Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Nỗi đau của những người ở lại

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vụ tai nạn giao thông thảm khốc đã cướp đi sinh mạng của 12 người. Thân nhân của các nạn nhân đang phải hứng chịu những nỗi đau quá lớn.

Dọc đường về thôn 4, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi), hàng trăm người dân địa phương bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc ở tỉnh Bình Thuận khiến hai chị em bà Võ Thị Xuân và Lê Thị Thanh Doanh chết cháy. Chồng khóc vợ, con khản giọng gọi tên mẹ trong nỗi đau tột cùng ai oán tang thương...

Năm 2015, bà Lê Thị Thanh Doanh (52 tuổi) lặn lội vào TP HCM bươn chải bán vé số nuôi con gái út học ngành y dược sau hơn 20 năm gồng gánh bán xoong nồi khắp nơi ở các huyện vùng cao Quảng Ngãi.

Tròn một năm bán vé số, bà Doanh tạm nghỉ 1 tháng về quê thu hoạch lúa, hoa màu cùng chồng. Chiều 21/5, bà đón xe khách vào lại Nam thì gặp nạn.

Ông Võ Thế Hà - chồng nạn nhân đau khổ òa khóc khi nhắc đến nỗi đau mất vợ, khi ông chân tay rụng rời nghe báo hung tin.

Tai nạn thảm khốc ở Bình Thuận: Nỗi đau của những người ở lại
Gia đình các nạn nhân phải chịu nỗi mất mát quá lớn

Thương các con xa nhà ăn uống thiếu thốn, trong chuyến trở lại TP HCM lần này, bà Doanh mang theo 60 kg gạo, thùng xốp đựng ít cá, vài con vịt, gà làm sẵn cùng bầu bí quê nhà. Vậy mà, tất cả bỗng chốc hóa thành tro bụi trong chuyến đi định mệnh này. 

Nghe tin mẹ lâm nạn qua đời, 3 người con cùng vượt đường xa đến để nhận dạng thi thể mẹ. Lửa thiêu thi thể bà Doanh cháy đen nhiều chỗ nhưng khuôn mặt vẫn nhìn thấy rõ, đôi chân bà vẫn còn nguyên đôi tất.

Còn cô ruột Võ Thị Xuân (52 tuổi, ngụ cùng thôn 4, xã Đức Chánh) bị cháy biến dạng không nhìn rõ. Chỉ mới vài ngày trước, gia đình bà vừa cúng 100 ngày cho chồng, cho cha của các con...giờ đây, nỗi đau mất mẹ của những đứa con còn từ nào tả xiết...

Con gái bà Xuân khóc ròng: "Bà bảo vào thăm em gái đang học trường Đại học Văn hóa TP HCM vừa kết hợp chữa bệnh. Tối 21/5 còn nằm thủ thỉ trò chuyện vui vẻ với con vậy mà má nỡ bỏ con mà đi. Ba vừa qua đời giờ má cũng lìa xa, chúng con biết sống sao đây..."

Lúc này, người nhà của 10 nạn nhân xấu số trong vụ tai nạn thảm khốc vẫn đang chờ trực kết quả giám định ADN từ cơ quan pháp y.

Liên quan vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, chiều 22/5 bác sĩ Trần Anh Tân - Trưởng ca trực khoa Phỏng & Tạo hình thẩm mỹ bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận các bệnh nhân bị thương tích, bị phỏng từ Bình Thuận chuyển vào.

Theo đó, bệnh nhân Vy Thanh Hiếu (46 tuổi) được chuyển đến khoa Phỏng lúc 13h20 cùng ngày. Bệnh nhân đang trong giai đoạn sốc phỏng, phỏng đường hô hấp. Tiên lượng tình trạng rất nặng.

Bệnh nhân Phạm Trần Thanh Tâm (22 tuổi) nhập khoa Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy lúc 16h cùng ngày, với chẩn đoán theo dõi chấn thương đầu, chấn thương cột sống thắt lưng. 

Riêng bệnh nhân Hoàng Hữu Tâm (52 tuổi, ngụ TP.HCM) nhập khoa Cấp cứu theo dõi chấn thương cột sống ngực lưng. Hiện cả 2 bệnh nhân Thanh Tâm và Hữu Tâm đang được tiến hành chụp CT.

17 học sinh nữ thiệt mạng vì ký túc xá cháy lớn
17 học sinh nữ thiệt mạng vì ký túc xá cháy lớn
(Xã hội) - (Phunutoday) - Ký túc xá này là nơi ở của những nữ học sinh nghèo miền núi. Do đám cháy bùng phát vào giữa đêm nên có nhiều em đã mất mạng...
Theo:  khoevadep.com.vn copy link