Đàm Vĩnh Hưng khiến fan 90 tuổi bật khóc khi đến tận nhà hát phục vụ trong ngày lễ

( PHUNUTODAY ) - Đàm Vĩnh Hưng đã đến thăm một fan 90 tuổi của mình khiến bà cụ xúc động bật khóc.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng cho biết, anh vừa đến Buôn Mê Thuột đã được nhóm fan ruột chào đón và chăm sóc tận tình. Các fan của anh có đủ mọi độ tuổi từ thiếu nhi đến người già. Đặc biệt có một fan cuồng nhiệt bất chấp luôn dõi theo mọi sản phẩm âm nhạc của anh. Chính vì tình cảm đó mà "Ông hoàng nhạc Việt" đã quyết định đến thăm và hát cho vị fan này nghe.

fan-90-tuoi-bat-khoc-khi-dam-vinh-huong-22dot-nhap22-tan-nha-hat-phuc-vu-ngay-ngay-le-3-ngoisaovn-w2048-h1536
fan-90-tuoi-bat-khoc-khi-dam-vinh-huong-22dot-nhap22-tan-nha-hat-phuc-vu-ngay-ngay-le-2-ngoisaovn-w2048-h1536

Anh kể: "Bất ngờ chưa bà già - Vũ Hà. Tại Buôn Mê Thuột có một nhóm fans cứng người lớn, trẻ em, trung niên, học sinh…. đều yêu Đàm Vĩnh Hưng quá cỡ. Quất đồng phục ra sân bay đón luôn. Nhưng tất cả phải về nhì vì có một nữ hoàng fan đè bẹp tất cả. Một mình ngoại chấp hết! Sẽ có clip up lên nay mai nha! Theo như lời của con cháu thì ngoại chỉ bảo mở đúng nhạc của "anh đẹp trai" thôi. Mà phải remix nha. Nhạc buồn là mgoại ngủ ráng chịu. Sáng sớm thức dậy là phải mở cho ngoại. Ngoại gần sát 90 chứ nhiêu đâu.

Chỉ vì mệ thích quá nên cô con Út làm mọi cách để mời "anh đẹp trai" về hát cho ngoại nghe. Anh đẹp trai rất bất ngờ khi thấy ngoại khóc vì gặp đúng người trên tivi, trên điện thoại. Thật sự mình không dám nghĩ lại nhận được đặc quyền này từ một bà cụ gần 90. Lâu nay vẫn thấy các fan trẻ hay khóc, xỉu khi gặp các idol. Hôm nay chính thức nhìn thấy từ khi mắt ngoại ướt dần, ướt dần và chảy dài xuống. Thật là cảm động, đời nghệ sĩ sẽ nhớ mãi những khoảnh khắc này đến tận kiếp sau. Vẫn xin được làm Đàm Vĩnh Hưng của mọi nguời thêm một lần nữa".

Ở độ tuổi U50, Đàm Vĩnh Hưng vẫn đang miệt mài cống hiến cho âm nhạc, luôn giữ được độ hot xứng với danh xưng "ông hoàng nhạc Việt". Vừa qua Mr. Đàm vẫn phải lên tiếng về vấn đề này. Đàm Vĩnh Hưng cho rằng bản thân tiếp tục đề cập về chuyện này khi có rất nhiều khán giả ác cảm về anh với danh xưng “ông hoàng nhạc Việt”. Tuy nhiên, giọng ca Xin Lỗi Tình Yêu khẳng định rằng anh chưa từng vỗ ngực xưng tên, tự gọi mình bằng danh hiệu đó.

“Có nhiều thắc mắc, nghi ngờ, thậm chí là nhiều người không hiểu, ác cảm, cho rằng tôi tự xưng mình là 'ông hoàng nhạc Việt'. Tôi 51 tuổi rồi, tôi không bị dại dột mà tự xưng mình là ông hoàng này kia. Gia đình, trường học đã luôn giáo dục sự khiêm tốn của tôi khá kĩ lưỡng”.

275640048_4848473538615246_5492260618559963894_n-429b7016

Mr. Đàm cũng giải thích rõ về nguồn cơn khiến cái tên của anh gắn cùng với biệt danh đó: “2007, tôi làm đêm nhạc, sau đó tôi được thừa nhận là người có công mang lại sự hồi xuân của bolero. Thời đó tôi đang đứng ở đỉnh cao của nhạc trẻ, thời đó bolero hay nhạc xưa chỉ là nằm trong bóng tối. Ca sĩ hát những loại nhạc đó không hề có chỗ đứng. Lúc đó tôi quyết định ‘tấn công’ bằng một liveshow, chuỗi dự án. Sau đó tôi được báo chí, tất cả những dân chuyên môn trong nghề đánh giá cực kỳ cao và không còn từ nào để diễn tả nữa.

Rất nhiều bài báo khen ngợi, trong đó có một bài gọi tôi là “quý ông nhạc Việt”. Sau đó xuất hiện nhiều danh xưng xuất hiện để gọi không trùng nhau như ‘ngôi sao Đàm Vĩnh Hưng’, ‘siêu sao Đàm Vĩnh Hưng’… Có quá nhiều nên tôi không biết ai đã gọi tôi bằng danh xưng đó”.Cuối đoạn video, Đàm Vĩnh Hưng cũng tiếp tục nhấn mạnh việc bản thân không hề tự vỗ ngực xưng tên gọi mình là “ông hoàng nhạc Việt” và cũng khẳng định chỉ muốn trở thành nghệ sĩ của mọi người, mọi nhà.

Theo:  xevathethao.vn copy link