Cụ ông 74 tuổi chém chết con dâu và người tình

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Vì quá bực tức khi thấy con dâu tâm sự với bạn trai mới trong khi chưa mãn tang chồng, ông Tư lấy dao rựa đuổi chém hai người khiến cả hai tử vong. Ông đã phải lĩnh mức án chung thân cho hành vi của mình.

Sáng 20/2, TAND tỉnh Phú Yên xét xử bị cáo Lê Văn Tư (74 tuổi, ở xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) về hành vi giết người, tuyên bị cáo tù chung thân.

Bị cáo Tư đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi của mình là hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tuy nhiên, bị cáo tuổi đã cao, nhận thức pháp luật hết sức hạn chế và gia đình cũng đã bồi thường một phần thiệt hại cho các nạn nhân nên bị cáo Tư mong muốn hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà giảm án cho bị cáo.

Mô tả ảnh.
Chỉ vì không kiềm chế được sự bực tức mà giờ đây cụ ông 74 tuổi phải lĩnh án chung thân.

Kết thúc phiên xử, hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tư tù chung thân về tội giết người. Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của anh Hoàng Kim Định (45 tuổi, trú ở xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa) 69 triệu đồng tiền tổn thất về tinh thần. Riêng đối với việc bồi thường cho đại diện hợp pháp của chị Cao Thị Thu Thanh sẽ được tách riêng bằng một vụ án dân sự khác.

Vụ án đau lòng xảy ra vào khoảng 17h20 chiều 20/10/2013. Nạn nhân là chị Cao Thị Thu Thanh (SN 1982, ngụ thôn Phú Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa) và người tình của Thanh là Hoàng Kim Định (SN 1969, ngụ xã Hòa Mỹ Đông, huyện Tây Hòa).

Nhiều người dân địa phương thương cảm cho hoàn cảnh của ông Tư, không kìm nén được mình nên mới gây ra vụ án kinh hoàng. Theo hồ sơ, thời điểm trên, chị Cao Thị Thu Thanh và Hoàng Kim Định có những cử chỉ tình cảm ở trong nhà. Lúc này, ông Lê Văn Tư (cha chồng chị Thanh) đi làm về ngang qua. Thấy vậy, ông tức giận vì con trai mình vừa mới mất chưa mãn tang mà chị Thanh đã dẫn bạn trai về nhà nên la mắng nhưng bị con dâu cãi lại. 

Không kiềm chế được, ông Tư liền chạy về nhà lấy cây rựa chạy qua đuổi chém chị Thanh và anh Định. Chị Thanh và anh Định bỏ chạy. Chạy được một đoạn, cả hai gục ngã, bị ông Tư dùng rựa chém tiếp.

Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, mọi người xung quanh đến can ngăn và đưa cả 2 đi cấp cứu nhưng chị Thanh đã tử vong vì vết thương quá nặng, còn anh Định cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, đến sáng 21/10 cũng tử vong do chấn thương sọ não.

Nhận được tin xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, Công an xã Hòa Thắng có mặt tại hiện trường và đưa ông Tư về trụ sở làm việc. Tại đậy, ông Tư giao nộp vật chứng và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn