Đi săn, người đàn ông bị lợn rừng cắn chết

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Chiều qua 19-11, ông Lương Văn Phùng ở Nghệ An trong lúc đi săn đã bị một con lợn rừng tấn công cắn nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ.

Ngày 19-11, ông Lương Văn Phùng, sinh năm 1975, ở Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương, Nghệ An đi vào rừng săn lợn rừng cùng 5 người khác. Sau khi phát hiện con lợn rừng tầm 100kg, ông Phùng dùng súng săn tự chế để bắn con lợn khiến nó bị thương ở chân và bỏ chạy.

Ông Phùng sau đó một mình lần theo vết máu để hạ gục con lợn thì bất ngờ bị chính con lợn này quay lại tấn công. Do vướng chân vào cây rừng nên ông Phùng không kịp chạy thoát nên bị con lợn cắn nhiều nhát.

Khi được phát hiện bởi những người đi cùng thì ông Phùng chỉ nói được mấy câu sau đó tử vong do mất quá nhiều máu. Con chó săn của ông Phùng cũng bị cắn chết tại chỗ. Con lợn rừng sau đó cũng bị nhóm thợ săn bắn chết.

Đi săn, người đàn ông bị lợn rừng cắn chết
Ảnh minh họa

Bà Lương Thị Huynh, xóm trưởng xóm Bản Vẽ, xã Yên Na cho biết: "Vợ anh Phùng là giáo viên mầm non. Trước khi vào rừng anh tâm sự với mọi người chuyến đi này sẽ mang 4 chân lợn rừng về tặng vợ nhân ngày nhà giáo 20/11, không ngờ lại xảy ra tai nạn".

Chiều 20-11, ông Nguyễn Thanh Sang - Chủ tịch UBND xã Yên Na - đã xác nhận vụ việc. 

Vụ ba mẹ con chết ở Long An:
Vụ ba mẹ con chết ở Long An: "Xin được chết và mang theo 2 con"
(Xã hội) - (Phunutoday) - Tiếp tục diễn biến vụ 3 mẹ con chết ở Long An, cơ quan chức năng đã tìm thấy lá thư tuyệt mệnh dài nửa trang giấy và đang tiến hành giám định.
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn