Đau lòng hình ảnh cầu thủ nghẹn ngào xin lỗi người hâm mộ

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Rất nhiều cầu thủ đã khóc nức nở, khóc vì thất vọng, khóc vì cảm thấy day dứt, có lỗi với người hâm mộ đã luôn tin tưởng và kì vọng.

Sau thất bại 2-4 trước đội tuyển Malaysia ngay trên sân Mỹ Đình và bị loại tại vòng bán kết AFF Cup 2014, các cầu thủ đội tuyển Việt Nam như sụp đổ. Nhiều cầu thủ đã khóc nức nở, khóc vì thất vọng, khóc vì cảm thấy day dứt, có lỗi với người hâm mộ đã luôn tin tưởng và kì vọng.

Mô tả ảnh.
Dù lập cú đúp, nhưng Công Vinh vẫn không mang chiến thắng về cho đội tuyển Việt Nam.

Một số cầu thủ đã đăng lên trang cá nhân những lời xin lỗi gửi đến người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ Thành Lương đã viết trên facebook cá nhân: “Với tư cách cầu thủ, khi ra sân chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Với tư cách là người cha, tôi luôn muốn chiến thắng làm quà tặng các con mình. Nhưng trong bóng đá, khoảng cách giữa thắng bại đôi khi rất mong manh. Từ đáy lòng mình, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới các cổ động viên”.

Mô tả ảnh.
Thành Lương nghẹn ngào xin lỗi người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên Facebook cá nhân.

Trong trận đấu mà cả đội Việt Nam, nhất là hàng thủ, thi đấu kém cỏi thì Công Vinh, với hai bàn thắng và sự tận hiến, có lẽ là điểm sáng hiếm hoi.

Sau trận, Công Vinh đã khóc rất nhiều. “Xin lỗi tất cả mọi người, có lẽ chưa bao giờ buồn đến thế”, Công Vinh chia sẻ ngắn gọn về cảm xúc của anh.

Mô tả ảnh.
Công Vinh bật khóc vì tiếc nuối.

Tâm sự của Công Vinh nhận được sự đồng cảm và chia sẻ của rất nhiều người hâm mộ. Tiền đạo xứ Nghệ đã nỗ lực đến tận giây phút cuối cùng, có lẽ không ai trách Công Vinh cả.

 Trong khi đó, tiền vệ Huy Hùng cũng chỉ còn biết thốt lên: “Xin lỗi vì đã làm mọi người thất vọng”.

Mô tả ảnh.
Các cầu thủ rời sân với những giọt nước mắt tiếc nuối.

Văn Quyết thì rất buồn: "Nỗi buồn này quá đau đớn với chúng tôi".

Trong khi đó, Mạc Hồng Quân mạnh mẽ hơn khi nhìn thẳng vào thất bại: “Thắng là thắng và thua là thua, không có gì để biện hộ khi toàn đội đã chơi một trận dưới sức. Chúng tôi muốn xin lỗi toàn thể người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là những người bỏ tiền và công sức theo dõi trận đấu hôm nay”.

Mô tả ảnh.
Ánh mắt thất thần của CĐV khi đội tuyển Việt Nam vuột mất vé vào chung kết.

Nhưng trong nỗi thất vọng, tiền đạo Việt kiều vẫn nuôi hy vọng: “Thất bại này dù đau đớn đến đâu nhưng chúng tôi xin hứa sẽ đứng dậy và tiếp tục phấn đấu để mang lại niềm vui cho các cổ động viên trong tương lai. Vì người hâm mộ, với sự cổ vũ tuyệt vời, hoàn toàn xứng đáng với điều đó”.

Mô tả ảnh.
Thành Lương bức xúc trước thông tin các cầu thủ bán độ.

Trước nghi vấn bán độ, HLV Miura không nghĩ các cầu thủ Việt Nam có vấn đề về tư tưởng và tiêu cực. Ông không quy kết trách nhiệm cho bất cứ cầu thủ nào của đội tuyển Việt Nam. Ông coi đó là thất bại của cả tập thể và với tư cách người dẫn dắt đội bóng, HLV Miura nhận trách nhiệm về mình.

Hình ảnh buồn sau trận thua đau: Cầu thủ, CĐV khóc lặng
Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, các cầu thủ Việt Nam ai nấy đều đổ gục xuống sân vì thất vọng.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn