Bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu: Đối tượng bình tĩnh thản nhiên khai báo

( PHUNUTODAY ) - Tại cơ quan điều tra, bà Điệp vẫn rất bình tĩnh khai báo lại toàn bộ việc bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của cháu dâu.

Liên quan đến vụ việc cô chồng bỏ thuốc chuột vào nồi bún riêu của cháu dâu gây xôn xao dư luận, tại cơ quan điều tra, bà Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ đường Nam Cao, phường Tân Phú, quận 9, TP.HCM) đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cụ thể, chị Trần Thị Bạch Tuyết (37 tuổi) vốn là cháu dâu của bà Điệp. Cả 2 đều buôn bán đồ ăn ở gần nhau khoảng 1 năm trở lại đây. Trong quá trình làm ăn, cả 2 nảy sinh mâu thuẫn từ việc tranh chấp đất đai (bà Điệp có mâu thuẫn với ông Tài – cha chồng chị Tuyết).

bo-thuoc-chuot-vao-noi-bun-rieu-loi-khai-kinh-hoang-1-phunutoday.vn

 Bà Điệp tại cơ quan điều tra.

Từ khi xảy ra mâu thuẫn thì ông Tài khuyên chị Tuyết tách ra bán riêng. Khoảng hơn 1 tháng nay, chị Tuyết không qua quán của bà Điệp. Từ đó, bà Điệp bực tức đâm ra thù hận và tìm cách trả thù cháu dâu của mình.

Nghĩ là làm, cách đây khoảng 1 tuần, bà Điệp đi mua gói thuốc chuột của một người bán dạo mang về nhà cất giữ.

Khoảng 4h30 ngày 25/12, bà dọn hàng ra để bán, nghĩ lại mâu thuẫn với ông Tài nên đã quyết định bỏ vào nồi nước lèo của chị Tuyết.

Lợi dụng lúc chị Tuyết đi mua gia vị, bà Điệp đã nhanh chân bỏ vào rồi về quán của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi được cán bộ điều tra hỏi về việc có biết thuốc diệt chuột nguy hiểm có thể gây chết người hay không? Bà Điệp trả lời là biết, nhưng lại nói rằng mình chỉ muốn phá hỏng nồi nước lèo của chị Tuyết chứ không nghĩ hại người ăn.

Như chúng tôi đã đưa tin, rạng sáng ngày 25/12, nhân lúc chị Tuyết không có ở quán nên bà Điệp đã lẻn bỏ chất nghi là thuốc chuột vào nồi nước lèo rồi bỏ đi.

Sau khi phát hiện ra nồi nước lèo có dấu hiệu bất thường, nước dùng nổi bọt trắng bên trên nên chị Tuyết không bán hàng mà đến Công an phường trình báo.

Nhận được thông tin, công an quận 9 đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận vụ việc, đồng thời lấy mẫu nước trong nồi bún riêu về khám nghiệm, làm rõ. Ngoài ra, bà Điệp cũng bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ điều tra.

Chị Tuyết bàng hoàng kể lại: "Tôi không bao giờ ngờ rằng cô Điệp lại có thể làm chuyện tày trời như thế. Chỉ khi xem lại camera và nhìn thấy hành động của cô, tôi và mọi người mới hết sức kinh hoàng".

hinh-2-1482725139

 Chị Tuyết vẫn khóc khi kể lại sự việc.

Theo camera ghi lại, nhân lúc chị Tuyết không có ở cửa hàng, bà Điệp xuất hiện nhanh tay mở nắp vung thả một vật vào nồi nước lèo. Sau đó, bà này đi vào nhà lấy xe đạp phóng đi.

"Rất may tôi quyết định bỏ nồi nước lèo này và trình báo công an chứ không thì tai họa. Ít nhất khoảng 70 người thường xuyên ăn sáng chỗ tôi bị nạn cả rồi", chị Tuyết kể.

Sáng cùng ngày, Công an Q.9 đã thu mẫu nước dùng trong nồi bún riêu của chị Tuyết gửi đi giám định hàm lượng độc tố.

Thượng tá Trịnh Văn Sâm - Đội trưởng hình sự Công an quận 9 (TP.HCM) cho biết: "Tại cơ quan điều tra bà Điệp rất bình tĩnh khi khai báo, không khóc lóc hay tỏ ra hối hận. Bà Điệp nói đó là thuốc chuột, nhưng cơ quan công an có nhiệm vụ phải giám định thực chất là thứ gì rồi mới có kết luận điều tra”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn