Đàm Vĩnh Hưng hé lộ tính cách "ông cụ non" của con trai dù cậu bé mới 3 tuổi

( PHUNUTODAY ) - Quý tử nhà Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều sự chú ý khi sở hữu vẻ ngoài đáng yêu, điển trai và vô cùng thông minh, hiểu chuyện.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ ảnh của con trai và đính kèm dòng trạng thái gây chú ý. Anh viết: Em (Polo Huỳnh - PV) đang nghĩ gì. Đang nghĩ gì?. Anh (Đàm Vĩnh Hưng - PV) van em (Polo Huỳnh - PV), van em nói ra đi. Anh van em. Van em nói anh mua. Mới nhiêu (tuổi) đó mà hay suy tư, chống cằm này nọ lắm". Nhóc tỳ dù chỉ mới 3 tuổi nhưng đã có tính cách "cụ non" khi hay trầm ngâm, suy nghĩ. Dân tình ngay lập tức vào bình luận và liên tục "thả tim" vì độ đáng yêu quá đỗi của nhóc tỳ.

saostar-iylxgxi41flwiazu
saostar-x7o2cal67pgf8qhc

Tháng 10/2022, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi công khai con ruột tên Polo Huỳnh, năm nay hơn 3 tuổi. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Đây là tình yêu to lớn nhất của Hưng suốt 3 năm qua, bé Polo Huỳnh. Đứa con đầu tiên và duy nhất trên cuộc đời này của Hưng". 

Vì bản thân nam ca sĩ thiếu thốn tình yêu thương của cha nên hiện tại anh dành mọi tình yêu cho quý tử của mình. Tình thương mà vô bờ bến mà nam ca sĩ dành cho con trai khiến khán giả ngưỡng mộ.

Đàm Vĩnh Hưng từng tâm sự rằng từ nhỏ anh sống trong nghèo khó và thiếu tình thương của cha nên không muốn con trai lâm hoàn cảnh tương tự. Anh kể: “Tôi chỉ ở được với ba mình vài năm thôi. Đến năm 10 tuổi, ba tôi đã xa má tôi vì họ ly dị. Nhiều khi thấy cha mẹ người ta đón con, tôi thấy hạnh phúc lắm. Chính vì không có sự yêu thương, lo lắng của người cha. Cho nên tôi không muốn lặp lại điều đó với con. Tôi đặt tất cả sự lo lắng, chăm sóc dành cho con mình”.

Trong bữa tiệc sinh nhật của mình, Mr. Đàm từng tuyên bố sẽ làm quỹ từ thiện riêng cho quý tử: "Một bạn thân của tôi ở Mỹ muốn tặng cho Polo một trăm nghìn đô la. Tôi đã xin ý kiến, những người thân thương của tôi muốn thành lập quỹ Polo Love. Tất cả những tình thương của Polo sẽ dành cho những đứa trẻ may mắn khác, những em bé bệnh tật rất lo sợ, cực khổ vì con tôi bệnh tôi biết. Tôi dùng số tiền để mở quỹ đóng góp một trăm nghìn đô la đầu tiên cho quỹ, không kêu gọi bất kì một người, hình thức nào. Bằng tiền của tôi và những người bạn thân yêu, tin tưởng tôi giúp đỡ những em bé cần cứu mạng sống.

saostar-ft8jr0yhw1b38mez

Tôi gặp rất nhiều những trường hợp, khi tôi up hình Polo, họ gửi link nói con họ bị vậy. Tôi đã theo dõi và xem hồ sơ, tôi sẽ dùng đóng tiền đúng để cứu mạng những đứa bé đó. Khi tôi có con, con bị bệnh một chút tôi đã lo sợ, suy diễn những điều tồi tệ, kinh khủng nên cái gì cũng có thể xảy ra với mình được.

Tôi quyết định thành lập quỹ Polo Love để chia sẻ với các bé khác, rất mong mọi người sẽ ủng hộ, tin tưởng. Tôi sẽ làm bằng tất cả để tích đức cho con tôi được bình an, may mắn, vui vẻ, đầy đủ, khỏe mạnh. Để sống lâu dài có mẹ bé lo, không ai biết mẹ bé là ai, mẹ bé là tôi, tôi đẻ ra. Đó là nguyện vọng ước mơ của ôi, con mình đóng góp cứu được nhưng bé khác tại Việt Nam. Những ai có con sẽ hiểu được lúc con mình bệnh rất kinh khủng, không làm gì được. Mong mọi người ủng tôi".

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link