Côn đồ xông vào nhà chém chết người: Chưa tìm ra hung thủ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Mặc tiếng van xin thảm thiết của vợ con nạn nhân, ba đối tượng bịt mặt vẫn thẳng tay hành hung cho đến khi nạn nhân nằm bất động trên vũng máu mới chịu bỏ đi.

Vụ việc diễn ra vào khoảng 18h30 ngày 24/5, nạn nhân là anh Đồng Nguyên Minh (SN 1971, ngụ số nhà 31, ngõ 6B, tổ 4, phường Thành Công, quận Đống Đa, Hà Nội) bị ba đối tượng dùng hung khí chém tới tấp phải nhập viện cấp cứu. 

Hiện trường xảy ra vụ án
Hiện trường xảy ra vụ án

Chưa rõ nguyên nhân bị hành hung

Qua tìm hiểu ban đầu, khi gia đình đang chuẩn bị ăn cơm tối thì bất ngờ ba đối tượng bịt mặt xông vào nhà vung hung khí chém anh Minh mà không rõ nguyên nhân. Hoảng sợ, nạn nhân bỏ chạy thì bị các đối tượng “quây”, chém gục tại chân cầu thang. Chỉ đến khi thấy nạn nhân nằm im bất động trên vũng máu các đối tượng mới bỏ đi. 

Thấy anh Minh trong tình trạng đa chấn thương, toàn thân đầy máu, người nhà đã nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. Nhưng vết thương quá nặng nên nạn nhân đã tử vong sau 2 tiếng xảy ra vụ việc.

Vợ con anh Minh sống trong cảnh lo sợ, thiếu an toàn
Vợ con anh Minh sống trong cảnh lo sợ, thiếu an toàn

Khóc ngất khi chứng kiến chồng bị hành hung, chị Trần Thị Hương Phúc (39 tuổi, vợ nạn nhân) hai mắt đỏ hoe kể lại ngày kinh hoàng: “Khi anh Minh vừa về nhà đang chơi đùa cùng các con, thì bất ngờ 3 người bịt mặt tay lăm lăm hung khí lao về phía chồng em. Lo sợ, chồng em đã tránh né nhưng bị các đối tượng chém gục tại chân cầu thang”. 

Cũng theo chị Phúc, khi anh Minh bị chém thì có mặt chị dâu và gia đình cùng van xin nhưng các đối tượng quyết làm đến cùng khiến anh Minh tử vong. 

Khi PV đặt câu hỏi: Nguyên nhân  khiến anh Minh bị hành hung đến mất mạng? Thì được chị Phúc cho biết: “Hiện tại, gia đình em đang nợ khoảng 135 triệu, số tiền do vay họ, vay nóng lãi cao…nên bị các chủ nợ đòi nhiều lần, nhưng chắc không dám làm “quá” như thế này đâu. Nghi vấn nhất có thể là do đất cát ở Mỹ Đình có tranh chấp nên chồng tôi mới bị người ta đe dọa, hành hung…”. 

Người nhà nạn nhân nhận định, nguyên nhân sự việc không phải do mâu thuẫn tiền bạc mà do sự thù hằn nào đó. Vợ anh Minh quả thực có vay nợ nhưng anh không liên quan. Các đối tượng quyết tâm đoạt mạng nạn nhân, chắc phải do nguyên nhân khác.

Nỗi đau xé lòng của người ở lại

Vụ việc gây rúng động khiến những người gần nhà nạn nhân phát hoảng về hành động tàn ác, máu lạnh của hung thủ. Giờ đây trong căn nhà lạnh lẽo của anh Minh, chỉ có vợ và 3 con thơ quây quần bên nhau, luôn ám ảnh hành động tàn ác của các hung thủ đã gây ra cho người thân của họ.  

Chị Bạch Thị Mai (chị dâu nạn nhân) buốt lòng kể lại: “Chứng kiến bố bị hành hung đến chết, cháu đầu là Đồng Thiệu An (11 tuổi) lúc nào cũng đứng ngồi không yên, vì nó sợ một ngày nào đấy các đối tượng bịt mặt lại quay trở lại. Nó khóc và thương bố nhiều lắm nên cứ ám ảnh mãi. Đau lòng hơn, trong những lúc mơ ngủ An nước mắt chảy dài van xin: “Xin các chú đừng đánh bố con…”. Nhìn cháu luôn bị ám ảnh ngày bố bị giết mà quặn lòng”.  

Gương mặt chất chứa u sầu, chị Phúc (vợ nạn nhân) tâm sự: “Từ ngày anh Minh mất đi cuộc sống của em cứ như chìm vào vực thảm. Vừa phải làm cha, làm mẹ tiếp tục nuôi dạy cho các con, mệt mỏi lắm nhưng thương con nên phải cố gắng”. 

Người nhà nạn nhân đề nghị truy tìm hung thủ
Người nhà nạn nhân đề nghị truy tìm hung thủ. 

Người nhà cho biết, từ ngày anh Minh mất đi vợ con ngày nào cũng sống trong lo sợ, thiếu an toàn. Nên sau khi lo chuyện của anh Minh xong thì gia đình sẽ chuyển vợ con Minh về Lạng Sơn để yên tâm sinh sống. Ngoài ra, gia đình cũng đề nghị cơ quan điều tra sớm tìm ra các hung thủ, làm rõ mọi chuyện để người sống yên tâm, người khuất yên nghỉ. 

Hiện Cơ quan Công an đang vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng.

Báo Phunutoday sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất của vụ án đến bạn đọc.

 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn