Cô gái chết thảm vì trèo qua cửa sổ nhà bạn trai

10:50, Chủ nhật 06/04/2014

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Cô gái đã trèo vào nhà người yêu qua đường cửa sổ. Không may cô bị trượt chân từ tầng 3 và ngã xuống đất.

Hannah Shaw, 29 tuổi (ảnh) và bạn trai Alex Douglas, 42 tuổi cùng uống rượu tại một quán bar ở Brooklyn, Mỹ . Trong lúc uống rượu, họ đã cãi nhau. Sau đó, Douglas tức giận bỏ về nhà mình cùng lũ bạn, nhưng không cho Shaw vào. 

Shaw (trái) đã trượt chân và ngã từ tầng 3 xuống đất.

Tức giận, cô đã trèo vào nhà Douglas qua đường cửa sổ. Không may cô bị trượt chân từ tầng 3 và ngã xuống đất. Cô lập tức được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Hiện, cảnh sát đang điều tra xem trước khi ngã cô có bị say hay không. Được biết, Shaw rất yêu thích thời trang. Cô và Douglas đã yêu nhau được hơn một năm.

Ở một vụ việc khác xảy ra tại Việt Nam, một người phụ nữ cũng thiệt mạng vì trèo qua cửa sổ để thoát hỏa hoạn. Cụ thể, chiều 1/2 vừa qua, đám cháy bất ngờ phát ra từ tầng lửng căn nhà 4 tầng là tiệm đồ gỗ Đăng Phương trên đường Ngô Gia Tự, phường 4, quận 10, TP HCM. Do trong nhà chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát, lan rất nhanh.

Lúc này, chị Nguyễn Thảo Phương Dung (32 tuổi, ngụ quận Tân Bình) chạy lên phá cửa sổ tầng 4, được cho là để trèo qua căn nhà bên cạnh thoát khỏi hoả hoạn. Tuy nhiên, do bị trượt tay, chị Dung bị rơi xuống đất, tử vong tại chỗ.

Tại các căn nhà liền kề, nhiều người cũng nháo nhào bỏ chạy hoặc đứng trên sân thượng quan sát khói và lửa đang ngùn ngụt bốc lên từ tiệm đồ gỗ. Nhận được tin báo, Sở cảnh sát PCCC TP HCM đã huy động 7 xe cứu hoả, xe thang cùng hàng chục chiến sĩ đến ứng cứu. Hiện trường nhanh chóng được phong tỏa bởi có hàng trăm người hiếu kỳ kéo đến xem.

Cảnh sát PCCC phun thẳng vòi rồng vào khu vực trung tâm đám cháy, khống chế không cho lửa tiếp tục lan sang các căn bên cạnh; đồng thời nhanh chóng tiếp cận bên trong căn nhà khi được báo còn nhiều người mắc kẹt.

Người nhà các nạn nhân cho biết, trước đó, chị Dung cùng 3 người thân đến cửa hàng đồ gỗ này để chúc Tết. Trong lúc mọi người trò chuyện thì phát hiện lửa bùng phát dữ dội ở tầng lửng. Ba bà lão và một phụ nữ đều bị ngạt khói nặng được đưa ra ngoài. Khoảng 20 phút sau đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Các nạn nhân cũng được đưa đến Bệnh viện Trưng Vương.

Do hoảng loạn, tất cả mọi người bỏ chạy lên tầng trên để tìm cách thoát thân. Chị Dung phá cửa sổ để sang nhà bên cạnh thì không may bị ngã. Sau đám cháy, nhiều đồ đạc bên trong cửa hàng bị hư hỏng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Phạm Văn Đông