Bé gái sinh non 17 tuần tuổi sống sót kì diệu

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chào đời sớm khi mới được 17 tuần, bé Meghan Hope Pacyna đã được xuất viện và trở về nhà sau 5 tháng ở viện.

Bé Meghan Hope Pacyna đã được trở về nhà đúng dịp Giáng sinh sau 5 tháng theo dõi tại bệnh viện.

Bé Meghan chào đời ngày 9 tháng 7 năm 2013, hai ngày sau khi mẹ bé bị vỡ ối trong khi tắm. Ra đời khi mới được 17 tuần, cô bé nhỏ cỡ 1 lon soda (dài có 20cm và nặng khoảng 430g).

Mẹ của em, cô Rene Pacyna, 39 tuổi, bị vỡ ối trước ngày sinh dự kiến gần 4 tháng. 

Khi được đưa tới bệnh viện Advocate Good Samaritan, cô Pacyna không biết làm gì hơn ngoài cầu nguyện một phép màu.

Sau 5 tháng nằm viện, giờ đây Meghan đã nặng hơn 3kg và dài gần 46cm, bằng với một em bé sinh đủ tháng bình thường. Bé đã được rút ống và đã tự ăn được. Bé cũng đã được điều trị thoát khỏi nguy cơ mù lòa, đông máu, bại não và một số tình trạng bệnh khác thường xảy ra ở trẻ đẻ non.


 
“Bạn phải tin rằng những điều kỳ diệu vẫn xảy ra”, mẹ bé nói trong khi ôm cô con gái nhỏ trong vòng tay.

“Khi đó, không ai trong chúng tôi dám chắc bé sẽ sống được bao lâu, vì tỷ lệ sống của trẻ đẻ non 23 tuần chỉ khoảng 10%. Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cô bé chỉ có vài phút đến vài giờ, hoặc cùng lắm là vài ngày. Và giờ đây bé đã hoàn toàn khỏe mạnh. Thực sự là cô bé đã làm nên một điều kỳ diệu” - Bác sĩ chuyên khoa sơ sinh Vibhaben Thaker, bệnh viện Advocate Good Samaritantold cho biết. 

Khi mới sinh ra Meghan chỉ dài có 20cm; trong khi trẻ sơ sinh trung bình dài từ 35 đến 50cm.

Khoảnh khắc hạnh phúc của bà mẹ khi biết con an toàn.

Cô bé cũng được phát hiện là có huyết khối nguy hiểm trong ổ bụng trong thời gian nằm viện. Nhưng các bác sĩ cho biết bé gần như ngay lập tức có đáp ứng tốt với việc điều trị.

Hiện bé đã được về nhà với cha mẹ vào đùng dịp giáng sinh sắp tới.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn