Đàn ông xa vợ lâu ngày, họ làm gì để "giải quyết" nhu cầu? Lời thật lòng của 3 người trong cuộc

( PHUNUTODAY ) - Cuộc sống khiến những người đàn ông phải rời gia đình, vợ con. Và chắc hẳn, thời gian này sẽ thử thách tình cảm vợ chồng chính xác và dễ dàng nhất. Đàn ông xa vợ làm thế nào để giải quyết được những nhu cầu sinh lý và không bị cám dỗ xã hội?

Khi 1 người chồng "giữ gìn" đến ngày đoàn tụ sẽ có khả năng bị rối loạn sinh lý do bị "nhịn" quá lâu và khi 1 người chồng "giải quyết" nhanh gọn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình? Hãy cùng nghe những câu chuyện chân thực của 5 người đàn ông từng trải qua khoảng thời gian khó khăn này:

Đàn ông xa vợ lâu ngày

Đàn ông xa vợ lâu ngày

Minh Tuấn - 25 tuổi, kết hôn được 1,5 năm

Thu nhập của tôi ở quê quá thấp nên tôi đành phải đi làm công trình 1 thời gian vì tương lai của con cái. Tôi chọn cách để vợ ở nhà chăm sóc con. Tình cảm của vợ chồng tôi rất tốt, chúng tôi nói chuyện facetime mỗi ngày và gặp nhau mỗi tháng một lần. Chúng tôi luôn cố gắng khắc phục vì cả gia đình.

Tôi hy vọng sẽ tiết kiệm được 1 khoản tiền về quê mở cửa hàng nho nhỏ. Dù chúng tôi cam kết gặp nhau ít nhất 10 lần 1 năm nhưng tôi sợ rằng thời gian dài xa cách sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân. Hiện tại tôi vẫn làm chủ được bản thân còn tương lai thì tôi không dám chắc.

Trần Luân, 40 tuổi, đã ly hôn

 Tốt nhất là vợ chồng không nên xa nhau, khó khăn mấy cũng cố cùng nhau khắc phục. Tôi là một ví dụ điển hình. Tôi làm việc trong một doanh nghiệp lớn và có nhiều chi nhánh trên cả nước. Cơ hội thăng tiến cao đồng nghĩa với việc tôi phải đi làm ở những nơi khác. Tôi đã thuyết phục vợ tôi đi nước ngoài. Tôi chỉ cần cô ấy ở nhà chăm sóc gia đình và làm vợ đảm của tôi. Nhưng cô ấy không đồng ý, cô ấy bảo còn gia đình, bố mẹ ở đây.

Đàn ông chọn cách tiêu hao năng lượng vào các hoạt động thể chất để duy trì đời sống lành mạnh

Đàn ông chọn cách tiêu hao năng lượng vào các hoạt động thể chất để duy trì đời sống lành mạnh

Tôi không "bóc bánh trả tiền" nữa bởi môi trường của tôi có quá nhiều sự lựa chọn. Và tôi đã lao vào "lưới tình" của 1 cô đồng nghiệp. Cô ấy rất năng động và nhiệt tình, cũng không quan tâm rằng tôi đã kết hôn. Chúng tôi quấn lấy nhau trong những ngày ở nước ngoài. Sự điên rồ mỗi đêm khiến tôi mê đắm và thậm chí quên cả vợ. Khi vợ biết tôi có hành vi sai trái, cô ấy kiên quyết đòi ly hôn. Đến lúc ấy thì người tình cũng dở mặt vì cô ta chỉ coi trọng tiền của tôi.

Thanh Chương, 43 tuổi, đã kết hôn lần 2

Đàn ông đều có một trái tim "rộng lớn", họ ăn trong bát nhưng lại nhòm trong nồi. Rất khó để nói đàn ông xa vợ đủ bản lĩnh giữ được sự chung thủy. Tôi đã có một vài người bạn gái trước khi kết hôn. Sau khi tôi cưới vợ cũ, hầu hết thời gian chúng tôi sống xa nhau. Khi vợ tôi đi vắng, tôi vẫn nhớ bạn gái cũ. Thỉnh thoảng tôi liên lạc và gặp họ "giao lưu" chút, không ai ràng buộc ai.

Vợ cũ của tôi có thể tìm ra những thay đổi nhỏ ấy. Khi tôi biết mọi thứ không thể cứu vãn và mình đã làm khổ vợ quá nhiều, tôi quyết định ly hôn. Người vợ hiện tại của tôi là đồng nghiệp cùng công ty. Cuộc hôn nhân thứ hai đã thay đổi suy nghĩ của tôi rất nhiều. Tôi không quan tâm đến những thứ phù phiếm nữa Vợ tôi rất tốt với tôi, cô ấy đã chấp nhận đến với người đàn ông 1 đời vợ.

Giờ đây mỗi lần đi công tác tôi sẽ giải tỏa bằng việc tập thể dục nhiều, tiêu hao năng lượng hoặc những hoạt động lành mạnh khác.

Hoàn cảnh sẽ khiến chúng ta phải lựa chọn nhưng thái độ của mỗi người là khác nhau. Những người đàn ông có ý thức trách nhiệm, có sự hiểu biết và trân trọng vợ con sẽ biết đặt gia đình lên trên mọi cám dỗ. Nhưng nếu phải xa vợ lâu ngày, rất khó để đàn ông bản lĩnh "giữ mình". Vậy nên cách tốt nhất là hãy lựa chọn giải pháp nào để vợ chồng có thể ở gần nhau. Bởi có những điều sau này mất đi rồi bạn mới biết nó quý giá hơn vật chất rất nhiều.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link