Bác sỹ, nhà báo bị cắt cổ dã man ở tâm dịch Ebola

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - “Tám thi thể được tìm thấy tại nhà xí của một ngôi làng. Ba trong số này bị cắt cổ”- phát ngôn viên chính phủ Guinea cho hay.

Nhóm người kể trên, gồm 3 bác sĩ và 3 phóng viên, được cho là đã bị tấn công gần Nzerekore, một thị trấn hẻo lánh nằm ở cực nam Guinea.

Được biết, với số người chết vì căn bệnh Ebola lên tới con số 2.600, nhóm nhân viên y tế này đã được cử tới Guinea để giúp người dân hiểu biết thêm về virus cũng như cách phòng tránh bệnh.

Tuy nhiên, họ đã bị mất tích kể từ hôm 16/9.

ebola

Tính đến thời điểm này đã có 2.600 người thiệt mạng vì nhiễm virus Ebola.

Thi thể của 6 người được tìm thấy vào ngày 18/9. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của 2 cái xác còn lại.

“Tám thi thể được tìm thấy tại nhà xí của một ngôi làng. Ba trong số này bị cắt cổ”, Reuters dẫn lời phát ngôn viên chính phủ Guinea Damantang Albert Camara cho biết.

Hồi đầu tuần này, nhóm 8 người kể trên đã đến gặp người dân địa phương. Một cư dân tên Yves thuật lại với tờ Guardian (Anh) rằng mọi việc diễn ra suôn sẻ cho đến khi một cuộc họp với người dân địa phương diễn ra.

“Cuộc gặp mặt ban đầu diễn ra êm xuôi, trưởng làng chào đón đoàn bằng 10 hạt đậu kola theo tập tục địa phương. Nhưng sau đó một vài thanh niên xuất hiện và bắt đầu ném đá vào đoàn khách. Họ lôi một số người trong đoàn đi và đập phá xe của họ”, Yves cho hay.

Công tác tuyên truyền về đại dịch Ebola đến một số làng mạc xa xôi ở Tây Phi đang gặp nhiều khó khăn vì người dân địa phương nghi ngờ các nhân viên y tế.

Hồi tháng 8, cũng tại Nzerekora, bạo động đã bùng lên khi nhân viên y tế cố gắng xịt thuốc để tẩy trùng một khu chợ, khiến cư dân địa phương lầm tưởng họ đang phát tán vi rút.
 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn