Xin nhận án tử hình vì dùng búa đánh chết vợ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi tòa tuyên phạt bị cáo Từ Đức Toàn 20 năm tù về tội giết người. Bất ngờ là trước vành móng ngựa, bị cáo khóc nức nở và xin được nhận án tử.

Sáng 4/4, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Từ Đức Toàn (39 tuổi, Tân Kỳ, Nghệ An). Tòa tuyên bị cáo 20 năm tù giam về tội giết người.

Mô tả ảnh.
Hối hận vì hành vi tội lỗi đánh chết vợ, bị cáo Từ Đức Toàn xin được nhận án tử.

Theo cáo trạng, Từ Đức Toàn thường xuyên đánh đập vợ là chị Đặng Thị Dung. Không chấp nhận cuộc sống luôn bị chồng hành hạ, chị Dung dẫn 2 con vào xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức, tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu, ở nhờ nhà em trai của chồng.

Ngày 24/8/2013, Toàn bắt xe từ Nghệ An vào Bà Rịa – Vũng Tàu để tìm gặp chị Dung. Toàn trách vợ bỏ nhà đi mà không cho y biết, sau đó đưa 4 triệu đồng và nói chị Dung đưa hai con về quê, còn Toàn ở lại để kiếm việc làm thêm. Chiều cùng ngày, sau khi uống rượu với mấy anh em, Toàn đi ra sau nhà nhắc vợ chuẩn bị đồ để ngày mai về quê nhưng chị Dung không đồng ý. Toàn liền chạy đến xô ngã vợ rồi dùng tay móc áo ngực lấy lại 4 triệu đồng.

Chị Dung chống cự, cầm ca nhựa đánh chồng. Toàn chạy vào bếp, lấy búa đinh đánh, khiến vợ gục tại chỗ. Mọi người can ngăn, nhưng gã chồng mất nhân tính còn hung hăng lao vào đòi đánh tiếp.

Gây án xong, Toàn đưa hai con nhỏ về quê tại Nghệ An. Chị Dung được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng bị chấn thương sọ não và hôn mê.

Điều trị tại bệnh viện một thời gian, chị Dung được đưa về quê ở Nghệ An và tử vong. 

Ngày 23/9/2013, Toàn bị cơ quan công an bắt giữ và di lý về Bà Rịa - Vũng Tàu xử lý.

Tại phiên xét xử, bị cáo nhiều lần khóc khi nhìn thấy con và người thân trong gia đình.

Mặc dù tòa tuyên phạt 20 năm tù nhưng khi được cho nói lời sau cùng, Toàn xin được nhận án tử hình vì cảm thấy sống không bằng chết, cũng không còn mặt mũi để nhìn các con.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn