Thảm án ở Gia Lai: Lần ra manh mối hung thủ từ một bức ảnh

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi đâm chết 2 cha con nữ sinh ở Gia Lai, nghi can vụ bỏ trốn đến quán bi a, mình trần dính máu, quấn tấm bạt nylon ngủ trên ghế cả đêm.

Vụ án mạng tại nhà ông Nguyễn Văn Cường (56 tuổi, ở xã Ia Kla, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) vào rạng sáng 21/1 đã chấn động cả một vùng vốn bình yên. Sau khi vụ trọng án xảy ra, cơ quan chức năng đã lập tức có mặt bảo vệ nhân chứng để tìm ra manh mối hung thủ.

Những gì Công an huyện Đức Cơ thu được tại hiện trường nghi là của hung thủ để lại gồm: 1 chiếc mũ đen, 1 con dao gấp có dính máu, 1 chiếc áo khoác trong có bao thuốc lá hiệu Con ó, những vết giày còn lưu lại...

Mô tả ảnh.
Những tang vật được tìm thấy ở hiện trường vụ thảm sát.

Sau khi 2 nạn nhân là bà Phan Thị Mão (53 tuổi, vợ ông Cường) và cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi, mẹ ông Cường) tỉnh lại đã xác định hung thủ là một nam thanh niên, đội mũ màu đen, bịt kín mặt.

Kiểm tra camera tại Công ty 74 gần nhà gia đình các nạn nhân cho thấy vào lúc 0h39, có một thanh niên mặc áo thun trắng chạy xe máy xuất hiện trước nhà ông Cường, có dấu hiệu khả nghi.

Vì chưa xác định được hung thủ ra tay man rợ như vậy để trả thù hay giết người cướp tài sản, cơ quan điều tra đã mời hàng chục đối tượng trong diện nghi vấn đến làm việc. Tuy nhiên, các đối tượng nghi vấn đều lần lượt được loại ra.

Mô tả ảnh.
Thấy nghi ngờ, người dân đã chụp ảnh nghi can để gửi cho cơ quan công an.

Trong lúc các trinh sát vẫn đang phong tỏa khắp các ngả đường để tìm ra manh mối hung thủ thì một nguồn tin quý báu kèm bức ảnh nam thanh niên được chuyển đến cơ quan điều tra. Theo nguồn tin bí mật này, rạng sáng ngày 21/1, có một nam thanh niên khoảng 20 tuổi, bộ dạng mệt mỏi đi vào quán bida tại xã Ia Din (huyện Đức Cơ) xin ngủ lại.

Đến khoảng 5h sáng cùng ngày, nam thanh niên này bỏ đi, đến đêm quay lại, trên người khoác ba lô, và đặc biệt hút thuốc lá hiệu Con ó. Cảm thấy khả nghi, người dân đã bí mật chụp ảnh lại rồi cung cấp cho công an.

Lần theo manh mối mà người dân cung cấp, các trinh sát đã chia làm các mũi khẩn trương theo dõi và điều tra về nhân thân của nghi phạm.

"Đến 18h ngày 23/1, công an bắt được thanh niên này tại khu vực xã Bàu Cạn (huyện Chư Prông)"- người phát ngôn Công an tỉnh cho biết.

Mô tả ảnh.
Nghi can Tiến bị bắt giữ.

Sau khi nghi can Nguyễn Văn Tiến (23 tuổi, trú xã Ia Kla, huyện Đức Cơ) bị bắt, nhiều người bất ngờ khi hắn còn lang thang ngay gần nhà nạn nhân vào buổi chiều gia đình tổ chức đám tang cho ông Cường để thăm dò tin tức.

Trả lời báo chí, bà Nguyễn Thị Mai (45 tuổi) - chủ quán bi a - xác nhận nghi can Tiến từng ngủ lại nhà bà vào rạng sáng 21/1.

Mô tả ảnh.
Bà Mai kể lại thời điểm Tiến vào ngủ tại nhà.

Theo bà, khoảng 2h ngày 21/1, có thanh niên lạ mặt, cởi trần, trên người dính đầy máu đi vào. Trước khi vào trong sảnh, người này đã rửa tay trước quán. Do lúc đó, chủ quán nghĩ anh ta chơi bi a cùng 4 người bạn nên mang đồ uống ra phục vụ khách và không chút nghi ngờ.

"Do cởi trần, trời lại lạnh nên Tiến đi ra vườn tìm miếng nylon, nằm lên trên chiếc ghế dài trùm miếng bạt lên người nằm ngủ. Sáng hôm sau, anh ta thức dậy trả tiền nước rồi ra về", bà Mai cho biết.

Sau 2 ngày bỏ trốn, vị khách lạ này quay về quán của bà và giới thiệu đang đi buôn pháo trên địa bàn.

Mô tả ảnh.
Chiếc ghế nơi Tiến nằm ngủ qua đêm.

Bà Mai vẫn chưa hết sợ hãi kể: “Vợ chồng tôi không nghĩ Tiến là người đã gây ra án mạng ở thôn Ia Tang, chồng tôi còn kêu Tiến vào trong nhà ngủ kẻo lạnh. Chỉ đến khi cơ quan công an đến đây hỏi người tên Tiến, qua miêu tả, nhận dạng, chúng tôi mới hoảng hốt bởi nghi can ngủ lại nhà suốt đêm".

Trong khi đó, bà Nga (42 tuổi) - chủ cơ sở bán cám chăn nuôi ở TP Pleiku cho hay, Tiến mới xin vào làm ở cơ sở bà được 3 tháng. Trước khi bị bắt, anh ta là người ngoan hiền, lễ phép.

Mô tả ảnh.
Bà Nga đang kể lại quá trình Tiến làm việc tại cơ sở mình.

Một tháng trước đó, trên đường đi làm về, Tiến bị 2 người chặn lại đòi nợ. Thanh niên này tự động lấy tiền hàng của bà chủ để trả rồi sẽ trừ dần vào lương.

Người phụ nữ 42 tuổi kể, sau khi án mạng xảy ra, Tiến đã bỏ làm. Chồng bà có gọi điện ra nói chuyện, Tiến cho hay đang mệt nên không muốn làm gì hết. Khoảng thời gian này, thanh niên 9X tỏ ra bình tĩnh, không có biểu hiện sợ sệt.

Sau đó, Tiến quay trở lại gia đình bà rồi đi ăn sáng với mái tóc đột ngột chuyển từ màu đen sang đỏ. Nói về sự thay đổi này, Tiến cho bà chủ biết: "Để thay đổi phong cách".

Thảm án ở Gia Lai: Cụ bà 90 tuổi đi nhận dạng nghi can
Cụ Lưu Thị Hồ (90 tuổi) đã được Công an tỉnh Gia Lai đưa đi nhận dạng nghi can trong vụ thảm án ở Gia Lai.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn