Giết hại nhân viên massage vì không cho “thư giãn”

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Yêu cầu “thư giãn” nhưng bị chị X từ chối vì hết giờ. Bức xúc, Đồng lạnh lùng rút khẩu súng Colt ra quát mắng rồi bóp cò khiến chị Xuân tử vong.

Sáng ngày 20/6, TAND TP. Hà Nội đã đưa đối tượng Bùi Văn Đồng (28 tuổi, Yên Thế, Bắc Giang) ra xét xử về tội danh “Giết người” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Theo cáo trạng, vào tối ngày 20/6/2013, Đồng cùng một số đối tượng tụ tập uống rượu, sau đó cả nhóm rủ nhau đi massage.

Khi đến quán, Đồng gặp chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1975, xã Kim An, huyện Thanh Oai, Hà Nội) yêu cầu “thư giãn” nhưng bị chị Xuân từ chối vì hết giờ. Bức xúc, Đồng lạnh lùng rút khẩu súng Colt ra quát mắng rồi bóp cò khiến chị Xuân tử vong. Sau đó, cả nhóm lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường nhưng nhanh chóng bị bắt giữ.   

Đồng tại phiên tòa xét xử
Đồng tại phiên tòa xét xử

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tóm gọn nhóm đối tượng trên là Phạm Văn Long (SN 1989) trú tại Thái Bình, thuê trọ tại Cổ Nhuế, Từ Liêm; Phạm Hồng Quỳnh (SN 1992) trú tại Yên Thế, Bắc Giang thuê trọ tại Cầu Diễn, Từ Liêm; Trần Ngọc Bản (SN 1991) trú tại Yên Thế, Bắc Giang thuê trọ tại Cầu Diễn, Từ Liêm; Nguyễn Công Trứ (SN 1989) trú tại Phụng Hiệp, Hậu Giang, thuê trọ tại Phú Diễn, Từ Liêm; Bùi Văn Đồng, trú tại Yên Thế, Bắc Giang, thuê trọ tại xóm 2, Cổ Nhuế, Từ Liêm.

Bốn đối tượng không tố giác tội phạm lĩnh án
Bốn đối tượng không tố giác tội phạm lĩnh án 

Tại phiên tòa xét xử, người nhà nạn nhân mang theo di ảnh khóc lóc, tiếc thương cho số phận người phụ nữ xấu số mất mạng trong tay kẻ máu lạnh. Họ ném ánh mắt đầy căm phẫn về phía bị cáo Bùi Văn Đồng, khiến hắn luống cuống tránh né. 

Có mặt tại phiên tòa, mẹ bị cáo cho rằng Đồng bị ảnh hưởng về thần kinh do một thời gian chăm sóc bố bị tâm thần phân liệt. Sau khi xem xét, HĐXX đã bác bỏ ý kiến trên và tuyên phạt Bùi Văn Đồng mức án cao nhất là tử hình.

Các đồng phạm khác cùng lĩnh án 18 tháng tù tội “Không tố giác tội phạm”.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn