Đàn bà có 1 cái dại nhất: ''Yêu chồng thì có, yêu mình thì không''

10:22, Thứ tư 12/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Bao nhiêu cái tốt đẹp của đàn bà dành hết cho chồng để rồi nhận lại được gì? Anh ta chỉ xem bạn như người dưng, kẻ ở trong nhà. Đàn bà càng hi sinh thì càng nhận về những cay đắng mà thôi.

Đàn bà dù thông minh, giỏi giang đến đâu, nhưng khi sa vào lưới tình thì họ lại trở nên quá khờ khạo. Lúc nào họ cũng chỉ sống vì một người đàn ông, họ tự lừa dối mình rằng cứ hi sinh rồi anh ta sẽ hết mực yêu thương.

Đàn ông lấy vợ thì ngày càng phong độ, nhưng đàn bà lấy chồng rồi thì dường như họ bị hao mòn đi rất nhiều.

Đàn ông lấy vợ thì ngày càng phong độ, nhưng đàn bà lấy chồng rồi thì dường như họ bị hao mòn đi rất nhiều. (ảnh minh họa)

Đàn ông lấy vợ thì ngày càng phong độ, nhưng đàn bà lấy chồng rồi thì dường như họ bị hao mòn đi rất nhiều. (ảnh minh họa)

Đàn bà có chồng rồi chẳng bao giờ còn nhớ đến việc mình từng thích gì, mê gì và muốn có những gì. Lúc này họ chỉ biết biết chồng thích ăn món gì, chồng thích mặc bộ quần nào, ước mơ của chồng là gì...tất tần tật họ đều nắm vững trong lòng bàn tay.

Nhưng phụ nữ biết không, bạn vô tâm với chính mình thì ai sẽ đối xử tốt với bạn đây? Yêu chồng chẳng có gì sai, bởi có thế mới vun đắp được gia đình. Thế nhưng yêu chồng mà quên cả bản thân mình thì mới là dại dột.

Nhưng phụ nữ biết không, bạn vô tâm với chính mình thì ai sẽ đối xử tốt với bạn đây? (ảnh minh họa)

Nhưng phụ nữ biết không, bạn vô tâm với chính mình thì ai sẽ đối xử tốt với bạn đây? (ảnh minh họa)

Bao nhiêu cái tốt đẹp của đàn bà dành hết cho chồng để rồi nhận lại được gì? Anh ta chỉ xem bạn như người dưng, kẻ ở trong nhà. Đàn bà càng hi sinh thì càng nhận về những cay đắng mà thôi.

Nhiều người phụ nữ từng xinh đẹp, giỏi giang như nhưng rồi lấy chồng họ lại đang tự bào mòn đi chính nhan sắc, tuổi trẻ của mình. Tới lúc chồng chán chồng chê thì biết làm sao?

Đàn bà muốn chồng mê mệt mình cả đời thì phải biết đầu tư vào bản thân để khiến anh ta mê mệt. (ảnh minh họa)

Đàn bà muốn chồng mê mệt mình cả đời thì phải biết đầu tư vào bản thân để khiến anh ta mê mệt. (ảnh minh họa)

Đàn ông ai mà chẳng muốn có vợ ở nhà cơm bưng nước rót, nhưng đừng dại nghe anh ta bảo nuôi vợ rồi ở nhà. Hãy thương mình nhiều hơn, kiếm ra tiền và đòi hỏi sự tôn trọng của mình. Hãy yêu thương bản thân mình nhiều vào, làm đẹp cho mình, tiêu tiền cho bản thân mình, cần gì phải có sự đồng ý của chồng.

Đàn bà muốn chồng mê mệt mình cả đời thì phải biết đầu tư vào bản thân để khiến anh ta mê mệt. Hãy khiến đàn ông hiểu rằng nếu đánh mất bạn rồi thì vĩnh viễn cả đời này anh ta cũng chẳng tìm được người tốt hơn.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Truy Nguyệt
Từ khóa: