Xót thương thai phụ bị cư.ớp nhập nhà chém trọng thương

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Bị thai phụ phát hiện khi đang loay hoay lục tài sản, hai tên cướp liền xông vào vung dao chém tới tấp khiến nạn nhân khóc thét đau đớn tột cùng.

Theo thông tin vụ việc, vào khoảng đêm ngày 23/12, hai đối tượng bịt mặt đột nhập vào nhà chị Trần Thị Đ. (SN 1982, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang để lục tài sản. Nghe tiếng động, chị Đ. lên tiếng liền bị chúng xông vào đánh đập, dùng dao chém nhiều nhát vào thân thể khiến nạn nhân hoảng loạn, đau đớn tột cùng. 

Mô tả ảnh.
Chị Đ. đang được chăm sóc tại bệnh viện 

Bị tấn công, chị Đ. cố gắng vùng vẫy lao ra khỏi nhà tri hô hàng xóm cứu giúp. Sau khi gây án, hai đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường. 

Khi hai tên cướp táo tợn bỏ đi, chị Đ. chịu đau lết ra ngoàilán nuôi tôm cách nhà 20m, nơi chồng là anh Nguyễn Văn P. đang ngủ. Do mất máu nên sức yếu dần khiến chị Đ. gục xuống đất ngất lịm. 

Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh P. đã cầm đèn pin đi một vòng quanh bờ ao thì tá hỏa khi phát hiện vợ đang nằm gụcdưới đất. Ngay sau đó, chị Đ. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. 

Tại bệnh viện, các bác sĩ nhận thấy tình trạng sức khỏe của chị Đ. rất nặng nên đã chuyển bệnh nhân lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). 

Mô tả ảnh.
Mẹ chồng chị Đ. nghẹn ngào khi biết tin con dâu bị tấn công 

Kể về tai họa ập đến bất ngờ với cô con dâu, bà N.T.B.N. (51 tuổi, mẹ chồng chị Đ.) nghẹn ngào cho biết: "Nhà nó nghèo, có cái gì đâu mà bọn chúng định trộm cướp. Con bé vốn đã yếu, lại đang mang bầu con so tháng thứ ba, nên sức khỏe rất yếu. Nhìn con nằm bất động mà ruột gan chúng tôi đau như cắt. Gia đình rất mong Cơ quan điều tra nhanh chóng truy lùng những kẻ đã chém con dâu tôi tàn bạo, để có biện pháp xử lý nghiêm".

Qua tìm hiểu, vợ chồng chị Đ. đã kết hôn được vài năm nhưng mãi chưa có con. Được cho là hiếm muộn nên khi có tin vui khiến cả hai bên nội ngoại mừng ra mặt. Ai ngờ, khi mới mang thai tháng thứ 3 thì chị Đ. lại bị cướp nhập nhà chém trọng thương. 

Gương mặt bơ phờ hằn rõ sự mệt mỏi của anh P. sau nhiều ngày chăm sóc vợ tại bệnh viện. Kể về tai nạn ập lên đầu người vợ, anh thở dài buồn bã: “Giá như hôm đó, tôi về nhà ngủ cùng vợ, chắc sự việc không nghiêm trọng đến mức này. Tôi không biết kẻ nào đã gây ra việc này nhưng tôi nghĩ chúng phải biết rất rõ hoàn cảnh của tôi nên mới tìm cách lẻn vào nhà giữa đêm khuya, khi chỉ có mình vợ tôi ở đó...".

Cũng theo người nhà nạn nhân, có thể nguyên nhân là do trước đó, có nhiều thông tin đồn thổi rằng mẹ chồng chị Đ. vừa bán đất, bán tôm, có rất nhiều tiền nên đã cho vợ chồng con trai mượn một khoản tiền lớn để đầu tư nuôi tôm. Do đó, chúng biết rõ hoàn cảnh vợ chồng chị Đ. nên nảy sinh ý định đột nhập vào nhà trộm tài sản. 

Hiện vụ việc cơ quan công an đang điều tra, xử lý theo pháp luật. 

Sát nhân giết người, cướp tài sản cười … sau khi nhận án tử
Nhận án tử hình, kẻ “sát nhân” mỉm cười khiến người nhà nạn nhân tham dự phiên tòa xét xử phẫn nộ tột cùng.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link