Đoan Trang lên tiếng giải thích khi bị thắc mắc sao vẫn đưa con đến trường dù dịch Covid-19 đang căng thẳng

( PHUNUTODAY ) - Vợ chồng Đoan Trang háo hức đưa con đến trường nhưng đành phải ở ngoài vì hạn chế phụ huynh vào trường.

Do ảnh hưởng của tình hình dịch Covid-19 nên đa phần các trường đều chủ động tìm phương án giảng dạy bằng hình thức học tập trực tuyến tại nhà. Mới đây, Đaon Trang đăng loạt ảnh bé Sol diện đồ đồng phục, trực tiếp đến trường dự khai giảng giữa mùa dịch. Cô viết tâm thư đầy xúc động: "Thương lắm. Ngày đầu đến trường, ngày đầu đi xe bus không có ba mẹ hay bà ngoại đưa đi như những năm học trước, lại ở một nơi mới".

doantrang1

Việc bé Sol đến trường giữa lúc nhiều nhóc tỳ Vbiz phải học online khiến netizen vô cùng thắc mắc. Có người hỏi: "Dịch này mà vẫn cho bé đi học à chị?", nữ ca sĩ đã nhanh chóng lên tiếng giải thích: "Bên này dịch cũng đỡ nên học sinh đi học bình thường...".

Cô cũng chia sẻ thêm: "Hệ thống đưa rước các con rất an toàn, 2 vợ chồng mò đi theo sau xe bus lên tới tận trường nhưng do đang dịch Covid-19 nên phụ huynh không được vào tận lớp, đành nhờ giáo viên chụp cho coi tấm ảnh rồi an tâm đi về". Hoá ra, nhiều người vẫn chưa biết chuyện cả gia đình Đoan Trang đã sang Singapore định cư từ tháng 4/2021 nên bé Sol cũng đang theo học lớp 2 ở nước ngoài. Mẹ bỉm cũng tiết lộ mặc dù chỉ mới 7 tuổi nhưng con gái đã rất tự lập: "Em mạnh mẽ thức dậy sớm tự lo vệ sinh, thay đồ và chiếc ba lô đã tự chuẩn bị từ đêm hôm trước".

Tâm sự về cuộc sống bên Singapore, Đoan Trang từng viết: "Kỉ niệm đúng 1 tháng rời Sài Gòn sang Singapore. Sau ngày hoàn tất cách ly, cả nhà dời sang ở Serviced Suite tại một khách sạn trung tâm. Nó như một căn hộ nhỏ gồm 1 phòng ngủ khá rộng rãi, 1 phòng phụ be bé cho Sol, 1 toilet, 1 phòng khách nhỏ xinh có chiếc sofa vừa đủ thư giãn ngắm hoàng hôn, 1 chiếc bếp gọn gàng đầy đủ đồ chơi không thiếu gì... Cùng 1 bộ ghế bàn ăn dư cho 3 người.

doantrang2

Mỗi ngày đều có đội vệ sinh đến quét dọn, mình chỉ cần nấu ăn... Thấy tình hình cũng khá tiện và dễ chịu, mình nói với ông chồng rằng hay là chúng mình ở đây đi cho gọn, chứ tìm nhà mấy phòng này nọ kia làm chi cho mệt?

Ông ấy nhìn mình cười rồi nói "Em quên là em đang còn gần 200 cái thùng chờ em ở ngoài cảng kìa".

Trời ơi, tôi quên là tôi đã dọn cả cái Sài Gòn sang đây. Ui cha, vậy là phải thêm một chặng dọn vô nhà mới, unpack gần 200 cái thùng khổng lồ, sắp xếp cho nó đàng quàng đâu ra đó, thì mới chính thức trở thành công dân Singapore, đạp xe trên phố ngắm công viên cây cỏ...".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link