Bố đâm chết con trai 12 tuổi vì không chịu tập trung vào kỳ thi

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cậu bé 12 tuổi bị bố đâm chết vì không chịu tập trung vào kỳ thi. Sự việc đau lòng này đang khiến nhiều người chú ý.

Theo AFP, một người cha ở Nhật Bản đã đâm chết cậu con trai 12 tuổi của mình chỉ vì cậu bé không quan tâm tới kỳ thi tuyển sinh ở một trường học.

Trong lời khai báo với cảnh sát, ông Kengo Satake cho biết, trước khi dùng một con dao nhà bếp đâm cậu con trai Ryota, cả hai đã cãi vã vì Ryota không học trước kỳ thi vào một trường trung học cơ sở tư nhân.

me
Ảnh minh họa. (Nguồn: tribunereporter.com)

Ryota được đưa tới bệnh viện ngay sau đó nhưng cậu bé đã không qua khỏi do mất quá nhiều máu.

Satake cho biết, ông rất hối hận vì hành động trên.

Ryota được bố mẹ định hướng học ở một trường trung học cơ sở tư nhân hàng đầu tại tỉnh Aichi và cậu bé thường xuyên bị bố la mắng vì quá lười học.

Tại Nhật Bản, các em nhỏ phải chịu áp lực rất lớn từ việc học. Theo quan điểm của các bậc phụ huynh, việc được học tại những ngôi trường hàng đầu sẽ giúp con cái của mình quyết định được tương lai.

Cách đây mấy năm, một đôi vợ chồng người Mexico đã bị cáo buộc đánh chết cháu trai 4 tuổi vì lý do cậu bé không biết đếm đến 10.

Vụ việc xảy ra ở Ecatepec, ngoại ô thành phố Mexico vào tháng 8 năm 2013. Nạn nhân là cậu bé Raúl Antonio, 4 tuổi. Cảnh sát thành phố Ecatepec cho biết nạn nhân đã bị người dì và chú ruột đánh đập đến tử vong.

Maria Guadalupe Tovar Hernández, 33 tuổi và Guillermo Delgadillo Becerra, 43 tuổi đã thú nhận giết chết cháu trai Raúl Antonio.

Cậu bé đã bị người mẹ đẻ bỏ rơi và sau đó chuyển đến ở nhà cô chú - những người được coi là giám hộ hợp pháp cho cậu bé.

Theo lời khai của dì Maria, bé Raúl sinh sống với họ ở vùng thuộc địa Guadalupe La Venta, thành phố Ecatepec, Mexico. Ban đầu cặp vợ chồng này thông báo với cảnh sát cậu bé bị mất tích. Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng vào cuộc và điều tra thì phát hiện lời khai trên không phù hợp.

Vào ngày hôm sau (7/8), cả hai đã cúi đầu thú nhận đã đánh đập cháu ruột đến chết và coi đó là hình phạt vì cậu bé không biết đếm từ 1 đến 10. Khi thấy cậu bé ngừng thở họ mới bàng hoàng phát hiện cậu bé đã chết. Nhằm che giấu tội ác, hai người đã mang thi thể đứa trẻ đến thị trấn Chapultepec để phi tang xác chết.

Hiện Maria Guadalupe Tovar Hernández và Guillermo Delgadillo Becerra đang bị giam giữ để điều tra về tội giết người.

Hình phạt thể chất nhằm làm phương tiện để kỷ luật trẻ em là vấn đề đang được cộng đồng quốc tế quan tâm. Ủy ban Liên hợp quốc về quyền trẻ em đã kêu gọi chấm dứt việc trừng phạt trẻ em vào năm 2006 vì cho rằng như vậy đã "hợp pháp hóa bạo lực đối với trẻ em" và cần được loại bỏ thông qua "các biện pháp hành chính, lập pháp, xã hội và giáo dục".

Người phụ nữ gần 60t thuê côn đồ đánh
Người phụ nữ gần 60t thuê côn đồ đánh "bồ nhí" của chồng sảy thai
(Xã hội) - (Phunutoday) - Người phụ nữ gần 60 tuổi thuê nhóm côn đồ cắt tóc, xé quần áo, quay video nạn nhân để hả giận vì cho rằng cô gái 19 tuổi đã "cướp" chồng mình.
Phẫn nộ: Chồng độc ác đè vợ xuống đất rồi tưới nước sôi vào tai
Phẫn nộ: Chồng độc ác đè vợ xuống đất rồi tưới nước sôi vào tai
(Xã hội) - (Phunutoday) - Gã chồng độc ác 54 tuổi đã nắm tóc vợ đè nghiến xuống đất rồi tưới bình nước sôi lên đầu khiến nạn nhân phỏng nặng phần đầu, cổ và lưng.
Khốn khổ: Cậu đánh chết cháu ruột vì làm mẹ mất ngủ
Khốn khổ: Cậu đánh chết cháu ruột vì làm mẹ mất ngủ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Do cháu trai không nghe lời, la lối khiến mẹ già đang bệnh nặng không ngủ được và còn đòi phá nhà, ông Dũng cầm tuýp đánh nhiều nhát vào đầu.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn