Hạ gục Philippines, Việt Nam thẳng tiến chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi

( PHUNUTODAY ) - Giành chiến thắng 2 - 1 trong trận bán kết lượt về trước Philippines, Việt Nam thẳng tiến chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi.

Trên sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam vượt qua Philippines với tỉ số 2-1 với bàn thắng của Quang Hải và Công Phượng. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 4-2, tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup 2018. Việt Nam là đội duy nhất chưa để thua trận nào cho tới lúc này tại AFF Cup 2018.

Trước đối thủ chơi đầy thể lực và rất rát, HLV Park Hang-seo quyết định để Xuân Trường đá cặp cùng Đức Huy ở trung tâm hàng tiền vệ. Thực tế, các cầu thủ áo đỏ thường xuyên phải đối mặt với những pha tiểu xảo và cả phạm lỗi thô bạo của đối thủ.

Quang Hải mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Quang Hải mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Dù được thi đấu trên sân nhà và có lợi thế dẫn 2-1, các học trò của HLV Park Hang Seo lại nhập cuộc không thật sự tốt. Tuy nhiên sau nửa đầu hiệp 1 có vẻ không được thoải mái về tâm lý, đội tuyển Việt Nam lấy lại được sự nhịp nhàng và tạo ra vài tình huống uy hiếp đáng chú ý.

Hiệp đấu đầu tiên diễn ra với thế trận giằng co. Đội tuyển Việt Nam kiểm soát bóng ít hơn đối thủ một chút nhưng lại có nhiều cơ hội hơn. Trong khi đó lối chơi nặng tính thể lực của Philippines chưa đủ gây ra nguy hiểm đáng kể cho đội tuyển Việt Nam.

Đến những phút cuối trận, sự khác biệt được thể hiện rõ ràng hơn. Phan Văn Đức thoát xuống, kiến tạo để Quang Hải thoải mái đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu ở phút 83. Bàn thắng ở thời điểm cuối trận như dấu chấm hết đối với Philippines.

Việc phải ghi 2 bàn trong ít phút khiến đội bạn trở nên mất bình tĩnh và phải đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn thắng. Đây cũng là thời điểm Công Phượng được tung vào sân và khả năng đi bóng của tiền đạo này đã có hiệu quả.

Phút 87, hậu vệ đội bạn lóng ngóng cản phá pha đi bóng của chân sút sinh năm 1995, vô tình trở thành đường chuyền đưa Công Phượng vào thế đối mặt với thủ môn, và anh không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này được xem như dấu chấm hết đối với thầy trò HLV Sven Goran Eriksson.

Đội khách rút ngắn tỉ số ngay sau đó trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên chừng đó là không đủ để họ lật ngược tình thế. 

Thắng 2-1 (chung cuộc 4-2), đội tuyển Việt Nam vào chung kết AFF Cup sau 10 năm chờ đợi. Đối thủ của thầy trò Park Hang Seo sẽ là Malaysia.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link