Bé sơ sinh đã tử vong vẫn được bố mẹ mặc quần áo đẹp, cho đi chơi suốt 16 ngày trước khi chôn cất

( PHUNUTODAY ) - Dù con gái đã qua đời nhưng gia đình của cô bé đáng thương đã có thêm 2 tuần hạnh phúc bên nhau trước khi đứa bé được đưa đi chôn cất.

Vào tháng 9/2016, chị Charlotte Szakacs, 21 tuổi, cùng chồng, anh Attila, 28 tuổi, đã phải đón nhận thông tin vô cùng đau đớn: Khi mới ở tuần thai thứ 20, cô con gái nhỏ Evlyn của 2 người được chẩn đoán bị đột biến chuyển đoạn nhiễm sắc thể.

bo me giu con gai da mat

Charlotte phát hiện ra sức khỏe của con không tốt khi mang thai ở tuần thứ 20.

Tới ngày 13/12, Evlyn chào đời tại bệnh viện đa khoa Leeds. Cô bé chỉ nặng có 2,4kg. Đau lòng hơn là bộ não của Evlyn còn phát triển chưa hoàn thiện, trong khi đó, mũi, phổi và động mạch chủ đều có vấn đề.

bo me giu con gai da mat

Evlyn chào đời và chỉ nặng có 2,4kg.

Cố gắng chiến đấu với bệnh tật ngay từ khi chào đời, thế nhưng, 4 tuần sau đó, Evlyn đã phải nói lời vĩnh biệt thế giới trong vòng tay cha mẹ tại bệnh viện Martin vào ngày 10/1/2017.

bo me giu con gai da mat

Bé gái đã có 4 tuần chiến đấu với bệnh tật.

Dù vậy, gia đình của Evlyn đáng thương đã có thêm 2 tuần hạnh phúc bên nhau trước khi đứa bé được đưa đi chôn cất.

Cặp vợ chồng trẻ đã yêu thương, chăm sóc cho Evlyn đã chết giống như bao đứa trẻ khác. Cô bé được đưa từ bệnh viện về nhà, được mặc quần áo đẹp và đi dạo với mẹ trong xe đẩy. Cả gia đình đã có hẳn một cuốn nhật ký bằng ảnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá này. Cô Charlotte còn lên kế hoạch xăm bàn tay và bàn chân của Evlyn lên cơ thể mình.

"Tôi biết sẽ có người cảm thấy kỳ lạ thế nhưng với chúng tôi, khoảng thời gian đó thật quan trọng. Đó là khi chúng tôi chỉ cần được ôm ấp con gái vào lòng".

"Tôi không bao giờ lo lắng khi đưa con về nhà vì tôi biết rằng thật tuyệt vời khi có con ở đây. Không chỉ có chúng tôi mà cả Evlyn, con bé cũng đang được trở về nhà", Charlotte nói thêm.

bo me giu con gai da mat
bo me giu con gai da mat

Cặp vợ chồng trẻ đã yêu thương, chăm sóc cho Evlyn đã chết giống như bao đứa trẻ khác.

Charlotte đã chia sẻ câu chuyện của con gái với cái tên Evlyn Story. Câu chuyện đã thu hút sự quan tâm và lấy nước mắt của hàng triệu người trong cộng đồng mạng.

Theo lời kể của Charlotte, cô muốn lập trang này để mọi người có thể theo dõi hành trình của gia đình cô. Charlotte sinh bé Evlyn lúc 37 tuần tuổi. Vợ chồng cô đã luôn ở bên Evlyn trong suốt 4 tuần và cùng con chiến đấu với bệnh tật để giành giật sự sống. Đáng tiếc cô đã thua trận và vĩnh viễn mất đi con gái bé bỏng.

"Nếu bạn ở vị trí của chúng tôi bạn sẽ thấy mình không biết làm thế nào khi mất đi đứa con. Nó thật sự đau đớn", Charlotte viết.

bo me giu con gai da mat
bo me giu con gai da mat

Evlyn được mặc quần áo đẹp như bao đứa trẻ khác.

4 ngày cuối cùng trước khi tang lễ diễn ra vào 26/1, Charlotte và Attila đã đưa con gái về nhà để gia đình đoàn tụ bên nhau.

Được biết, Charlotte và Attila kết hôn vào năm 2015. Hơn 1 năm sau đó, cặp vợ chồng đã cố gắng có con. Niềm vui đến khi Charlotte đón sinh nhật lần thứ 21 vào ngày 29/4. Tuy nhiên, khi mang thai tuần thứ 20, Charlotte cùng chồng đã phải đón nhận tin xấu rằng đứa con của họ phát triển không bình thường.

Suốt khoảng thời gian mang thai sau đó, Charlotte thường xuyên phải thăm khám và theo dõi. Tuy nhiên, sau khi sinh con, Charlotte lại phải chịu đau đớn khi con gái qua đời chỉ 4 tuần sau đó. Bởi vậy, với cô, việc được ở bên con suốt những ngày sau đó đã phần nào giúp cô cảm thấy bớt đau đớn và cô đơn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn