Động thái đầu tiên của Thân Thúy Hà sau khi con trai bị mỉa mai

( PHUNUTODAY ) - Thân Thúy Hà cập nhật về cuộc sống thảnh thơi của mình sau 1 ngày đấu tố căng thẳng.

Sự việc Thân Thúy Hà tố có người xúc phạm mình là "đẻ dạo", mỉa mai con trai cô "bê đê ẻo lả". Sau 1 ngày, mới đây, Thân Thúy Hà đã có động thái tiếp theo trên trang cá nhân. Cô khoe ảnh thư giản uống trà, khoe các món ăn mà tự tay mình nấu cho con. Dường như Thân Thúy Hà đã không còn bận tâm đến thị phi.

thanthuyha

Trước đó, quá bức xúc trước những ngôn từ xúc phạm tới con trai, Thân Thúy Hà mạnh mẽ lên tiếng: "Người ta nói con nít vô tội, không nên đem con nít vào cuộc trả thù cuộc người lớn, trừ khi xúc vật mới đem trẻ con ra đặt điều, thoá mạ. Con tui đẹp trai lạnh lùng vậy mà nó đi nói con tui bê đê ẻo lả yếu đuối trời ơi. Cho dù con tui có thuộc giới tính thứ ba trong tương lai tôi vẫn vui vẻ và ủng hộ không kì thị, miệt thị hay xúc phạm, đó là văn hóa, văn minh và tôn trọng". Dưới bài đăng, Xuân Lan cũng vô cùng bức xúc và cho rằng việc đem trẻ con ra rủa là một hành động đáng trách.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với báo chí, Thân Thúy Hà chia sẻ: "Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị cô ta mắng chửi, thóa mạ và miệt thị, vu khống, đặt điều xúc phạm. Tôi vẫn còn rất nhiều tin nhắn tên facebook mà cô ta sử dụng, thậm chí có cả số điện thoại của cô ta dùng để mắng chửi, xây dựng âm mưu hãm hại tôi và bạn bè, người thân.

Tôi đăng lên với lý do cho bạn bè người quen biết thêm về sự thật con người của cô ta. Tôi không cần phải xin lỗi, vì đối với tôi cô ta không đáng để tâm nhưng tôi lại luôn bị cô ta quan tâm đến".

thanthuyha3

Thân Thúy Hà là một người mẫu nổi tiếng cách đây hơn 10 năm. Hiện tại, cô chuyển sang đóng phim. Thân Thúy Hà cũng khiến dư luận chú ý khi làm mẹ đơn thân của hai con nhỏ. Cô tâm sự: "Tôi làm mẹ đơn thân phải dựa vào khắp nơi. Thực ra, tôi không bao giờ tủi thân khi làm mẹ đơn thân vì xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè, người nhà. Suy nghĩ của tôi thoáng lắm nên tôi chẳng ngại, ai dựa được là tôi dựa hết luôn.

Tôi nghĩ rằng, tôi may mắn hơn những người mẹ đơn thân khác, là vì tôi có một gia đình, có những người bạn chia sẻ cùng tôi, nhưng cũng tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Cái gì tôi chia sẻ, họ sẽ lắng nghe, còn không thì họ cũng không hỏi đến. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ cho tôi thêm sức mạnh để đối phó với cơm áo gạo tiền, con cái".

Theo:  khoevadep.com.vn copy link