cách đây một tháng, phiên tòa phúc thẩm xét xử chủ cửa hàng tạp hóa chém tên trộm 15 tuổi liệt nửa người cũng đã từng gây xôn xao dư luận. Theo đó, Đăng do nhịn đói 2 ngày nên đã lẻn vào cửa hàng tạp hóa của ông Phương với mục đích lấy trộm chai nước ngọt và gói bim bim. Tuy nhiên, khi vừa chui vào bên trong thì Đăng bị ông Phương phát hiện và chém nhiều nhát vào đầu và tay. Hậu quả cậu bé bị liệt nửa người. Sau quá trình điều tra làm rõ vụ việc, Toà án đã tuyên phạt Phương 9 năm tù về tội giết người,. Bị cáo kháng án và sau đó được giảm xuống còn 7 năm tù.

Thiết nghĩ, đúng như những gì luật sư Long chia sẻ. Việc khởi tố sẽ giúp làm sáng tỏ vụ án và hành động chém chết Trung của chị, giúp chị thoát khỏi những lời đàm tiếu sau này và cũng là phần nào trấn tĩnh được tâm lý. Bởi việc lỡ tay tước đi mạng sống của một người cũng là một trải nghiệm kinh hoàng và quá sức đối với một người phụ nữ bình thường. Nói như vậy để thấy việc giết chết một sinh mạng không khó, nhưng hệ quả từ sự việc ấy lại không hề dễ dàng để vượt qua. Đó là những ám ảnh mãi về sau, hoặc thậm chí có thể là việc phải vướng vòng lao lý.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link