Cuối năm, theo dấu chân trinh sát bắt bà trùm ma túy khủng

( PHUNUTODAY ) - Sau khi xác định vi trí, hướng di chuyển của đối tượng, các trinh sát nhanh chóng tiến vây ráp, chọn địa điểm hành động và cuối cùng đội trinh sát 40 người đã vô hiệu hóa tài xế taxi, tóm gọn những người bên trong khiến họ trở tay không kịp.

Chọn địa điểm phá án là trạm thu vé cầu, cảnh sát đã vô hiệu được tài xế taxi, khống chế những người bên trong khiến không ai kịp trở tay.

Mới đây, Công an thành phố Vinh đã khởi tố, tạm giam 4 tháng với Nguyễn Thị Thảo (47 tuổi) và Tống Thị Trang (38 tuổi) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

ma-tuy-nghe-an-2

 Nguyễn Thị Thảo (bên trái) và Tống Thị Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hải Bình

Nửa năm trước, Thảo, người đàn bà kinh doanh tín dụng đen, bị Cảnh sát theo dõi do thường đi dài ngày qua Lào rồi về TP HCM. Đồng hành với Thảo là người hàng xóm tên Trang. Vài lần vờ là hành khách ngồi cạnh ghế xe khách hay trong vai hướng dẫn viên du lịch nhằm tiếp cận làm quen, trinh sát được Thảo trả lời xã giao rằng "thích đi du lịch đây - đó".

Song qua nhiều chứng cứ, Cảnh sát xác định Thảo cầm đầu đường dây buôn bán ma túy đá lớn từ Lào về miền Nam. Sau ly hôn, Thảo quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông thường là "dân anh chị" trong giới giang hồ.

Trực tiếp chỉ đạo vụ án, trung tá Nguyễn Hữu Cường (Phó trưởng Công an thành phố Vinh) cho biết, Thảo cẩn trọng và đa nghi nên rất khó tiếp cận. Để có những chuyến hàng an toàn, Thảo vờ chuyển "hàng giả" để thử nghiệp vụ Cảnh sát xem có bị bắt hay không. Có những lúc cô ta một mình đón xe khách đi nhiều chặng để lấy ma túy, khi lại chạy lái xe máy cả trăm cây số trong đêm để giao dịch.

Cảnh sát hình sự thành phố Vinh phải nhờ sự giúp sức của đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh trong việc theo dõi "nữ quái" này.

17h ngày 11/1, Thảo cùng với 4 người lên một chiếc taxi màu trắng rời thành phố Vinh thì cũng là lúc cuộc họp khẩn của hàng chục trinh sát hình sự được tổ chức. Sau 10 phút, lãnh đạo Công an thành phố Vinh ra quyết định "cất lưới".

40 cảnh sát chia làm nhiều tổ chốt chặn dọc đường từ cầu Bến Thủy lên huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Trời mưa, tối khiến việc bám đuôi chiếc taxi gặp khó khăn nên phương án "hốt trọn gói" tại huyện Hương Sơn khi chúng giao dịch phải loại bỏ. Kế hoạch "đón đường" khi chúng quay về được triển khai.

Cầu Bến Thủy 2 được chọn là địa điểm phá án. 20h30 ngày 11/1, tài xế taxi Tống Nhật Tân vừa hạ kính lấy vé đã bị các Cảnh sát hóa trang khóa chặt tay. Ba mũi Cảnh sát khác ập tới vô hiệu những người bên trong. Trong xe, Cảnh sát thu balô chứa 5 gói ma túy đá, tổng trọng lượng 5kg.

Thảo và Trang thừa nhận 5kg ma túy đá vừa nhận từ đầu mối người Lào, đang trên đường đưa về Vinh tiêu thụ. Tài xế Tân được thuê lái xe. Mẹ con người họ hàng của Thảo được đưa đi cùng nhằm tạo tình huống "người trong gia đình đi chơi cùng nhau".

Trước đó, vào tháng 9/2016, Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành vây bắt "bà trùm” thủ súng, lựu đạn buôn bán ma túy giữa trung tâm Hà Nội.

1cf88ff0-5dfa-436c-ad69-9061e555ffc0.9.16.TH.qv1

 "Bà trùm” Nguyễn Thị Hồng Hải cùng số ma tuý đá bị thu giữ. Ảnh Báo CAND

Một vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng tại Thủ đô Hà Nội vừa được Công an quận Đống Đa phát hiện, triệt phá. Lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 3kg ma tuý đá; 5.376 viên ma tuý tổng hợp; 2 khẩu súng, 1 quả lựu đạn và 1 quả mìn tự chế…

Vụ án được triệt phá bởi Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa. Được biết, CSĐT bắt quả tang sự việc xảy ra tại xảy ra tại khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bắt giữ 2 đối tượng.

Đó là Nguyễn Thị Hồng Hải (45 tuổi), hộ khẩu thường trú số 3/62/63 ngõ Cấm, phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng; chỗ ở phòng 12B03 T11 khu đô thị thuộc phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội và Trịnh Tuấn Anh (34 tuổi), trú số 7A/3/89 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn