Xe cứu thương bỏ mặc nạn nhân tai nạn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Không có chiếc xe nào dừng lại để đưa người đi cấp cứu, thậm chí người dân dân đã chặn 3 xe cấp cứu lại, nhưng chỉ có một xe dừng lại nhưng lại lắc đầu và tiếp tục bỏ đi.

Theo tin tức đã đưa, trong vụ tai nạn thảm khốc trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương, khiến 7 người chết, 7 người bị thương, người dân hai bên đường đã phải leo rào mang theo xà beng và một số dụng cụ để cứu người. Khi đưa được các nạn nhân ra khỏi xe, người dân vội chặn các xe ô tô chạy trên đường, yêu cầu đưa người bị nạn đi cấp cứu. Tuy nhiên đã không có chiếc xe nào dừng lại để đưa người đi cấp cứu, thậm chí người dân dân đã chặn 3 xe cấp cứu lại, nhưng chỉ có một xe dừng lại nhưng lại  lắc đầu và tiếp tục bỏ đi.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương.

Anh Hoàng, một người dân tham gia ứng cứu, chặn xe cấp cứu chia sẻ: “Hôm đó, tôi đang ở nhà thì nghe tiếng va chạm lớn. Nhìn vào đường cao tốc thì thấy cảnh tượng kinh hoàng. Lập tức, tôi cùng một số bà con ở gần đây chui qua hàng rào lưới B40 để lên đường cao tốc. Chúng tôi cố sức kéo cửa xe ra để cứu người nhưng không được vì cánh cửa bị kẹt cứng, phải dùng xà beng để nạy cửa. Người đầu tiên mà chúng tôi đưa được ra khỏi xe là một phụ nữ đi cùng với cháu bé khoảng 10 tuổi, trong tình trạng giống như đã chết, quần áo rách nát, nhưng xem kỹ thì vẫn còn thở. Sau này mới biết đó là hai mẹ con ở xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, cả hai đều tử vong sau đó”.

Anh Hoàng còn cho biết thêm: “Lúc đó là 9 giờ 43 phút, tôi dùng điện thoại di động gọi cho Trung tâm cứu hộ đường cao tốc nhưng chờ hơn 10 phút vẫn chưa thấy xe tới. Thấy các nạn nhân ra máu quá nhiều, tôi gọi cho Tổng đài 115 Tiền Giang thì một giọng nữ bảo tôi gọi cho H.Châu Thành. Tôi hỏi số bao nhiêu thì cô ta tắt máy... Cùng lúc đó, có chiếc xe bán tải của Thanh tra giao thông mang biển số 60... đi ngang. Chúng tôi vẫy tay đón nhưng họ khựng lại rồi bỏ đi. Đến 9 giờ 59 phút, thấy chiếc xe cấp cứu mang biển số 63M-00016 chạy tới, chúng tôi đứng giữa đầu xe chặn lại, nhìn trong xe thấy chỉ có một phụ nữ ngồi. Nhưng tài xế chỉ giảm tốc độ rồi tìm cách lách qua, bỏ chạy”.

Không chỉ bức xúc về việc xe cấp cứu không cứu người, anh Hoàng cho biết tiền của người phụ nữ đi cùng cháu bé văng ra rất nhiều, có tài xế xe tải dừng lại trợ giúp đồng thời cũng... lượm luôn tiền.

Trong số 3 xe cấp cứu bỏ mặc nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc, một chiếc xe được xác định BKS là 63M-000.16 đây là xe cứu thương của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Tài xế lái xe này đã dừng xe lại, tuy nhiên sau đó lại lắc đầu và nhấn ga chạy tiếp.

Chiếc xe không cứu người của Trung tâm y tế H.Châu Thành (phải).

Trả lời cho việc tắc trách, "vô cảm" của tài xế xe cứu thương, ông Ngô Văn Tỷ, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Châu Thành  xác nhận, thời điểm đó xe đang chuyển một bệnh nhi bị bỏng đi Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM. Hỏi sự việc thì tài xế trả lời lý do không dừng lại rước nạn nhân là do thời điểm đó người nhà bệnh nhi trên xe không cho dừng xe.

Theo bản tường trình của tài xế Đỗ Văn Mười (tài xế xe cứu thương BKS: 63M-000.16) cho biết :"Hôm đó chúng tôi chở cháu bé khoảng 3 tuổi bị bỏng nặng từ cổ xuống chân do ngã vào nồi cháo lên TP.HCM cấp cứu. Đi cùng cháu bé có ba người phụ nữ. Lúc ngang qua điểm xảy ra tai nạn, tôi lập tức nhấn phanh, dừng xe và nói với ba người phụ nữ trên xe là cho chở thêm vài người đang bị nạn đi cấp cứu. 

Lúc này người dân địa phương cũng đứng quanh xe rất đông, yêu cầu mở cửa xe để đưa những người bị nạn lên nhưng ba người phụ nữ nhất quyết không cho. Họ tỏ ra hung hăng, lớn tiếng chỉ vào cháu bé đang khóc thét và cho rằng nếu đưa những người kia lên sẽ làm con họ bị nhiễm trùng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn