Xem trang trại hổ, bé trai 13 tuổi bị hổ vồ mất một bắp chân

( PHUNUTODAY ) - Vụ tai nạn hy hữu xảy ra khi hai học sinh trèo tường vào trang trại nuôi nhốt hổ và bị hổ vồ. Một em may mắn thoát nạn còn một em thì bị thương tích nghiêm trọng.

Khoảng 11 giờ trưa ngày 28/5, hai học sinh Mai Văn Chiến và Phạm Văn Trung (13 tuổi, trú xã Quảng Phú, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) đã rủ nhau trèo tường vào trang trại nuôi hổ trên địa bàn xã Xuân Tín chơi. Do bức tường và hàng rào thép quá cao nên hai em đã trèo theo cây cột điện sát với bức tường rào để leo lên xem hổ.

149697276253165-img201706

Tường rào hai em trèo lên xem hổ

Bất ngờ một con trong đàn từ xa chạy đến rồi leo lên mặt tường nơi hai em đang đứng. Em Trung cho biết con hồ thò chân trước ra cào vào chân Chiến rồi chạy đi mất. Chân phải của Chiến bị hổ vồ đã mất phần bắp thịt và nhiều mạch máu bị đứt rời. Không có ai trợ giúp nên Trung đã cởi áo băng bó vết thương rồi chở Chiến về nhà.

149697255982506-img20170607183611

 Em Trung vẫn chưa hết hoảng hốt khi kể lại sự tình

Thấy vậy, ông Mai Văn Khắc (38 tuổi, bố Chiến) đã đưa con trai đi cấp cứu tại viện Đa khoa huyện Thọ Xuân. Sau khi sơ cứu xong ,Chiến chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, theo hội chẩn đánh giá của bác sĩ, vết thương quá nặng và phức tạp nên Chiến tiếp tục được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia (Hà Nội) điều trị. Ông Mai Văn Khắc cho biết: “Rất may mắn được chuyển viện kịp thời, nếu không con trai tôi khó có thể giữ lại chân”.

Ho-VnExpress-2484-1496741

Đàn hổ bên trong trang trại

Ông Thiều Văn Lực, Chi cục phó Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa cho biết, đang yêu cầu gia đình bà Lê Thị Hồng- đại diện chủ tại nuôi hổ ở cồn Tàu Voi (xã Xuân Tín, Thọ Xuân) báo cáo vụ bé trai 13 tuổi bị hổ vồ vào chân gây trọng thương và có trách nhiệm hỗ trợ điều trị vết thương cho nạn nhân.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn