4 người bị giết ở Hà Giang: Vợ nghi phạm bàng hoàng khi cha chồng, cháu chồng, thím chồng chết thảm dưới tay chồng

( PHUNUTODAY ) - Chị Sình Thu Hằng (vợ nghi phạm) còn chưa hết nguôi ngoai trước nỗi đau mất con thì bây giờ lại bàng hoàng hay tin cha chồng, cháu chồng, thím chồng đều chết thảm dưới lưới dao của chồng.

Như chúng tôi đã đư tin, vụ thảm án xảy ra vào 4h sáng 1/12, tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang). Đối tượng gây án được xác định là Phù Minh Tuấn (SN 1984).

Các nạn nhân lần lượt là Phù Láo Tả (SN 1957, bố đẻ Tuấn), Tải Lở Mở (SN 1965, thím của Tuấn), Phù Văn Thịnh (SN 1993), Phù Thị Tuyết (SN 2014) và Phù Láo Sán (SN 1990).

tham-an-lao-cai-3-phunutoday.vn

 Nghi phạm Phù Minh Tuấn. Ảnh: CA cung cấp

Theo lời kể của anh Tẩn Văn Thường, công an viên thôn Tả Ngảo, người trực tiếp bắt giữ đối tượng gây án cho biết, khi tên Phù Minh Tuấn sát hại bố đẻ là ông Phù Láo Tả và cháu Tuyết, ông trưởng thôn Hủng Văn Vành nghe thấy tiếng la thất thanh từ nhà ông Tả đã lập tức gọi cho anh Phù Văn Thông (thôn đội trưởng) xuống kiểm tra tình hình.

Do đang ở xa nên anh Thông vội vàng gọi cho cháu ruột mình là Phù Văn Thịnh, cán bộ dân quân. Ban đầu, Thịnh chỉ nghĩ là tranh chấp hoặc cãi nhau nên không có sự chuẩn bị trước.

Khi anh Phù Văn Thịnh mới dừng xe trước cửa nhà ông Tả, đã bị đối tượng Tuấn lao đến, chém nhiều phát liên tiếp vào mặt và chân. Anh Thịnh được bà con đưa vào Bệnh viện đa khoa Bắc Quang nhưng không qua khỏi do mất máu quá nhiều...

tham-an-lao-cai-5-phunutoday.vn

 Con dao phát nương dài 40cm còn vấy máu là hung khí gây án của Tuấn. Ảnh: VNE

Ông Phạm Thanh Tuyền - Chủ tịch UBND xã Tân Trịnh cho biết, gia đình nghi can Phù Minh Tuấn ở địa phương thuộc vào dạng hộ nghèo. Hai vợ chồng Tuấn có 2 người con trai nhưng 1 cháu đã bị Tuấn ra tay sát hại đầu tháng 1 năm 2015, còn 1 con trai đang học cấp 3. Sau khi mất con trai út, vợ Tuấn đã bỏ nhà ra đi. Thời điểm xảy ra án mạng, chị này đang làm việc tại Bắc Giang.

Nhận được tin báo, chị Sình Thu Hằng (SN 1980, vợ của Tuấn) vội vã trở về nhà. Nhìn thi thể cha chồng, cháu chồng, thím chồng và người dân quân chết trong đau đớn, chị Hằng sụp xuống. Chưa nguôi ngoai nỗi đau vì cậu con út bị người cha hung thủ chém chết gần hai năm trước, giờ chị phải gánh thêm nỗi đau tang chồng tang.

Nhớ lại vụ chồng mình là Phù Minh Tuấn giết chết chính con đẻ vào đầu năm ngoái, chị Hằng trào nước mắt kể lại, khoảng 3h chiều 6/1/2015, chị đang nằm trong nhà cùng con út 5 tuổi thì bỗng dưng Tuấn chạy vào cầm dao nói có một đoàn người lạ mặt tới bắt Tuấn đi.

tham-an-lao-cai-6-phunutoday.vn

 Hiện trường xảy ra vụ thảm án. Ảnh: CA cung cấp

“Anh bảo giờ hai vợ chồng mỗi người phải mang theo một đứa con đi, anh ấy phải mang một đứa nữa đi cùng xuống âm phủ. Tôi sợ quá liền kêu con chạy qua nhà bác trốn, nhưng vẫn không thoát khỏi lưỡi dao oan nghiệt từ bố cháu”, chị Hằng nhớ lại. Cũng theo chị, hôm đó cậu con trai lớn đi học nên may mắn thoát nạn.

Ông Tuyền cho biết thêm, Tuấn sinh ra trong gia đình có 5 anh em. Hôm trước khi xảy ra án mạng, mẹ Tuấn đi vắng nên may mắn thoát chết. Sáng 1/12, sau khi nhận được thông tin vụ việc, bà đã trở về nhà để lo hậu sự cho người thân.

Đau xót nhất là sự ra đi của cháu Phù Thị Nguyệt (hơn 1 tuổi). Vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ cháu phải đi làm ăn xa để con cho ông bà Tả trông coi, không ngờ sự việc đau lòng này lại xảy đến. Chiều 1/12, bố mẹ cháu Nguyệt đã trở về, ôm thi thể con than khóc rồi ngất lịm.

Cách gia đình nhà ông Tả không xa là gia đình anh Phù Văn Thịnh, dân quân địa phương bị đối tượng Tuấn chém tử vong trong khi làm nhiệm vụ. Anh Thịnh và vợ có 2 con gái, năm nay mới lên 3 tuổi và 4 tuổi. Vợ trẻ, con thơ, cuộc sống gia đình vốn không khá giả. Giờ chồng mất, vợ anh Thịnh như chết lặng. Hai con còn quá nhỏ để nhận ra nỗi mất mát lớn và những khó khăn trước mắt.

Những người dân sinh sống ở gần nhà nghi phạm cho biết, sau khi đi chữa bệnh ở Bệnh viện Tâm thần Trung ương về, nghi phạm Tuấn vẫn sinh hoạt bình thường, không có biểu hiện gì khác lạ. Đặc biệt, trong 5 anh em gia đình nhà nghi phạm, chỉ có mình Tuấn là bị bệnh tâm thần, còn tất cả 4 anh chị em đều bình thường, chịu thương chịu khó.

Người dân địa phương thường thấy Tuấn đi xe máy lang thang, hay uống rượu. Vợ đi làm xa nên Tuấn càng lêu lổng mặc những người thân trong gia đình khuyên bảo.

Trước thời điểm gây án, tức là đêm 1/12, Tuấn cũng đi nhậu về và buông những lời nguyền rủa khó hiểu. Người dân chỉ nghĩ gã say rượu như mọi ngày nên không để ý cho đến khi đối tượng Tuấn gây ra vụ án chấn động này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn