4 thứ đàn bà sau ly hôn phải giữ chặt trong tay để ngẩng mặt với đời mà sống

( PHUNUTODAY ) - Đàn bà ly hôn, hãy giữ chặt 4 thứ này để người kia phải nuối tiếc, để thiên hạ phải ngưỡng mộ.

Quyền nuôi con

Đàn bà ly hôn,, chồng có thể bỏ nhưng con nhất định phải giữ lấy bên mình. Đừng vì sợ làm mẹ đơn thân sẽ khiến mình khổ cực, đàn ông khác muốn tiến đến cũng chùn chân. Hãy nhớ rằng, đàn ông dù yêu thương bạn đến mấy suy cho cùng vẫn là người dưng nước lã, khác máu tanh lòng. Chỉ đứa con bạn thai nghén 9 tháng 10 ngày, dứt ruột sinh ra mới là máu mủ, là người cả đời vẫn không thay lòng đổi dạ, chăm sóc, đỡ đần vô điều kiện.

Một khi đã dám vứt bỏ người đàn ông không xứng đáng ra khỏi đời mình thì đàn bà nhất định hãy kiên cường nuôi dưỡng con cái nên người. Khi đã trưởng thành, chắc chắn bé sẽ thấu hiểu vì sao bây giờ bạn lại quyết định ly hôn.

a9e6c41a7b5c9202cb4d

Không bỏ rơi nhan sắc

Đàn bà ly hôn rồi thì càng phải đẹp, đẹp nhất có thể. Bạn đẹp không phải chỉ để tự tin, mà còn để thế gian thấy ly hôn chỉ khiến đàn bà càng mạnh mẽ và mặn mà nhan sắc hơn. Đừng mãi chìm mình trong nước mắt, đừng đày đọa mình với khổ đau. Nhan sắc là thứ đàn bà cả đời phải giữ gìn.

Đàn bà đẹp, luôn có quà. Đàn bà đẹp, luôn được ưu tiên. Đơn giản vì khi bạn tự biết yêu lấy mình thì cuộc sống cũng tự khắc dễ dàng với bạn. Hơn hết, nhan sắc còn là thứ kiêu hãnh duyên dáng nhất của đàn bà. Càng đi qua đổ vỡ, càng phải tự vuốt ve kiêu hãnh của chính mình, vậy mới là sang!

Sức khỏe dẻo dai

Đàn bà bỏ chồng có quyền buồn, có quyền khóc thương nhưng đừng để cuộc hôn nhân đã qua bám lấy đời mình không buông. Nước mắt rồi cũng cạn, lòng rồi sẽ không còn dậy sóng nên càng sớm càng tốt chị em đừng bỏ bê sức khỏe của mình.

1494260348-photo-1-1491985269030

Hãy ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và tập thể dục để luôn minh mẫn, đủ mạnh mẽ để cùng con vượt qua chông gai phía trước.

Không để mình thiếu tiền

Đàn bà sống đừng thực dụng, nhưng nhất thiết phải thực tế. Đàn bà có chồng cần tiền, đàn bà ly hôn lại cần càng nhiều tiền. Không phải là tiền của đàn ông, mà là tiền của chính mình. Đàn bà không cần quá giàu sang, nhưng phải tự sức có tiền. Đàn bà cần tiền để bảo vệ mình khi cần, bảo bọc con khi nên và phù phiếm khi muốn. Tiền không như đàn ông, tiền sẽ không bội bạc, tiền cũng không bỏ đi. Tiền cho đàn bà cảm giác an toàn nhất. Có tiền đàn bà sẽ có tiếng nói, có quyền làm chủ cuộc sống và cho con cuộc sống tốt đẹp nhất.

Đàn bà có buồn cũng phải buồn ở một nơi tốt đẹp, có khóc thì trong túi cũng phải có tiền. Đàn bà vừa mất chồng, nghe tiếng con khóc, trong túi lại không có lấy một đồng thì còn gì khổ sở hơn?

Đàn bà sau khi ly hôn: Muốn khóc bao nhiêu cứ khóc, muốn đau bao lâu cũng được. Nhưng tuyệt đối đừng quên mình không được bỏ cuộc, nhất định phải đi tiếp. Ly hôn không là đường cùng. Ly hôn cũng không giết được đàn bà. Ngược lại, đàn bà ly hôn rồi sẽ mạnh mẽ như cỏ dại, càng trải qua bão táp, càng dẻo dai đến bất tận.

Đừng xem thường chính mình, đàn bà luôn có thể mạnh mẽ hơn chính mình nghĩ rất nhiều. Chỉ cần bất cứ khi nào mỏi mệt quá, cứ làm vài điều mình thích, cứ nhìn sang con ngây ngô hồn nhiên ra sao, cứ quay về thấy mái tóc ba mẹ đã bạc thế nào, lúc đó sẽ biết mình vẫn còn những điều quý giá phải bảo vệ.

Lúc ấy mới hiểu với đàn bà, đâu cứ nhất thiết phải một chồng một vợ đến cuối đời mới là đúng đắn nhất. Tờ hôn thú cũng chỉ là một tờ giấy không hơn không kém. Còn hạnh phúc của mình, vẫn là nằm trong tay mình, gọn ghẽ trong những người yêu thương mình.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link