Phẫn nộ cô gái bị hãm hiếp hơn 10 năm

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ngay khi mới lên 9 tuổi, cô bé đã bị chính người cậu ruột hãm hiếp liên tục trong nhiều năm.

Mỗi khi nhớ lại chuỗi ngày đau khổ, Karen Billingsley (32 tuổi) đến từ Bristol, Anh lại rớt nước mắt khi nghĩ đến người cậu ruột thú tính tên Iain Langdale. 

Sự việc tày trời này diễn ra ngay trước mắt bố mẹ cô. Đó là vào một buổi tối, bố mẹ của Karen đang ngồi ngoài phòng khách và cứ ngỡ rằng người cậu Iain Langdale đang đọc cho cháu nghe câu chuyện cổ tích nào đó.

Nào ngờ, lợi dụng lúc em trai 4 tuổi cùng phòng cô bé đã ngủ say, "yêu râu xanh" giở trò đồi bại, sờ soạng khắp người bé.

Mô tả ảnh.
Karen người tố cáo cậu ruột hiếp dâm suốt 10 năm.

Mọi chuyện vẫn tiếp diễn suốt những năm sau đó và cho tới khi Karen 9 tuổi, ông cậu chính thức cưỡng hiếp cô.

“Khi bàn tay của Langdale chạm vào người tôi giật mình vì sợ, mở mắt ra thì không thể tin nổi người đó lại chính là cậu mình. Dù đã cố gắng vùng vẫy để thoát ra nhưng hắn quá khỏe đã khống chế, thực hiện hành vi thú tính với tôi...” – Karen ấm ức kể lại.

Cũng theo Karen, sau cái ngày bị xâm hại thì Langdale liên tục khủng bố tinh thần, thực hiện liên tiếp hành vi hiếp dâm trong nhiều năm. Trước đó, người đàn ông này chỉ sờ soạn thân thể của Karen, còn việc quan hệ thì bắt đầu từ khi nạn nhân lên 9 tuổi. 

Sau lần bị hãm hiếp lúc 9 tuổi, Karen còn phải chịu nhiều lần như thế nữa trong những năm về sau: ‘Tôi không thể ngủ được. Chiếc giường của tôi liên tục bị ướt. Bố tôi thậm chí còn từng tìm thấy tôi ngồi khóc trong tủ quần áo’.

‘Cha mẹ tôi đã ly hôn vào đúng thời điểm đó. Ai cũng nghĩ là do tôi quá buồn nên mới như vậy. Lão ta vẫn làm tới, tiếp tục cưỡng hiếp tôi’.

‘Tôi đã có phản kháng bằng cách mắng mỏ lão rằng hãy để cho tôi yên’, cô gái chia sẻ.

Mô tả ảnh.
Gương mặt ngây thơ của Karen hồi nhỏ.

Đến năm 15 tuổi, Karen đã chuyển ra ngoài sống cùng với một người bạn. Tuy nhiên, những hình ảnh về người cậu thú tính vẫn ám ảnh cô nhiều năm dài. Nhiều khi đang ngủ, Karen mơ thấy hắn đã giật mình tỉnh giấc, nước mắt lại tràn ra vì ấm ức, tủi nhục.

Sự việc được phơi bày ra ngoài ánh sáng khi Karen chuẩn bị kết hôn. Vị hôn phu khi nghe Karen tâm sự tất cả nỗi đau khổ cô phải gánh chịu trong 10 năm dài thì vô cùng bức xúc, phẫn nộ. Chính người đàn ông này đã động viên Karen đến cơ quan cảnh sát để tố cáo hành động của người cậu đồi bại. Ngay sau đó, “yêu râu xanh” đã bị bắt giữ để làm rõ hành vi đồi bại với chính người cháu ruột của mình.

Năm 2011, căn cứ vào hành động thú tính của bản thân, Langdale đã bị tòa án Anh kết tội 18 năm tù về tội lạm dụng tình dục trẻ em. Ngay khi sự việc của Karen được đưa ra ngoài ánh sáng đã khiến dư luận Anh bức xúc, phẫn nộ tột cùng. Họ không thể tin, một người cậu lại vô tâm gây ra đau khổ, tủi nhục cho người cháu ruột suốt 10 năm dài như vậy.

Sợ bị lộ "yêu râu xanh" trèo rào trốn, nhưng lại "quên"...quần
Lẻn vào nhà hàng xóm, giở trò đồi bại với bé gái 11 tuổi, sợ bị lộ “yêu râu xanh” đã bỏ chạy nhưng “để quên” lại chiếc quần có đủ giấy tờ tùy thân.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link