Vụ thảm sát ở Bình Phước: Nguyễn Hải Dương viết đơn xin ân xá

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Một nguồn tin cho biết, Nguyễn Hải Dương, kẻ chủ mưu vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước hồi 7/2015 đã viết đơn xin được ân xá.

Liên quan đến vụ thảm án Bình Phước, một nguồn tin xác nhận với báo Người lao động, Nguyễn Hải Dương - người chủ mưu vụ thảm sát 6 người trong một gia đình gây chấn động tại Bình Phước hồi 7/2015 vừa qua đã viết đơn gửi Chủ tịch nước xin được ân xá.

Hiện nội dung đơn xin ân xá của Nguyễn Hải Dương chưa được tiết lộ.

Đây là thông tin khá bất ngờ, vì trong tháng 12/2015 khi Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đều kháng cáo thì Dương không hề có động tĩnh nào xin giảm án.

Dự kiến vào ngày 21/3, TAND cấp cao tại TP.HCM sẽ đưa ra xét xử phúc thẩm vụ thảm sát sáu người trong gia đình tại Bình Phước. Trong phiên phúc thẩm tới đây, 3 bị cáo Dương, Tiến và Thoại sẽ phải có mặt xuyên suốt trong khi xét xử.

Bị cáo Nguyễn Hải Dương.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm ngày 17/12/2015, TAND tỉnh Bình Phước đã xử phạt Nguyễn Hải Dương (25 tuổi, ngụ An Giang) tử hình, Vũ Văn Tiến (25 tuổi, ngụ Bình Phước) tử hình và Trần Đình Thoại (28 tuổi, ngụ Vĩnh Long) 16 năm tù cùng về tội Giết người, Cướp tài sản.

Sau đó, Thoại và Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đại diện gia đình 6 nạn nhân có kháng cáo tăng án với Thoại và xem xét lại hành vi của bà Trần Thị Trinh (dì ruột Dương), là người đã cất giữ balô đựng hung khí trong nhiều ngày và cho Dương mượn xe máy đi gây án.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Hải Dương và chị Lê Thị Ánh Linh (22 tuổi, con gái ông Lê Văn Mỹ ở huyện Chơn Thành, Bình Phước) yêu nhau từ cuối năm 2013. Đến tháng 4/2015, cô gái nói lời chia tay.

Dương cho rằng mình bị người yêu ruồng bỏ do bà Nguyễn Lê  Thị Ánh Nga (mẹ Linh) ngăn cấm nên tức giận và nảy sinh ý định  trả thù tình bằng cách giết cả nhà bạn gái cũ. Anh ta tìm mua nhiều hung khí như dao, súng điện, súng bắn bi, dây rút, găng tay cao su, khẩu trang,... rồi rủ Thoại cùng tham gia.

Đêm 4/7/2015, 2 thanh niên này chạy xe máy đến nhà ông  Mỹ ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành. Tuy nhiên, do Dư Minh Vỹ (14 tuổi, cháu ông Mỹ) không ra mở công như kế hoạch nên Dương và Thoại bỏ về.

Sau đó, thấy kế hoạch của Dương giết quá nhiều người nên Thoại không tham gia nữa nhưng vẫn mua thêm dao cho hung thủ gây án. Rạng sáng 7/7/2015, Dương cùng Tiến đột nhập vào biệt thự của gia đình ông Mỹ. Tại đây, Tiến khống chế các nạn nhân để Dương trực tiếp dùng dao sát hại 6 người trong nhà.

Bé trai chào đời ở độ cao 10000m trên chuyến bay TP.HCM - Đà Nẵng
Bé trai chào đời ở độ cao 10000m trên chuyến bay TP.HCM - Đà Nẵng
(Xã hội) - (Phunutoday) - Một nữ hành khách đã sinh hạ con trai an toàn khi đang thực hiện chuyến bay từ TP HCM đi Đà Nẵng ở độ cao 10.000m.
Xót xa người đàn ông bị “ăn” mòn khuôn mặt ở Cà Mau
Xót xa người đàn ông bị “ăn” mòn khuôn mặt ở Cà Mau
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau nhiều năm chữa trị nhưng căn bệnh quái ác vẫn “ăn” dần, “ăn” mòn khuôn mặt khiến người đàn ông phải sống trong đau đớn tột cùng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn