Thông tin mới nhất về vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Do người nhà bị hại có đơn kháng cáo nên rất có thể bị cáo trong vụ thảm sát Bình Phước sẽ phải nhận mức án cao hơn.

Trần Đình Thoại có thể nhận mức án cao hơn

Ngày 1/3, một cán bộ tiếp dân TAND cấp cao tại TP.HCM cho biết tòa đã thụ lý hồ sơ vụ án thảm sát tại Bình Phước từ tháng 1 nhưng chưa có lịch xét xử.

Luật sư Phạm Quốc Hưng cho biết tối đa ba tháng kể từ ngày thụ lý hồ sơ, cơ quan tòa án sẽ đưa ra xét xử.

Ở phiên xử phúc thẩm, sau khi có bản án phúc thẩm của TAND cấp cao thì bị cáo Trần Đình Thoại (27 tuổi, quê Vĩnh Long, có mức án 16 năm tù) và luật sư bào chữa vẫn có quyền kiến nghị giám đốc thẩm hoặc tái thẩm.

Theo nguyên tắc thì bản án phúc thẩm đối với Thoại sẽ bằng hoặc giảm so với bản án cấp sơ thẩm nhưng ở đây gia đình bị hại kháng cáo nâng mức hình phạt của Thoại lên nên có khả năng bản án phúc thẩm sẽ cao hơn bản án sơ thẩm.

Thông tin mới nhất về vụ thảm sát 6 người ở Bình Phước
 Trần Đình Thoại tại phiên tòa xét xử

Riêng hai án tử hình của Nguyễn Hải Dương (24 tuổi, ngụ An Giang), Vũ Văn Tiến (24 tuổi, ngụ Bình Phước) nếu án phúc thẩm y án sơ thẩm thì đương nhiên sẽ có Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xem lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm.

Nếu Hội đồng thẩm phán xem xét giám đốc thẩm đúng rồi thì các bị cáo có quyền xin Chủ tịch nước ân giảm. Nếu Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm thì khi đó mới thi hành án tử hình đối với hai bị cáo Dương, Tiến.

Theo Luật sư Hưng, thông thường Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm ba thẩm phán, với những vụ án nghiêm trọng có thể có 3 hội thẩm.

Được biết, sau khi TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, Nguyễn Hải Dương không kháng cáo và không viết đơn xin ân giảm nhưng hiện nay bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Nguyên do, bị cáo Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm và đại diện gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo.

Đại diện gia đình bị hại kháng cáo yêu cầu tăng mức án đối với bị cáo Thoại và xem xét hành vi phạm tội của bà Trần Thị Trinh- dì ruột của Dương- đã cho Dương mượn xe máy đi gây án.

Sáng 7/7/2015, thi thể 6 người trong gia đình ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi) được phát hiện trong biệt thự ở xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, Bình Phước), chỉ có bé Na (18 tháng tuổi, con gái út ông Mỹ) may mắn thoát chết. Tất cả các nạn nhân đều tử vong với nhiều vết đâm ở cổ và ngực.

Gia đình ông Mỹ là chủ nhân Công ty chế biến gỗ Quốc Anh, cả gia đình ông đều được xóm làng nhận xét là sống rất  tốt, có nhiều đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội ở địa phương. Vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân bàng hoàng đau xót. 

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã có mặt bảo vệ hiện trường và triển khai công tác khám nghiệm, thu thập chứng cứ. 

Chiều 7/7, Công an tỉnh Bình Phước đã tổ chức buổi họp báo thông tin về vụ thảm sát chấn động. Được biết, trong quá trình khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện có nhiều dấu vết chống cự, có 5 dấu vân tay trên nắm cửa, nhiều tang vật được cho là của hung thủ được tìm thấy…

Chiều 8/7 Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người cướp tài sản khiến 6 người trong một gia đình thiệt mạng. Cùng ngày Ban Chuyên án cũng được Bộ Công an thành lập để nhanh chóng tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Ngày 10/7, sau khi điều tra các mạnh mối, ban chuyên án đã bắt giữ 2 nghi phạm của vụ thảm sát là Vũ Văn Tiến (SN 1991, quê Bình Phước) và Nguyễn Hải Dương (SN 1991, quê An Giang). Nghi phạm Tiến bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Nhị Bình (huyện Hóc Môn, TP.HCM). Nghi phạm Dương bị bắt tại tỉnh Bình Phước.

Bước đầu Dương thừa nhận là kẻ trực tiếp xuống tay giết hại cả nhà ông Mỹ, Tiến là người giúp sức. Động cơ gây án là trả thù tình vì Linh con gái ông Mỹ có người yêu mới.

Bởi trước đó, Dương có quan hệ tình cảm với Lê Thị Ánh Linh, con gái ông Mỹ, Dương đã từng ăn ở trong nhà ông Mỹ. Nhưng sau khi lừa Linh để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng, Dương bị gia đình người yêu tố cáo đến cơ quan công an và ngăn cản chuyện yêu đương nên đem lòng thù hận. 

Ngày 11/7, Công an Bình Phước tổ chức buổi họp báo để công bố kết quả điều tra. 

Dương khai nhận, ngày 6/7, Dương rủ Vũ Văn Tiến (24 tuổi, nguyên quán Bình Phước, tạm trú tại huyện Hóc Môn, TP.HCM) phối hợp gây án nhưng nói dối là đến đòi vợ chồng ông Mỹ 900 triệu đồng đã góp vốn làm ăn từ hồi còn là người yêu của Linh. Hắn hứa sẽ chia tiền cho bạn.

Dương lên kế hoạch tỉ mỉ, chuẩn bị sẵn găng tay, ủng, xe máy, điện thoại khác, sim rác, để liên hệ... 

Theo đúng kế hoạch đặt ra, khoảng 2h ngày 7/7, Dương và Tiến đi xe máy đến cổng nhà ông Mỹ và nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng, khi Vỹ ra mở cổng đã bị Dương và Tiến khống chế và giết ở cổng vào. 

Sau khi giết xong Vỹ, bọn chúng đã đột nhập lên lầu 1 bắt trói Ánh Linh và Tố Như, dùng băng keo bịt miệng hai người này, rồi trói vào cửa sổ và xuống tầng trệt bắt trói ông Mỹ và cháu Quốc Anh (con ông Mỹ), khống chế bà Nga yêu cầu nơi cất giấu tiền và tài sản. Bà Nga tự mở két sắt nhưng không có tiền và tài sản.
 
2 đối tượng lục tung nhà và tìm được 4 triệu đồng, 1 đô la. Sau đó chúng trói bà Nga lại dẫn cháu Quốc Anh tra khảo tài sản. Quốc Anh trả lời không biết, bọn chúng giết cháu Quốc Anh sau đó trở lại phòng ông Mỹ giết 2 vợ chồng chủ nhân ngôi nhà.

Rồi lên lầu 1 tra khảo Ánh Linh, Tố Như về tiền và tài sản. Tuy nhiên cả hai đều trả lời không biết, đã bị hai tên này giết hại. Sau đó, chúng lấy đi 5 điện thoại, 1 ipad.

Trước khi rời hiện trường để che dấu hành vi phạm tội của mình, bọn chúng đã xuống tầng trệt lấy quần của ông Mỹ mặc và tẩu thoát.

Khi về đến phòng trọ của Tiến, 2 tên này còn kiểm tra lại tài sản cướp được, cùng những quần áo, phương tiện gây án như dao, súng, giày dép cho vào ba lô giao cho Tiến quản lý.

Ngày 10/8, lực lượng chức năng bắt được nghi can thứ 3 của vụ án là Trần Đình Thoại (27 tuổi, ngụ Vĩnh Long).

Tại cơ quan điều tra, thanh niên 27 tuổi khai nhận, rạng sáng 5/7 đã cùng Dương chạy xe máy từ TP HCM lên nhà ông Lê Văn Mỹ (Bình Phước) để thực hiện kế hoạch giết người, cướp tài sản.

Tại đây, Dương mượn điện thoại của nghi phạm để nhắn tin cho Vỹ ra mở cổng nhưng Vỹ không trả lời. Không vào được ngôi biệt thự, Thoại và Dương trở về TP HCM để chờ thời cơ. Hôm sau, nghi phạm 27 tuổi mua thêm dao cho Dương rồi từ chối tham gia kế hoạch với lý do về thăm bà ngoại.

Thuyết phục Thoại không được, Dương chuyển sang rủ Tiến thực hiện âm mưu cùng mình.

Và sau gần nửa năm, ngày 17/12, vụ thảm sát chấn động dư luận được đưa ra xét xử lưu động tại huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Theo đó, Nguyễn Hải Dương nhận mức án tử hình về tội giết người, 8 năm tù về tội  cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Vũ Văn Tiến, mức án tử hình về tội giết người, 7 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Bị cáo Trần Đình Thoại 13 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt là 16 năm tù. 

Buộc các bị cáo liên đới bồi thường cho các nạn nhân tổng cộng 480 triệu đồng, mỗi bị cáo phải bồi thường 180 triệu đồng.

Status đau đớn của mẹ bé gái trong vụ tai nạn liên hoàn
Status đau đớn của mẹ bé gái trong vụ tai nạn liên hoàn
(Xã hội) - (Phunutoday) - Những dòng chia sẻ cũng như hình ảnh Gia Hân bé bỏng được mẹ đăng tải khiến nhiều độc giả không cầm được nước mắt.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn