Cuộc sống một mình của NSND Bạch Tuyết và vlogger Mễ Mễ có gì?

10:16, Thứ năm 16/07/2026

( PHUNUTODAY ) - Từ một nghệ sĩ gạo cội đến người phụ nữ bình thường giữa khu vườn nhỏ, mỗi câu chuyện đều cho thấy sống một mình có thể là khởi đầu của một cuộc sống đủ đầy hơn.

Có người chọn sống một mình sau những biến cố của cuộc đời, cũng có người chủ động bước ra khỏi nhịp sống hối hả để tìm lại chính mình. Dù xuất phát điểm khác nhau, điểm chung của họ là xem sự tĩnh lặng như một cách nuôi dưỡng tinh thần, thay vì cảm thấy cô đơn hay buồn tủi.

Người phụ nữ sống một mình sau những thăng trầm vẫn giữ trọn đam mê

Sau hơn 60 năm cống hiến cho sân khấu cải lương, NSND Bạch Tuyết không chỉ được biết đến như một trong những biểu tượng lớn của nghệ thuật truyền thống mà còn là nữ Tiến sĩ Nghệ thuật chuyên ngành cải lương đầu tiên của Việt Nam. Danh xưng "cải lương chi bảo" gắn liền với bà nhờ những vai diễn để đời và hành trình học hỏi suốt nhiều thập kỷ.

Ngay từ khi còn rất trẻ, bà đã trở thành đào chính nổi tiếng với mức cát-xê đáng mơ ước. Năm 16 tuổi, chỉ sau một bản hợp đồng biểu diễn, nữ nghệ sĩ đã có thể xây tặng cha căn nhà ba tầng, trở thành một trong những nghệ sĩ cải lương có thu nhập cao thời bấy giờ.

Tên tuổi của NSND Bạch Tuyết còn gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt. Năm 1979, bà được cử ra miền Bắc biểu diễn và đảm nhận vai Thái hậu Dương Vân Nga trong phiên bản mới của vở diễn cùng tên. Theo chia sẻ của nữ nghệ sĩ, thời điểm đó bà được lực lượng công an đưa đón trong quá trình biểu diễn và không ngờ vở diễn lại tạo được tiếng vang lớn.

Dù đã bước qua tuổi 80, bà vẫn duy trì tinh thần học tập đáng nể. Không chỉ tiếp tục nghiên cứu, học ngoại ngữ và cập nhật kiến thức mới mỗi ngày, NSND Bạch Tuyết còn dành nhiều tâm huyết truyền nghề cho thế hệ nghệ sĩ trẻ, với mong muốn cải lương tiếp tục thích nghi cũng như phát triển trong thời đại số.

nsnd-bach-tuyet-tan-tam-voi-nghe

NSND Bạch Tuyết dành hơn 60 năm gắn bó với sân khấu cải lương.

Hai cuộc hôn nhân khép lại và lựa chọn sống một mình ở tuổi xế chiều

Nếu sự nghiệp gần như viên mãn thì đời sống riêng của NSND Bạch Tuyết lại trải qua nhiều biến động. Người chồng đầu tiên của bà là danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Hai người từng là cặp đôi nổi tiếng của Sài Gòn trước khi kết thúc cuộc hôn nhân sau khoảng bảy năm chung sống.

Sau đó, bà kết hôn với một doanh nhân Việt kiều Pháp và hạ sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai cũng không kéo dài. Hai người lựa chọn chia tay trong sự tôn trọng, văn minh và giữ mối quan hệ tốt đẹp sau khi đường ai nấy đi.

Hiện con trai của NSND Bạch Tuyết đã định cư tại Mỹ cùng gia đình riêng. Trong khi đó, bà lựa chọn sống một mình tại Việt Nam trong căn biệt thự sân vườn rộng khoảng 1.200m² ở TP.HCM với không gian phủ nhiều cây xanh, hồ bơi và khuôn viên rộng lớn, được ước tính có giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Điều đáng chú ý là người phụ nữ sống một mình này đã nhiều lần khẳng định mình chưa từng cảm thấy cô đơn. Mỗi ngày của bà đều được lấp đầy bằng các hoạt động như thiền, luyện tập thể chất, đọc sách, học tập, nghiên cứu và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội để đưa cải lương đến gần hơn với khán giả trẻ.

nsnd-bach-tuyet-song-mot-minh

Nữ nghệ sĩ lựa chọn cuộc sống độc lập sau những biến cố hôn nhân.

Phụ nữ sống một mình không phải trốn chạy mà để chữa lành chính mình

Không chỉ những người từng trải qua nhiều biến cố mới lựa chọn sống một mình. Với một số người, đây còn là quyết định chủ động nhằm giảm bớt áp lực tinh thần và tìm lại sự cân bằng sau những năm tháng luôn cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác.

Trong những video chia sẻ cuộc sống thường nhật, nữ vlogger Mễ Mễ tại Tứ Xuyên (Trung Quốc) kể rằng mình từng rơi vào trạng thái liên tục suy nghĩ, tự dằn vặt và quá bận tâm đến đánh giá của mọi người. Và việc luôn phải cố gắng để trở nên hoàn hảo đã khiến cả thể chất lẫn tinh thần của cô đều kiệt sức.

Theo những chia sẻ của Mễ Mễ, bước ngoặt chỉ xuất hiện khi cô quyết định thu hẹp các mối bận tâm bên ngoài để tập trung nhiều hơn vào bản thân. Thay vì cố gắng làm hài lòng tất cả, cô dành thời gian lắng nghe cảm xúc của chính mình và nhận ra sự tĩnh lặng đôi khi lại là liều thuốc hiệu quả nhất.

Một khu vườn nhỏ trở thành nơi giữ gìn năng lượng sống

Mễ Mễ chuyển đến sống trong một khoảng sân nhỏ được bao quanh bởi cây cối và hoa lá. Đó không phải là cách né tránh cuộc sống mà là không gian riêng giúp cô tách biệt với những áp lực không cần thiết bên ngoài.

vlogger-me-me-song-mot-minh

Thiên nhiên giúp nhiều phụ nữ sống một mình tìm lại cảm giác bình yên.

Trong khu vườn ấy, những bông hướng dương, giàn cây ăn trái hay các luống hoa đã trở thành một phần trong nhịp sống thường ngày của cô. Mễ Mễ cho biết thiên nhiên không phán xét ngoại hình, thành công hay thất bại của bất kỳ ai. Cây cối chỉ cần được chăm sóc bằng sự kiên nhẫn và dịu dàng.

Từ hình ảnh những bông hướng dương luôn hướng về phía ánh sáng, Mễ Mễ cũng tự nhắc bản thân nên theo đuổi con đường mình yêu thích. Với cô, dành nhiều thời gian cho thiên nhiên là cách đơn giản để tránh tiêu hao cảm xúc vào những điều không xứng đáng.

Phụ nữ sống một mình không đồng nghĩa với cô đơn

Trong nhiều năm, "sống một mình" thường bị gắn với sự cô độc hoặc thiếu trọn vẹn. Nhưng qua câu chuyện của NSND Bạch Tuyết và vlogger Mễ Mễ, khái niệm ấy đang được nhìn nhận theo một hướng khác. 

Nhiều phụ nữ chọn sống độc lập để bảo vệ năng lượng sống, nuôi dưỡng đam mê và xây dựng một nhịp sống phù hợp với bản thân. Không phải ai sống một mình cũng cô đơn; đôi khi, chính sự tĩnh lặng lại giúp con người cảm thấy đủ đầy hơn bao giờ hết.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Thu Hà
Từ khóa: sống một mình