Tin phụ nữ 28/7: Bão số 1 đã làm 3 người chết, 11 người bị thương

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, mưa bão số 1 đã làm 3 người chết, 11 người bị thương và trên 32.000 cây xanh bị bật gốc, gãy đổ.

3 người chết và mất tích, 11 người bị thương trong mưa bão số 1

Chiều 28.7, thông tin từ Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết, cơn bão số 1 đã gây thiệt hại nặng nề ở nhiều địa phương. Thống kê đến 15 giờ chiều nay, đã có 2 người ở Hà Nội và Hưng Yên thiệt mạng do ảnh hưởng của mưa bão. 1 người đang mất tích là anh Phạm Văn Cường, ở Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa, thuyền viên tàu TH 90298 bị nạn, khi tàu cá bị sóng đánh chìm.

me
Mưa bão cũng khiến 11 người bị thương, trong đó có 9 người ở Hà Nội và 2 người ở Thái Bình. 

Mưa bão cũng khiến 11 người bị thương, trong đó có 9 người ở Hà Nội và 2 người ở Thái Bình. Ngoài ra, gió bão làm sập 11 ngôi nhà ở Hà Nội và Thái Bình và 278 nhà dân bị tốc mái.

Cho đến chiều cùng ngày, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã thống kê có 8 tàu, thuyền bị chìm, trong đó Hải Phòng 1 tàu và Nam Định có 7 tàu. Ngoài ra, ở các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 1 đã có 32.786 cây xanh, 206 cột điện và 3 công trình ăng ten viễn thông bị gãy đổ.

Thống kê của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai UBND thành phố Hà Nội cho biết, tính đến sáng nay 28.7, đã có 1 người chết, 5 người bị thương do ảnh hưởng của bão số 1.

Ông Trần Quang Hoài, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi (Bộ NN - PTNT) cho biết, mưa lớn do bão số 1 làm ngập lụt và mất điện trên diện rộng ở Nam Định, Ninh Ninh và Thái Bình. Trong đó, ở Nam Định có 74.000 ha và Ninh Bình có 36.000 ha lúa mới cấy bị ngập úng. Tuy nhiên, ở các địa phương này đang mất điện trên diện rộng, nên chưa thể vận hành các trạm bơm tiêu úng để cứu lúa.

Hải Phòng: Lái xe dũng cảm cứu 4 xe bốc cháy

Có 3 xe bốc cháy ngùn ngụt trong lúc 7 xe đang đỗ cạnh nhau. Rất may, một số lái xe dũng cảm đã không ngại nguy hiểm lao vào đập cửa kính các xe chưa cháy, đưa xe ra điểm an toàn.

Vụ cháy xảy ra vào hồi 2 giờ 30 phút ngày 28-7 tại Cảng Vật Cách trên đường Hùng Vương, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.

me
Hiện trường đám cháy các xe rơ-mooc tại TP Hải Phòng.

Khi đó, ngọn lửa bốc lên từ xe 15C-046.97 rồi lan sang xe 15C-127.18 và xe 15C – 10858.

Phát hiện đám cháy, bảo vệ và lực lượng phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Cảng Vật Cách đã báo động, báo cứu hoả và dùng bình bọt dập lửa để ngăn đám cháy lan rộng.

Tuy vậy, ngọn lửa ngày càng to và lan ra 4 xe khác đỗ bên cạnh. Trong khi đó, tất cả lái xe của 7 chiếc xe này đều không có mặt. Thấy vậy, có 4 lái xe khác đã lao vào đập cửa kính các xe này để cứu xe.

Anh Nguyễn Văn Thiên (quê Bắc Giang) – một trong những người tham gia cứu xe - nói: “Tôi đập mãi cửa kính mới vỡ. Mặc dù xe bên cạnh cháy rất to, có tiếng nổ lớn nhưng nghĩ thương chủ xe nên tôi cố vào được cabin”.

Sau đó, lực lượng PCCC đã có mặt dập tắt ngọn lửa.

Ông Trần Duy Phúc, Giám đốc Cảng Vật Cách, cho biết nguyên nhân vụ cháy là do lái xe khi đỗ xe quên tắt mát và bị chập điện. “Rất may có 4 người dũng cảm cứu được 4 xe bốc cháy. Họ xứng đáng là anh hùng vì những chiếc xe này có giá trị rất lớn. Ngoài ra việc cứu 4 chiếc xe trước khi bốc cháy cũng đã khoanh vùng được ngọn lửa, chống cháy lan” – ông Phúc nói.

Bị tẩm xăng lên người rồi thiêu sống, 2 bệnh nhân chết thảm trong bệnh viện

Mới đây, một đoạn video đã ghi lại được khoảnh khắc kinh hoàng trong bệnh viện khi một bệnh nhân đổ xăng lên người 2 người bệnh khác và khiến cả căn phòng bệnh bốc cháy, cướp đi sinh mạng của 3 người, trong đó có cả kẻ phóng hỏa.

Vụ việc xảy ra tại một bệnh viện tư ở Tirana, Albania. Hung thủ được xác định là Lefter Canaj, 57 tuổi, cùng với nạn nhân là 2 bệnh nhân nữ: Sanije Sulaj và Hani Mal, 57 tuổi. Ngoài ra, vụ phóng hỏa cũng khiến Dashamir Saraci, một bệnh nhân khác trong phòng bệnh bị tổn thương nghiêm trọng và đang phải vật lộn để giữ mạng sống. 

Theo clip, Canaj mặc trang phục màu trắng và đi vào phòng bệnh, nơi có 4 bệnh nhân đang được điều trị. Hắn ta mở chai xăng và bắt đầu tưới lên người ông Saraci, 38 tuổi. Trong lúc giằng co, chai xăng đã tung tóe khắp phòng. Canaj đã châm lửa khiến cho cả căn phòng bùng cháy dữ dội.

2 bệnh nhân là bà Sulaj và Mal thiệt mạng do bị ngạt khói độc trước khi cháy, theo thông tin từ trang tin tức Albeu của Albania. Ông Dashamir Saraci cũng bị bỏng nặng với tỷ lệ thương tích cao và đang được điều trị tích cực.

Được biết, nguyên nhân khiến Canaj có hành động trên là vì cuộc cãi vã với ông Saraci ngày trước đó trong khi đang chờ đến lượt sử dụng máy chạy thận. Canaj đã rời phòng bệnh vào buổi sáng và khoảng 11 giờ trưa, hắn ta quay lại với chai xăng và gây ra vụ hỏa hoạn cướp đi mạng sống của 3 người.

Truy nã gã con rể tạt xăng hòng thiêu sống cha mẹ vợ

Sáng nay (28-7), Cơ quan CSĐT Công an Q.4, TP.HCM cho biết vừa ra quyết định truy nã đối tượng Trần Ngọc Trung, tự “Trung Bóng” (SN 1980, HKTT: Q.4) để điều tra về hành vi “cố ý gây thương tích”.

me
Đối tượng Trần Ngọc Trung đang bị cơ quan công an truy nã - Ảnh: Tuấn Thành.

Trung chính là hung thủ tưới xăng vào nhà cha mẹ vợ rồi châm lửa đốt khiến hai ông bà này bị bỏng nặng.

Theo đó, Trung và chị Võ Thị Thanh Thúy kết hôn với nhau nhưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

Đầu năm 2016, chị Thúy sinh con nên về nhà cha mẹ đẻ là ông Ngọc, bà Phương nằm trong hẻm 64 đường Nguyễn Khoái (P.2, Q.4, TP.HCM) để tiện chăm sóc.

Tối ngày 25-1, Trung lại tiếp tục cãi nhau với vợ rồi bỏ đi nhậu. Sẵn hơi men trong người, Trung cho rằng cha mẹ vợ nói ra nói vào dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng. Hắn liền nghĩ đến việc phóng hỏa giết chết cha mẹ vợ cho bỏ tức.

Sau đó, hắn chạy đi mua một bịch xăng rồi phi thẳng đến trước nhà cha mẹ vợ.

Bước vào nhà, Trung đòi đưa con về Long An sinh sống. Tuy nhiên, thấy gã con rể đang trong bộ dạng say xỉn nên ông Phương và bà Ngọc không cho Trung mang con đi.

Bất thình lình, Trung lấy bịch xăng ném vào người cha mẹ vợ rồi châm lửa đốt. Sau khi gây án, Trung vùng chạy ra ngoài lấy xe bỏ trốn.
Nghe tiếng kêu cứu, những người xung quanh chạy sang tá hỏa thấy ông Ngọc và bà Phương đang cháy như hai ngọn đuốc sống nên cùng nhau dập lửa rồi đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Về phần hung thủ, sau một thời gian bỏ trốn đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tuy nhiên, trong lúc cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can với Trung thì đối tượng này đã bỏ trốn. Điểm dễ nhận dạng đối tượng này là có vết sẹo dài do bị bỏng ở cánh tay phải.

Vậy ai biết Trung ở đâu xin báo về Cơ quan CSĐT Công an Q.4 theo số ĐT 08.39400019 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoạt mạng người tình đồng tính do đòi đi lấy vợ

Thời gian gần đây, N. chuẩn bị cưới vợ nên Ngà tìm cách ngăn cản nhưng không được. Do đó, Ngà nảy sinh ý định giết người tình. Ngà chuẩn bị 1 con dao, cất giấu trong người, đợi khi thuận lợi sẽ sát hại N.

Theo tin từ Công an tỉnh Tây Ninh, do mâu thuẫn ghen tuông, Đặng Ngọc Ngà, 47 tuổi, trú xã Long Giang, huyện Bến Cầu và T.N, 27 tuổi, trú trên địa bàn huyện Bến Cầu, có quan hệ đồng tính với nhau.

Thời gian gần đây, N. chuẩn bị cưới vợ nên Ngà tìm cách ngăn cản nhưng không được. Do đó, Ngà nảy sinh ý định giết người tình. Ngà chuẩn bị 1 con dao (loại dao xếp) cất giấu trong người, đợi khi thuận lợi sẽ sát hại N.

Khoảng 3h30, sáng 27-7, Ngà giả vờ nhờ N. chở đi công việc. N. đồng ý và điều khiển xe môtô chở Ngà đi. Khi đến khu vực ấp Bảo, xã Long Giang, huyện Bến Cầu, Ngà rút dao đâm nhiều nhát vào người N, làm cả hai cùng ngã xuống đường.

Lúc này N. bỏ chạy, Ngà đuổi theo tiếp tục đâm N. thì bị người dân phát hiện tri hô nên Ngà vứt dao lại hiện trường rồi bỏ chạy. N. được mọi người đưa đến Trạm Y tế xã Long Giang cấp cứu, nhưng tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Ngà bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 9h30 phút cùng ngày, Công an huyện Bến Cầu đã truy bắt được đối tượng Ngà và giao cho Phòng CSHS-  Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, xử lý.

Điểm tin ngày 28/7: Bão số 1 đổ bộ, Hà Nội cây cối đổ la liệt
Điểm tin ngày 28/7: Bão số 1 đổ bộ, Hà Nội cây cối đổ la liệt
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau khi bão số 1 càn quét đất liền, thủ đô Hà Nội trở nên ngổn ngang vì cây đổ, đường ngập trên các tuyến đường.

Tin phụ nữ 26/7: Con dâu đâm cha mẹ chồng nhập viện gây phẫn nộ
Tin phụ nữ 26/7: Con dâu đâm cha mẹ chồng nhập viện gây phẫn nộ
(Xã hội) - (Phunutoday) - Cô con dâu độc ác đã dùng dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu và tay cha mẹ chồng gây thương tích nặng phải nhập viện cấp cứu.
Tin phụ nữ 27/7: Bão tiến sát đất liền, đêm nay Hà Nội mưa rất to
Tin phụ nữ 27/7: Bão tiến sát đất liền, đêm nay Hà Nội mưa rất to
(Xã hội) - (Phunutoday) - Từ tối nay đến hết đêm 28/7 khu vực Hà Nội có mưa rất to, lượng mưa khoảng 100-200 mm.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn