Bỏng mắt với trào lưu tắm khỏa thân trong băng

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Không chỉ là sở thích, tắm khỏa thân trong băng còn là phong tục truyền thống ở nhiều nơi trên thế giới.

Ngâm mình trong bồn tắm băng ở Nhật

Mùa đông, người Nhật và du khách nước ngoài thường đến các khách sạn băng và thích thú trải nghiệm cảm giác đặc biệt khi được đắm mình trong những bồn tắm băng khổng lồ ở các khu nghỉ dưỡng, nhất là khu vực Hokkaido.

Tắm hơi ở Phần Lan

Tắm hơi theo cách của người Phần Lan thực sự là độc nhất vô nhị. Người dân ở xứ sở băng tuyết giá lạnh này sẽ “nung” mình trong phòng hơi có nhiệt độ 100oC trước khi trần truồng chạy ra ngoài và lăn mình trên tuyết hoặc nhảy vào một lỗ nhỏ được khoan trong nước đóng băng.

Truyền thống tắm hơi nghe có vẻ “kinh dị” này ra đời từ nhu cầu thực tế, bởi đó là cách duy nhất giúp người Phần Lan có thể tắm trong suốt mùa đông giá lạnh kéo dài. Ngày nay, có hơn 2 triệu phòng tắm hơi trên khắp đất nước này, trong khi Hội tắm hơi Phần Lan có tới 3,100 thành viên.

Không chỉ khỏa thân trên những dòng sông băng, người dân trên quê hương của ông già Noel còn sáng tạo nên nhiều hình thức mới mẻ khác như bơi cùng cá heo trên dòng nước đóng băng hay ngâm mình trong hồ băng nhỏ được cắt khoang từ những tảng băng lớn.

Lễ hội khỏa thân ngâm mình trong băng tại Ucraina

Một lễ hội khá “kỳ lạ” diễn ra hàng năm tại Ucraina. Trong lễ hội này, những người ở đây không có một mảnh vải che thân, tắm trong nước lạnh ở các hồ băng. Họ cho rằng, tất cả nước tự nhiên trên Trái Đất đều có thể chữa được bách bệnh. Họ nhảy vào nước lạnh và trải nghiệm cảm giác lạnh đến đỏ cả da.

Lễ hội khỏa thân ngâm mình trong băng cũng là dịp để các nam thanh nữ tú tìm hiểu, bắt đôi với nhau, vì thế thời điểm này cũng được coi là mùa cưới.

Câu lạc bộ 300 ở Nam Cực

Nhiệt độ mùa đông ở Nam Cực có thể tụt xuống -73oC. Những người tham gia câu lạc bộ tắm khỏa thân này sẽ điều chỉnh nhiệt độ phòng tắm hơi lên 93oC, sau đó lao từ Trạm Nam cực Amundsen-Scott đến một cột mốc đánh dấu và chạy trở lại.

Điều kiện đầu tiên đối với thành viên của Câu lạc bộ 300 là phải chịu được sự thay đổi nhiệt độ 300oF (147oC).

Để hoàn thành nghi thức kỳ lạ này một cách an toàn, người tham gia không được chạy quá nhanh, bởi nhiệt độ giá lạnh bên ngoài có thể làm tổn thương phổi của họ.

Ngâm mình trong hố băng ở Nga

Thời tiết giá lạnh nước Nga trong nhiều tháng liền khiến cho giao thông đình trệ, đi lại và sinh hoạt khó khăn nhưng lại là thời điểm yêu thích của những ai muốn thử sức mình trong tiết trời cắt da thịt.

Vào thời điểm này khi mà đa số đều “trốn” trong nhà với những bộ cánh dày cui thì không ít người lột sạch và đắm mình trong những hố băng lạnh tê tái tại các hồ băng ở Northumberland hay Murmansk, những nơi nằm bên trong vòng tròn Bắc Cực, nơi thậm chí mặt trời còn “trốn” hẳn trong 3 tháng từ tháng 12 đến tháng 2.

Tắm dưới làn nước biển băng giá ở Anh

Nhắc đến những địa điểm tắm khỏa thân mùa đông không thể bỏ qua Rhossili, một trong những bãi biển đẹp nhất nước Anh và trên thế giới. Vào mùa đông, tắm khỏa thân trong làn nước biển lạnh giá đã trở thành hoạt động thường niên tại đây.

Ngoài Rhossili, Druridge Bay, Northumberland ở Anh cũng là những nơi được nhiều người chọn lực để thử sức với những làn nước lạnh buốt. Đây cũng là nơi tổ chức nhiều buổi tắm khỏa thân lập kỷ lục gây quỹ cho các bệnh nhân ung thư.

Tắm đông ở Nauy

Mùa đông tại Na Uy dài, lạnh và tối, nên nhu cầu thư giãn trong những hồ băng lớn được xem là một hoạt động phổ biến tại đây. Vì vậy, không khó để bắt gặp cảnh khỏa thân tắm đông tại những hồ bơi khỏa thân phổ biến trong vùng như: Linderud, Sogn, Landøya, Moss…

Khỏa thân tắm đông được xem là một hoạt động lành mạnh và được yêu thích ở Nauy, đặc biệt là trong cộng đồng giới trẻ từ giữa tháng 9 cho đến cuối tháng 4 hằng năm.

Bơi khỏa thân trong làn nước lạnh buốt ở Ireland

Forty Food, vùng biển sâu kẹp giữa các tảng đá gồ ghề nằm rải rác giữa hai bến cảng Sandycove và Bullock của Dun Laoghaire (Ireland), là địa điểm tuyệt vời cho những người yêu thích bơi lội trong mùa đông giá lạnh.

Người dân địa phương ở đây có truyền thống đương đầu với nhiệt độ cắt da cắt thịt của nước biển khi trên người không có một mảnh vải. Hành động dũng cảm này được xem là của một anh hùng. Tuy nhiên nghi thức tắm khỏa thân ở nơi này phải kết thúc trước 9 giờ sáng. Và có một tấm biển báo rất rõ ràng: “Mặc quần áo sau 9 giờ sáng.”

Khi đến Forty Food, bạn nên lưu ý bởi nơi đây không có nhân viên cứu hộ và các vùng biển băng giá không dành cho người bơi yếu hoặc thần kinh yếu.

Ngoài ra, tại nhiều nơi ở Bắc Mỹ, Bắc Âu và Tây Âu như: Thụy Điển, Đan Mạch, Estonia, Lithuania, Latvia… bơi trong băng cũng được xem là một truyền thống hằng năm như là một hình thức để ăn mừng ngày đầu năm mới. Các “hồ” băng thường là các hồ đóng băng tự do hoặc các hồ nhỏ được tạo ra bằng cách phá những tảng băng dày.

Những bức ảnh du lịch ấn tượng nhất thế giới năm 2014
Dưới đây là những bức ảnh du lịch ấn tượng nhất thế giới năm 2014 do CNN bình chọn.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn