8 lần cưới vợ, 8 lần bỏ trốn sau khi lấy sạch tiền của vợ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Người vợ trẻ rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng trước mình, Kadhar đã lấy 7 người vợ và lừa lấy tiền bằng thủ đoạn tương tự.

Một người phụ nữ 28 tuổi từ làng K.Pudur đã khiếu nại lên thành phố Madurai, sau khi người chồng thứ hai của cô đã lừa kết hôn rồi bỏ trốn cùng tiền, vàng.

Theo Dân Việt, người phụ nữ tên Banu nói rằng, chồng cũ từng lấy 7 người vợ ở nhiều khu vực khác nhau và cũng lừa tiền họ. Cô đã yêu cầu cảnh sát truy tìm dấu vết người chồng và lấy lại tài sản bị trộm mất.

Theo thông tin từ cảnh sát, Banu kết hôn lần đầu năm 2011 nhưng li dị sau đó một năm. Trong chuyến ghé thăm đền thờ Hồi giáo ở Othakadai, cô gặp một người đàn ông tên Thaslima từ Ellis Nagar. Cả hai làm thân rồi trở thành bạn bè và thường xuyên chia sẻ những câu chuyện cuộc sống với nhau.

me
Banu cho biết, người chồng thứ hai của cô đã lừa kết hôn rồi bỏ trốn cùng tiền, vàng. Ảnh minh họa.

Một ngày, Thaslima giới thiệu người đàn ông tên Kadhar Basha cho Banu và nói rằng, Kadhar rất muốn kết hôn cùng cô. Kadhar tự giới thiệu mình là một nhân viên nhà ga tại quận Virudhunagar.

Ban đầu Banu không muốn kết hôn, tuy nhiên, Thaslima thuyết phục làm cô chấp nhận lời đề nghị này. Cả hai mới kết hôn ngày 26/5 vừa qua.

Những ngày đầu tiên trôi qua rất êm ả với Banu. Ngày 2/7, Kadhar nói với vợ rằng mình lên nhà ga làm việc. Sau khi chồng rời khỏi nhà, Banu phát hiện ra số vàng và tiền trị giá 116 triệu đồng đã “không cánh mà bay”. Khi gọi điện cho chồng, Kadhar nói rằng mình cầm tiền vì có việc gấp và sẽ trả trong thời gian sớm.

Tuy nhiên vài ngày sau đó, Kadhar không quay trở về nhà và cũng không trả lời điện thoại của Banu. Cô gái trẻ sinh nghi và đi tìm hiểu về thân thế người chồng có hành tung kì lạ. Cô rất bất ngờ khi phát hiện ra rằng, trước mình, Kadhar đã lấy 7 người vợ và lừa lấy tiền bằng thủ đoạn tương tự.

Cách đây không lâu, một chú rể cũng ngất xỉu vì... cô dâu biến mất sau đám cưới nửa tỉ.

Người đàn ông nghèo họ Liu, đến từ một ngôi làng ở tỉnh Sơn Tây, đã phải trả một khoản tiền đáng kể để trang trải đám cưới với cô gái trong mơ của anh nhưng, đúng 3 ngày sau khi cưới, người vợ trẻ biến mất.

Cách đây ba năm, khi anh Liu ở độ tuổi hai mươi, anh dành đêm tân hôn của mình bên trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ.
Theo NetEase, cô dâu là người ở làng gần đó. Anh gặp cô vào tháng 2/2013 và hai người đã sớm quyết định làm đám cưới. Để chuẩn bị cho đám cưới này, anh mất khá nhiều tiền.

"Tôi đã dành 200.000 RMB (664 triệu đồng) vào cuộc hôn nhân này," anh nhớ lại. "85.800 RMB là để đưa cho nhà gái, 20.000 RMB để mua vàng. Khi gia đình cô đến nhà tôi chơi, tôi đã đưa thêm 10.000 RMB và sau đó tôi đã cho họ thêm 30.000 RMB. Còn lại 60.000 RMB đã được chi cho các tiệc cưới. "

"Tôi không có nhiều tiền, vì vậy tôi đã phải vay nặng lãi. Cứ vay 10.000 RMB (33 triệu đồng), tôi phải trả 100 RMB (hơn 300000 đồng) mỗi tháng.", người chồng đau khổ cho biết.

Để vợ hạnh phúc, người chồng này thậm chí còn vay một khoản tiền không nhỏ để mua một ngôi nhà trong làng. Gia đình anh đã rất mừng vì con trai cưới được vợ, mua được nhà nhưng cũng tỏ ra lo lắng.

Em gái của người đàn ông này nói rằng, chị dâu rất ít nói chuyện với anh rể và ít khi nắm tay chồng. Điều mà người chị dâu này chú ý nhất dường như là chiếc điện thoại di động. Và 3 ngày sau đêm tân hôn, cô dâu mới đã biến mất.

"Cô ấy nói rằng, cô ấy muốn mua vài đồ lặt vặt nên nhờ tôi chở đi. Sau khi chở cô ấy đến chỗ mua hàng, tôi đứng chờ nhưng cô ấy đã không trở lại. Tôi cuống quýt gọi cho cô ấy, nhưng cô không trả lời. Vài ngày sau, tôi có tìm đến nơi cô ấy làm việc, đi xuống trạm xăng nhưng cô ấy coi tôi như người không quen biết. Vài ngày sau đó, tôi lại tìm đến đó nhưng cô ấy đã biến mất", người đàn ông đau khổ cho biết.

Liu chưa từng ra khỏi ngôi làng anh sinh sống. Sau khi tốt nghiệp trường trung học, anh làm đầu bếp cho một khách sạn địa phương và đã làm được 4 năm.

Khi phải đối mặt với cú sốc tình cảm này, người đàn ông đã suy sụp đến mức nhiều lần ngất xỉu. Anh thậm chí còn phải nhập viện do quá căng thẳng tinh thần.

Sau khi vợ bỏ đi, anh Liu thuê luật sư tư vấn để kiện cô vợ lăng loàn. Tòa án phát lệnh triệu tập nhưng hiển nhiên cô vợ trẻ không có mặt. Do đó, tòa án đã quyết định xử vắng mặt. "Theo bản án, cô ấy phải trả 90.000 RMB cho chồng", Liu giải thích. Nhưng giờ đã 3 năm kể từ khi tòa án đưa ra phán quyết, người đàn ông này vẫn chưa nhận được đồng tiền nào. Anh vẫn sống độc thân cùng khoản nợ 80.000 RMB (265 triệu đồng).

Liu thú nhận rằng anh quá đau khổ vì sự cố này và anh không thể có khả năng lấy vợ nữa. Ngày nay, để cưới được một cô vợ, đàn ông Trung Quốc đã phải trả rất nhiều tiền. Ở nhiều nơi tương tự như làng quê của Liu, đàn ông độ tuổi kết hôn rất khó tìm vợ vì các cô gái (vốn trở nên hiếm do tục trọng nam khinh nữ lâu nay ở nước này) không muốn cưới các chàng trai từ quê nghèo.

Chú rể ngất xỉu vì... cô dâu biến mất sau đám cưới nửa tỉ
Chú rể ngất xỉu vì... cô dâu biến mất sau đám cưới nửa tỉ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau đám cưới 3 ngày, cô dâu trẻ đột ngột biến mất. Chú rể đã quá sốc, ngất liên tục và phải nhập viện.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn