Nguyên nữ kiểm sát viên tử vong vì bị cắt cổ, cắt gân

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday)- Sáng 18 - 3, thi thể bà Phan Thị Nguyệt (nguyên kiểm sát viên theo dõi thi hành dân sự Viện Kiểm sát nhân dân TP Phan Rang - Tháp Chàm, vừa về hưu) được gia đình đưa về TP. Nha Trang để hỏa táng.

Sáng 18-3, thi thể bà Phan Thị Nguyệt (nguyên kiểm sát viên theo dõi thi hành dân sự Viện Kiểm sát nhân dân TP. Phan Rang - Tháp Chàm, vừa về hưu) được gia đình đưa về TP. Nha Trang (Khánh Hòa) để hỏa táng. Bà Nguyệt tử vong do vết thương quá nặng dù đã được chuyển viện từ Ninh Thuận về TP. HCM chữa trị.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhà nạn nhân Phan Thị Nguyệt (50 tuổi) nằm hun hút, vắng vẻ phía sau cùng khuôn viên có diện tích khoảng 2ha của trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận (khu phố 5, P.Phước Mỹ, TP. Phan Rang -Tháp Chàm, Ninh Thuận). Đây là một trong 10 căn hộ tập thể dành cho cán bộ, giảng viên của trường.

Bà Nguyệt là kiểm sát viên phụ trách theo dõi thi hành án dân sự thuộc VKSND TP. Phan Rang - Tháp Chàm, vừa được giải quyết các chế độ nghỉ hưu từ tháng 1-2014.

Trước đó, theo lời kể của những người ở cùng dãy tập thể, lúc đó là khoảng hơn 0h sáng 6-3, mọi người nghe tiếng kêu cứu bên căn hộ bà Nguyệt nên cùng đạp cửa xông vào thì thấy bà Nguyệt đang quằn quại bên vũng máu.

Ông Lâm bên bút tích của vợ khi bà Nguyệt đang được cấp cứu.

Nhân viên bảo vệ trường đã báo ngay cho một hiệu phó nhà trường xin xe trường đưa bà Nguyệt đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, đồng thời báo cơ quan công an đến bảo vệ hiện trường. Các bác sĩ bệnh viện tỉnh cho biết bà Nguyệt bị vết cắt ngay cổ, đứt thanh quản và nhiều mạch máu ở chân trái.

Cùng ngày, một phó trưởng công an TP. Phan Rang -Tháp Chàm cùng gần 20 cán bộ, chiến sĩ túc trực ở bệnh viện để bảo vệ bà Nguyệt. Công an cũng khoanh vùng đối tượng để điều tra.

Ngay sau khi đưa bà Nguyệt đi cấp cứu, lãnh đạo trường Chính trị tỉnh đã điện báo gọi chồng bà Nguyệt là ông Đinh Gia Lâm, nguyên trưởng khoa luật của trường Chính trị tỉnh Ninh Thuận (61 tuổi, mới về hưu năm 2013), từ Đắk Lắk về chăm sóc cho bà Nguyệt.

Khi ông Lâm chưa về kịp, đại diện trường đã ký cam kết đồng ý cho bệnh viện mổ khẩn cấp vùng cổ của bà Nguyệt. Mọi việc công an lấy sinh cung đều hỏi cho bà Nguyệt ghi ra giấy.

Sáng 7-3, tại khu vực hồi sức cấp cứu, ông Lâm (chồng bà Nguyệt) đưa ra nghi vấn nhiều khả năng bọn cướp sau khi theo dõi biết vợ chồng ông vừa được giải quyết các chế độ nghỉ hưu nên tưởng vợ chồng ông có nhiều tiền và biết ông vắng nhà nên đột nhập vào nhà cắt cổ vợ ông để cướp tài sản.

Bọn cướp không lấy được tài sản là do nạn nhân chống trả quyết liệt, la lớn kêu cứu hàng xóm. Việc bọn cướp đột nhập vào nhà hành sự rồi rút lui dễ dàng, khó ai phát hiện vì đêm khuya vắng vẻ.

Theo trung tá Bùi Đức Hà, đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an TP. Phan Rang -Tháp Chàm hiện vụ án đang được điều tra. Hơn nữa, do bà Nguyệt chưa nói được nên không thể thu thập lời khai về tình tiết vụ án được nên phải chờ đến khi bà tương đối bình phục sức khỏe mới có thể lấy lời khai của bà.

Bút tích của bà Nguyệt.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên bà Nguyệt đã tử vong.

Theo Công an TP. Phan Rang - Tháp Chàm, kết quả khám nghiệm hiện trường nhà bà Nguyệt cho thấy tại khu vực đường luồng từ phòng khách đi xuống phòng ngủ phát hiện một chiếc chiếu, một gối, một mảnh vải đều dính nhiều máu và một con dao với phần lưỡi, cán dao cũng dính máu.

Toàn bộ đồ đạc trong nhà bà Nguyệt không có dấu vết lục soát, mất mát; trần nhà, cửa ra vào không có dấu hiệu bị cạy phá, đột nhập.

Ngoài ra, tại khu vực phòng ngủ, công an phát hiện một bức thư có nội dung gửi cho chồng đang vắng nhà là ông Đinh Gia Lâm (nguyên trưởng khoa luật trường Chính trị tỉnh, đã về hưu) đề cập sự việc nêu trên là do bà gây ra.

Cơ quan điều tra đã gửi bức thư đi giám định chữ viết bà Nguyệt để phục vụ điều tra. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra.   

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn