Bảo mẫu nức nở thừa nhận hành vi dã man của mình

10:44, Thứ sáu 30/05/2014

( PHUNUTODAY ) - Sáng nay, 30/5, TAND TP.HCM đưa vụ án bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đạp chết bé trai 18 tháng tuổi ở quận Thủ Đức ra xét xử sơ thẩm. Tại tòa, bị cáo vừa khóc vừa thừa nhận hành vi "rất tàn nhẫn" của mình.

Nhờ khóc khi kể lại hành vi dã man của mình.

9h: Khi khai trước tòa, Nhờ thừa nhận hành vi như bản cáo trạng đã truy tố. Bảo mẫu này khai: Khoảng 7h sáng 6/11/2013, chị Huyền mang con đến cho bị cáo trông. Khoảng 5 phút sau, khi chị Huyền về, bị cáo cho cháu ăn cơm. Ít phút sau, cháu Long tự nhiên khóc lớn ré lên. Thấy vậy bị cáo la “nín đi không tao đánh giờ” rồi nắm tay, chân cháu đưa lên cao để dọa, nhưng không ngờ làm cháu té xuống đất.

"Cháu càng khóc to hơn, bị cáo tức giận đạp 2 cái vào ngực, bụng rồi để mặc Long nằm khóc trong phòng. Khoảng 20 phút sau, bị cáo cáo quay lại thì thấy cháu bất tỉnh, sùi bọt mép nên sơ cứu rồi đưa đi bệnh viện", Nhờ nói.

Khi tòa hỏi bị cáo giữ bé Long trong bao lâu thì Nhờ trả lời không nhớ rõ.

Anh Đỗ Trọng Đức - cha của nạn nhân có mặt tại tòa.

"Lúc đó bị cáo nghèo quá nên khi chị Huyền đặt vấn đề nuôi trẻ thì nhận lời. Bị cáo không xin phép chính quyền địa phương. Một vài bé giữ theo ngày, còn Long thì nhận giữ suốt tháng", bị cáo nói.

Vị chủ tọa hỏi: "Không được đào tạo về nuôi trẻ, không có chuyên môn nghiệp vụ và không có tình thương với trẻ con mà vẫn nhận nuôi, bị cáo sai từ hành vi này đến hành vi khác. Khi thấy cháu Long tự nhiên khóc to, bị cáo có nghĩ cháu khó chịu gì trong người, sao không tìm hiểu mà lại đánh. Đã thiếu hiểu biết rồi còn hành xử dã man. Bị cáo thấy hành vi của mình thế nào?”.

“Bị cáo thấy hành vi của mình rất tàn nhẫn”, Nhờ khóc to trong lúc trả lời chủ tọa.

8h30: HĐXX vào phòng xử án và làm thủ tục, thẩm tra lí lịch bị cáo chuẩn bị bắt đầu phiên tòa.

Hồ Ngọc Nhờ được đưa vào phòng xét xử.

Sáng nay, 30/5, TAND TP.HCM đưa vụ án bảo mẫu Hồ Ngọc Nhờ đạp chết bé trai 18 tháng tuổi ở quận Thủ Đức ra xét xử sơ thẩm. Bảo mẫu 19 tuổi này đối diện với mức án 12 - 20 năm tù. 

Theo cáo trạng, tháng 7/2012, chị Võ Thị Huyền (25 tuổi, quê Nghệ An) cùng chồng là anh Đỗ Trọng Đức đến thuê trọ ở khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, TP.HCM. Phòng của đôi vợ chồng này ở gần nơi trọ của Hồ Ngọc Nhờ (19 tuổi, quê Cần Thơ). Thấy Nhờ cũng có con nhỏ nên chị Huyền thuê trông con là cháu Đỗ Ngọc Long (18 tháng tuổi) với giá 1,5 triệu đồng/tháng.

Khoảng 7h sáng ngày 16/11/2013, chị Huyền mang con đến gửi Nhờ rồi đi làm. Khi bảo mẫu cho Long ăn sáng thì cháu quấy khóc, Nhờ liền cầm chân bé lên cách nền nhà khoảng 80cm rồi dọa "nói hoài không nghe gì hết, tao ném luôn bây giờ".

Vừa dứt câu nói thì Nhờ tuột tay làm cháu Long rơi xuống nền nhà. Bị ngã đau, Long càng khóc to hơn. Tức giận, bảo mẫu liền dùng chân phải đạp mạnh 2 cái vào ngực và bụng của cháu bé tội nghiệp rồi thản nhiên khóa cửa, bỏ đi vệ sinh.

Khoảng 20 phút sau, Nhờ quay lại thì thấy cháu Long bất tỉnh và có dấu hiệu co giật, sùi bọt mép. Cô ta liền làm động tác sơ cứu nhưng nạn nhân vẫn không có dấu hiệu hồi phục. Hốt hoảng, Nhờ chạy ra ngoài nhờ người đưa Long đi cấp cứu nhưng do bị tổn thương quá nặng nên cháu đã tử vong. Ngay sau đó bảo mẫu này đã bị công an bắt giữ khẩn cấp để tiến hành điều tra.

Nhờ bị Viện KSND TP.HCM truy tố về tội Giết người theo điểm c, khoản 1 điều 93 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Cao Thị Thủy