Bị đâm ch.ết vì đi can ngăn đánh nhau

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Thấy bên nhà hàng xóm có nhóm người đánh nhau, anh Nhiên được gọi đến để can ngăn. Nhưng bất ngờ, anh Nhiên đã bị 1 nhóm đối tượng dùng dao, hung khí lao tới đâm chém khiến anh t.ử v.ong tại chỗ.

Sự việc diễn ra vào khoảng 15h ngày 19/3. Vào thời điểm đó, một nhà dân ở khối 4, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức uống rượu, khi mọi người đang ngồi trong nhà thì một nhóm gồm 5 người mang theo hung khí xông vào gây sự rồi hai bên đánh nhau.

Lúc đó, anh Nguyễn Đình Nhiên (SN 1974, trú tại khối 4, làm ban hành giáo nhà thờ nên khi có đánh nhau người dân thường gọi anh đến can ngăn) đang ở nhà thì nghe gọi, liền chạy đến can ngăn. Tuy nhiên, vừa vào can ngăn, anh Nhiên đã bị nhóm đối tượng lạ trên dùng dao đâm, chém liên tiếp vào đầu, lưng khiến anh gục xuống tại chỗ.

Mô tả ảnh.
Người nhà anh Nhiên đau xót trước cái chết của anh.

Sau khi gây án xong, nhóm các đối tượng nhanh chân bỏ trốn, anh Nhiên được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, cơ quan Công an huyện Nghi Xuân đã có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đến 19h tối ngày 19/3, cơ quan Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã khám nghiệm xong tử thi anh Nguyễn Đình Nhiên (SN 1974, trú tại khối 4, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Mô tả ảnh.
Người dân hiếu kỳ đổ đến xem vụ việc.

Được biết, anh Nhiên đã có 4 người con. Đứa con út mới sinh được khoảng 5 tháng. Anh Nhiên làm bên ban hành giáo nhà thờ, nên khi có sự việc đánh nhau, người dân đã gọi anh đến để can ngăn. Tuy nhiên, vừa vào can ngăn, anh đã bị các đối tượng đâm chết.

Đến chiều tối cùng ngày, Công an huyện Nghi Xuân đã bắt được 3 đối tượng có liên quan để lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn