Xót xa hình ảnh tiều tụy của ông bố đi khắp nơi tìm con mất tích

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người đàn ông với khuôn mặt khắc khổ, đầy mỏi mệt vẫn hàng ngày rong ruổi khắp chốn tìm đứa con trai bé nhỏ mất tích không rõ nguyên nhân.

Ngày hôm qua (19/1), cộng đồng mạng liên tục chia sẻ những hình ảnh đầy xót xa vể ông bố Lương Thế Huynh (ngụ xã Tà Nung, TP Đà Lạt) rong ruổi khắp chốn tìm đứa con trai bé bỏng là Lương Thế Vương. Người đàn ông khắc khổ ngược xuôi khắp nơi tìm con nhưng thông tin về cậu bé vẫn bặt vô âm tín.

Anh Huynh đã già đi nhiều, đen nhẻm, đôi mắt thẫn thờ, mỏi mệt cùng hành trình đi tim con trai đã mất tích nhiều tháng nay. 

Xót xa hình ảnh tiều tụy của ông bố đi khắp nơi tìm con mất tích
 Xót xa hình ảnh người bố ngày tháng chạy xe đi tìm con

Ngày Tết đã cận kề, khắp nơi ai ai cũng chuẩn bị đoàn tụ gia đình, sum họp bên nhau...ấy vậy mà vẫn còn những cảnh đời bất hạnh như gia đình anh Huynh. 

Xót xa hình ảnh tiều tụy của ông bố đi khắp nơi tìm con mất tích
 Trông anh tiều tụy nhiều và đầy mệt mỏi

Hàng ngày, anh vẫn chạy xe máy gắn 2 bảng thông tin "tìm con bị bắt cóc" rong ruổi khắp nơi. Từ TP Đà Lạt cho đến các huyện lân cận như Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, rồi đến các nơi đã từng có người báo tin như Bình Dương, Bình Phước với hi vọng mong manh sẽ tìm thấy con trai. Mỗi lần có tin báo ở đâu đó có nghi ngờ về thông tin con trai, anh lại lập tức lên đường.

Xót xa hình ảnh tiều tụy của ông bố đi khắp nơi tìm con mất tích
 Anh và gia đình vẫn không từ bỏ hy vọng tìm lại con trai
Xót xa hình ảnh tiều tụy của ông bố đi khắp nơi tìm con mất tích
Chiếc xe gắn máy gắn thông tim tìm con cùng anh đi khắp nơi
Xót xa hình ảnh tiều tụy của ông bố đi khắp nơi tìm con mất tích
Yên xe đã mòn và rách nát...
Xót xa hình ảnh tiều tụy của ông bố đi khắp nơi tìm con mất tích
 Mong sao cho phép màu đến với gia đình anh Huynh, cháu Vương
Xót xa hình ảnh tiều tụy của ông bố đi khắp nơi tìm con mất tích
 Hình ảnh cháu Vương hồn nhiên, đáng yêu trước khi bị mất tích

Ngày 10/12/2015, Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết Công an tỉnh đã lập chuyên án tìm cháu bé Lương Thế Vương bị mất tích chưa rõ nguyên nhân.

Như tin tức đã đưa trước đó, ngày 21-6-2015, anh Lương Thế Huynh đưa con trai út Lương Thế Vương (sinh ngày 20-10-2012) vào nhà cũ của gia đình ở tổ 7 (thôn 5, xã Tà Nung, TP.Đà Lạt), cách nhà mới khoảng 1km.

Trời vừa tạnh mưa, sợ con bị cảm lạnh, anh để con chơi một mình trong nhà rồi xuống ao cách đó khoảng 70m cho cá ăn. Lúc này cửa, cổng vào nhà vẫn mở, nhưng từ ao cá nhìn vào nhà bị khuất bởi vườn cà phê.

Khoảng 5 phút sau, anh Huynh nghe tiếng Vương kêu, nghĩ con chờ lâu gọi nên anh chưa vội vào ngay. Chưa đầy một phút sau, lại nghe tiếng con kêu, anh mới vội chạy vào nhà thì đã không thấy con đâu.

Ngay sau đó, gia đình anh đã báo tin cho Công an TP Đà Lạt nhờ hỗ trợ tìm con trai.

Cả nhà chia
Cả nhà chia "ca trực" canh chừng cá sủ vàng nửa tỉ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Một gia đình ở Vĩnh Long đã mất ăn mất ngủ nhiều ngày nay để bảo vệ con cá sủ vàng quý hiếm trị giá nửa tỉ đồng.
Theo:  khoevadep.com.vn copy link