Tin phụ nữ 30/7: Chồng sát hại vợ lúc rạng sáng rồi bỏ trốn

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Sau khi đi nhậu về, Nam gây gỗ với vợ sau đó người dân nghe vợ Nam chạy ra đường la thất thanh và nằm gục bên vũng máu.

Chồng sát hại vợ lúc rạng sáng

Ngày 30-7, công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Nam (43 tuổi, ngụ 44/3 đường Ký Con, P.2, TP.Mỹ Tho để điều tra hành vi giết người.

me
Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 phút sáng cùng ngày, người dân xung quanh nhà ông Nam thấy bà Phan Thị Loan (46 tuổi) vợ ông Nam la thất thanh, nằm gục trên vũng máu trước nhà với nhiều vết thương trên người nghi do chồng dùng dao đâm. 

Người dân nhanh chóng đưa bà Loan đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, ông Nam bỏ trốn và bị người dân bắt giữ giao cơ quan công an với chiếc áo dính nhiều máu.

Được biết, thường ngày bà Loan bán tạp hóa tại nhà và rất hiền còn ông Nam trước đây làm tài xế nhưng nghỉ ở nhà phụ bán với vợ. Hai vợ chồng có một con gái 8 tuổi. 

Hàng xóm bà Loan nhận định có thể do ông Nam đi nhậu về cãi vã với vợ nên xảy ra sự việc. 

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.

Hà Nội: "Bốc hơi" 4 con trâu trong đêm

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tiến, người có đàn trâu 200 con ở khu vực bãi sông Hồng, cầu Vĩnh Tuy, Gia Lâm, Hà Nội, vào khoảng 2h sáng ngày 30.7, trộm đã vào khu vực bãi trâu nhà ông, cắt dây thép gai, bắt mất 4 con trâu đực lớn.

Số trâu bị mất bao gồm 3 con trâu đen và 1 con trâu trắng. Trong đó, có 1 con trâu chọi bước sang tuổi thứ 8, 1 thiều 2 khoáy, da đen lông móc, móng sò, cao khoảng 145 cm, đuôi trai sừng cánh cung, vanh 215 cm. Đây là con trâu được đánh giá khá hay và lì lợm với nhiều miếng đánh cáng hiểm.

Ước tính tổng thiệt hại vụ trộm trâu của ông Tiến khoảng 280 triệu đồng.

Theo ông Tiến, vụ trộm có vẻ như được tính toán từ trước, và tổ chức một cách rất chuyên nghiệp. Những tên trộm đã dắt trâu đi vào nghĩa địa (đây là khu vực ít người chú ý tới – PV), sau đó đưa lên xe ô tô để chở 4 con trâu đi.

Thời gian vụ trộm diễn ra khá nhanh chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, vì khi phát hiện mất trâu ông Tiến và người nhà đã tổ chức đi tìm quanh khu vực nhưng không thấy.

Tai nạn nghiêm trọng, vợ chồng tử vong để con nhỏ bơ vơ

Trên đường đi thăm họ ngoại trở về thì gia đình anh Việt, chị Liên gặp tại nạn. Vụ việc khiến cho vợ chồng tử vong bỏ lại con nhỏ bơ vơ.
Tin tức trên báo Tiền phong, ngày 30/7, theo cơ quan điều tra công an thị xã Thái Hòa, sự việc thương tâm xảy ra lúc 21h ngày 28/7 tại địa bàn xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa (Nghệ An). 

me
Cháu Nga đang cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh Công an TP. HCM.

Thời điểm trên, vợ chồng anh Lương Văn Việt và Trần Thị Liên, cùng con nhỏ Lương Thị Nga (2 tuổi) đều trú tại xóm 13, xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đi chơi bên nhà ngoại về. Khi đến xã Nghĩa Thuận va chạm với xe ô tô BKS 18D-00129 (chưa rõ danh tính tài xế).

Vụ tai nạn khiến cả gia đình gồm hai vợ chồng và con nhỏ bị thương nặng. Chị Liên được chuyển gấp ra hà Nội nhưng tử vong ngay sau đó. Còn anh Việt cũng tử vong tại bệnh viện hữu nghị Việt Nam – Ba Lan (Nghệ An). Báo Công an TP. HCM thông tin. 

Con hai anh chị là cháu Nga bị gãy chân, bơ vơ không có bố mẹ bên cạnh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Nghệ An. Được biết hoàn cảnh của gia đình hai vợ chồng tử nạn là hộ nghèo hết sức khó khăn.

Thiếu nữ 17 tuổi ở Đồng Nai mất tích bí ẩn đã trở về nhà

Em Phạm Thị Thu Hường (17 tuổi, trú khu phố 3, phường Tân Biên, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) mất tích bí ẩn hơn 20 ngày đã trở về nhà.
Chiều ngày 30/7, trò chuyện với PV, người thân em Hường cho biết em đã trở về nhà vào chiều qua ngày 29/7.

me
Thiếu nữ 17 tuổi mất tích ( Hường trong ảnh) hiện đã trở về nhà an toàn nên gia đình rất  vui mừng.

“Em Hường về nhà an toàn là gia đình rất mừng. Hiện tại em ít nói, gia đình cũng chưa gặng hỏi nguyên do vì sao mất tích gần tháng qua. Trước tiên mọi người cho em ăn uống, nghỉ ngơi đã…”, người thân nói.

Theo thông tin riêng của PV, Hường rời khỏi nhà cùng bạn. Sau nhiều ngày rời đi, biết được gia đình tìm kiếm cùng thông tin lên trên báo nên đã trở về nhà.

Về lý do em rời khỏi nhà, đi đâu, ăn uống như thế nào thời gian qua, gia đình em hẹn tìm hiểu kĩ sẽ thông tin sau.
Trước đó trưa ngày 4/7, mẹ Hường đi làm về thì thấy em còn ở nhà. Sau khi ăn cơm, mẹ em Hường đi ngủ trưa đến 2h dậy thì không thấy Hường đâu, nghĩ con đi với bạn bè nên không tìm kiếm.

Đến tối, mẹ em cùng chị gái đã đi nhà bạn bè, người thân thiết để tìm kiếm nhưng không có tin tức gì. Lo lắng con gái mất tích không rõ nguyên do, mẹ Hường đã lên trình báo chính quyền địa phương nhờ giúp đỡ.

Trước khi mất tích em Hường sống với mẹ và chị gái. Mẹ làm nghề bán hủ tiếu, cuộc sống khó khăn nên mới đây em cũng đã nghỉ học để phụ giúp.

Trên đường bán xe vừa trộm, "tiện tay" cướp túi xách

Theo báo Dân Việt đăng tải, sáng 30/7, Trung tá Nguyễn Trường Giang, Tổ công tác Y10/141 cho biết, Y10 vừa bàn giao cho Công an Phú Thọ đối tượng Nguyễn Mạnh Đồng (24 tuổi, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) tiếp điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản.

Theo Trung tá Giang, khoảng 16h15 ngày 29/7, khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội), Y10 phát hiện Đồng đi xe máy Yamaha không đội mũ bảo hiểm chạy theo hướng QL2 về Đông Anh nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, Đồng điều khiển xe máy quay đầu bỏ chạy. Nhận định rất có thể đối tượng là tội phạm chuyên nghiệp nên Y10 đã huy động chốt chặn và một mô tô tuần tra phối hợp truy đuổi.

Sau khi bị bắt giữ được Đồng, tổ công tác thu từ đối tượng 1 túi xách tay bên trong có 1 điện thoại Sam sung S7, 1 ví tiền có 5 triệu đồng và một chứng minh thư mang tên Nguyễn Thị Minh Nguyệt (ở Việt Trì,  Phú Thọ). Ngoài ra, trong ba lô mang theo của Đồng có nhiều vam phá khoá xe máy.

Báo Tri thức trực tuyến đưa tin, đấu tranh tại chỗ, Đồng khai túi xách anh vừa cướp giật ở Việt Trì. Chiếc xe máy anh ta trộm trước đó ở Phú Thọ”, trung tá Giang nói.

Tại Đồn công an Phù Lỗ, nghi phạm 9X khai sáng cùng ngày, anh ta dùng đoản bẻ khóa rồi trộm chiếc xe côn tay ở huyện Lâm Thao. Chạy đến TP Việt Trì, thấy chị Nguyệt đi xe máy một mình, đeo túi xách có nhiều sơ hở, anh ta cướp giật.

Nghe nạn nhân hô hoán, Đồng bỏ chạy về hướng TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) rồi xuống Hà Nội thì bị cảnh sát 141 giữ lại sau gần 100 km chạy trốn.

Biển lửa thiêu rụi kho phế liệu rộng 1.500m2 ở Bình Dương

Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, vào khoảng 18h ngày 29/7 khi công nhân tan ca về thì bất ngờ phía sau kho phế liệu, lửa bùng lên kèm theo mùi khét lẹt tại cơ sở Việt Xanh (ấp Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Ngay sau đó lửa bùng cháy dữ dội, công nhân sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ nhưng không ngăn được ngọn lửa lan rộng. 

Tại hiện trường kho phế liệu rộng hơn 1.500m2 chứa bên trong nhiều thùng phi, hàng tấn nhựa, vải, bao tải phế liệu bốc cháy nhiều giờ liền.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC thị xã Dĩ An cùng thị xã Thuận An đã điều động 10 xe chữa cháy cùng gần 100 chiến cán bộ, chiến sĩ đến dập lửa. Đến 20h cùng ngày ngọn lửa mới được khống chế.

Trong thời điểm chữa cháy, nhiều tiếng nổ bùng lên được cho là do nổ các thùng phuy, toàn bộ khu xưởng mái tôn phía trên đổ sụp. Hệ thống cột sắt khu xưởng cũng đổ gây chập điện khiến toàn khu dân cư ở ấp Bình Đức, phường Bình Hòa bị mất điện cục bộ. Vụ cháy khiến 12 phòng của công nhân thuê gần đó bị lửa uy hiếp, buộc công nhân dọn đồ đạc ra khỏi phòng.

Tin phụ nữ 29/7: Sát hại rồi cướp tài sản bạn gái vì đòi chia tay
Tin phụ nữ 29/7: Sát hại rồi cướp tài sản bạn gái vì đòi chia tay
(Xã hội) - (Phunutoday) - Sau cuộc "yêu" cuồng nhiệt, nghe bạn gái nói có bạn trai mới, Thanh đã sát hại bạn gái rồi cướp tài sản trước khi phi tang.
Thương tâm: Hai chị em đi chơi bị đuối nước tử vong
Thương tâm: Hai chị em đi chơi bị đuối nước tử vong
(Xã hội) - (Phunutoday) - Trong lúc đi chơi, cả hai chị em trong một gia đình bị đuối nước tử vong rất thương tâm.
Bài thơ xúc động gửi tặng mẹ Thiếu úy Huyền Trâm
Bài thơ xúc động gửi tặng mẹ Thiếu úy Huyền Trâm
(Xã hội) - (Phunutoday) - Người mẹ ung thư nhường sự sống cho con đã ra đi mãi mãi, để lại cho đời một bé Gấu đáng yêu, người chồng lẻ bóng cùng mẹ già tội nghiệp.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn