Chiếc ghe chở theo những phận đời đặc biệt trên sông Sài Gòn: "Mong con không chịu đói là được"

( PHUNUTODAY ) - Lênh đênh trên sông Sài Gòn là chiếc ghe nhỏ của gia đình chú Bằng. Đây vừa là nơi để mưu sinh, cũng vừa là chốn 3 con người khốn khổ nương náu mỗi khi đêm về.

Gây chú ý trên mạng xã hội tuần qua là câu chuyện về người cha nhặt ve chai ở bờ hồ Thanh Đa, nuôi con gái bệnh teo não. Người cha là chú Nguyễn Văn Bằng (50 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Kiều Loan (18 tuổi).

Chiếc ghe cũ ọp ẹp của cha con Loan lênh đênh trên sông (Ảnh: Tiin)

Chiếc ghe cũ ọp ẹp của cha con Loan lênh đênh trên sông (Ảnh: Tiin)

teo_nao10
18 năm qua, vợ chồng chú Bằng chỉ mong lo cho con đủ bữa ăn, bớt đau yếu (Ảnh: Pháp luật &bạn đọc)

18 năm qua, vợ chồng chú Bằng chỉ mong lo cho con đủ bữa ăn, bớt đau yếu (Ảnh: Pháp luật &bạn đọc)

Không được may mắn như bao bạn bè cùng trang lứa, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, Loan đã mắc bệnh teo não bẩm sinh. Bỏ lại quê nhà ở An Giang, 2 vợ chồng chú Bằng và cô Hậu lên Sài Gòn, bám sông đi vớt ve chai kiếm sống qua ngày.Mấy chục năm bôn ba ngược xuôi, tài sản lớn nhất mà chú Bằng có được là chiếc ghe cũ được mua lại của chủ thuyền để làm chỗ che mưa, che nắng cho cả gia đình.

teo_nao8
Nhận thức của Loan chỉ như một đứa trẻ lên 3, không tự chủ đi vệ sinh cá nhân (Ảnh: Pháp luật& bạn đọc)

Nhận thức của Loan chỉ như một đứa trẻ lên 3, không tự chủ đi vệ sinh cá nhân (Ảnh: Pháp luật& bạn đọc)

Chú bảo, lúc trước ghe nhỏ, mưa xuống, nước lên khiến ghe bị lật, cả gia đình bơi giữa dòng sông Sài Gòn. Khi được hỏi về ước mơ của mình, chú Bằng đưa mắt nhìn về phía vợ con, cười nghẹn: "Chú đâu dám mong gì, có tiền lo cơm nước, thuốc men cho con Loan là được, không để con mình phải đói bụng thôi. Con bé đã chịu thiệt thòi nhiều lắm rồi…".

teo_nao6
Nhiều lúc thấy con mình bị thua thiệt với bạn bè, chú Bằng chỉ biết tự trách bản thân mình khi sinh con ra chẳng được trọn vẹn (Ảnh: Pháp luật & bạn đọc)

Nhiều lúc thấy con mình bị thua thiệt với bạn bè, chú Bằng chỉ biết tự trách bản thân mình khi sinh con ra chẳng được trọn vẹn (Ảnh: Pháp luật & bạn đọc)

Được biết, khi biết được hoàn cảnh của gia đình chú Bằng, một bạn trẻ Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Theo thông báo trên trang cá nhân, tổng số tiền quyên góp được cho chú Bằng là 70 triệu đồng.

tao_nao4
teo_nao1

Trong đó, số tiền 30 triệu dành để mua chiếc ghe vững chãi hơn cho gia đình chú có nơi trú chân. Số còn lại, dành để trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho Loan.Đồng thời, Phương cũng đã đưa Loan đi mua sắm quần áo mới.

Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, cha con chú Bằng đã có một chiếc ghe mới để mưu sinh (Ảnh: Nguyễn Đỗ Trúc Phương)

Nhờ sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, cha con chú Bằng đã có một chiếc ghe mới để mưu sinh (Ảnh: Nguyễn Đỗ Trúc Phương)

Hi vọng với sự giúp đỡ này, cuộc sống của gia đình chú Bằng từ nay sẽ bước sang một trang mới tốt đẹp hơn.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link